em ở nhà suốt ngày lượn thui ! Đi học roài lại bị bắt ở nhà làm bài. Chán chít đi được ! :-(estrella said:chị mày mong đi học mà ko được đây này, ngồi nhà ko chán thấy mồ
Chưa học hè thì em vẫn có chút bt để làm , vẫn còn thời gian để lượn. Bây giờ đi học thêm thì bố mẹ lại bắt ở nhà. :-(estrella said:chị chán ở nhà lắm, có bài tập để mà làm là tốt đây
Thì thế nào bố mẹ cũng kêu em là đi chơi suốt cả tháng roài , bây giờ phải lo học thui.estrella said:thì bảo là con vẫn học nhưng bố mẹ cũng phải cho con chơi nữa chứ
nhgiang said:Em đúng là ngố. Anh đang thèm đi học như mèo thèm mỡ mà ko được đây này. Ở nhà chán chít. Đi học thì còn được gặp bạn là 1 , còn 2 là gặp......người iu :>>:>>[/QUOTE
hie hie , lý do chính đáng phết đấy anh nhỉ =)) . Nhưng mà cấm anh bảo em ngố hay cái gì đó đại loại thế đâu nhá :-S
Hân hạnh chị đã nghé thăm Topic E2 tụi em! Nhưng vì chị cũng là Lính Mới, ko thể ngoại lệ được cái phần Quà Cáp đâu chị nhớ ;-)estrella said:chào các em, do được chanh chua nhiệt tình mời vào đây, h rảnh rỗi nên ghé đây xem thế nào, hân hạnh làm wen
Trời ơi! Không còn gì XUNG XƯỚNG hơn được đi ăn... FREE! Hie hie hie! =D> :d: :d: :d:qua_chanh_chua said:giới thiệu với tất cả pà con chút nhể ! Đây là chị kết nghĩa của tớ . Còn anh Giang... mai thì là anh. Bao giờ bắt anh chị ý khao đi miam miam thì tớ rủ cả lớp đi nhá !!! :q: Yên tâm đê !!! Chị Thảo chủ trì còn anh Giang chủ tri. Tớ là người ngồi miam miam nhá !!! :? =)) =))
ơ hơ hơ... Anh chị ý rủ tớ đi ăn chứ có rủ Kẹo đâu nhể? :q: Đùa chứ muốn đi thì cứ thương lượng với anh Giang , còn chị Thảo chủ trì thì... ok roài =)) =))styleliza_e2 said:Trời ơi! Không còn gì XUNG XƯỚNG hơn được đi ăn... FREE! Hie hie hie! =D> :d: :d: :d:
đấy nhá , cả chị Thảo nữa đấy nhá. Ko được bảo em là ngố hay ngốc , hoặc bất cứ cái gì đại loại thế đâu nháestrella said:rút kinh nghiệm Giang nhé, ko đc bảo em ý ngố mà phải bảo là ngốc (ngố với ngôc khác nhau chứ nhỉ)
Ơ! "Anh chị" ý rủ cả lớp mình đi mà! Vanh ki bo nhé!qua_chanh_chua said:ơ hơ hơ... Anh chị ý rủ tớ đi ăn chứ có rủ Kẹo đâu nhể? :q: Đùa chứ muốn đi thì cứ thương lượng với anh Giang , còn chị Thảo chủ trì thì... ok roài =)) =))
Ưhm em thấy thế cũng đúng! Nhưng anh Mai tốt bụng lắm mà! Không lo đâuestrella said:uh, cái đấy nên hỏi rõ chú Giang...mai ko tội nghiệp
Bụng anh thì đúng là tốt thật , cái gì cũng ăn được tuốt :d nhưng cái ví của anh thì nó " ốm yếu " lắm. Lúc nào cũng xẹp lép như là người thằng nghiện ý =))=))styleliza_e2 said:Ưhm em thấy thế cũng đúng! Nhưng anh Mai tốt bụng lắm mà! Không lo đâu