Hôm nay , ngày... ( bao nhiêu ý nhỉ? )... 4/7/2005 : Ngày đầu tiên sau hơn 1 tháng ( cụ thể là 32 ngày ) , lớp E2 đã được tập hợp lại ( gần ) đầy đủ (... nhóm 1 ). Toàn những nhân tài cả đấy !
.
[Nhưng mà tại sao lại phải chia ra toán nhóm 1 và nhóm 2 nhỉ? Làm mất hết cả đoàn kết ! =(( ]
Hôm nay , buổi học đầu tiên, và cũng sau 32 ngày mới được gặp lại Mrs Vị Thủy "chấm... Tê Ka" (.tk đấy mọi người ạ ! ).Ai cũng ngồi :9 là Mrs sẽ cho cả lũ họp mặt khoảng nửa tiếng , nhưng mà Mrs vừa vào , chưa kịp ngồi vào ghế đã..." Bài thứ nhất !" ( ko lạc vào đâu được ) :-O =((. Tiếp theo,trong khoảng thời gian từ 7h30 => hơn 10 h ( có 10' ra chơi ) , các học sinh ưu tú của Mrs đã rất xuất sắc làm hết 10 bài tập và 2 trang ngồi chép 2 hằng đẳng thức đầu tiên. Lạy chúa :9,đói ko thể tả , cái bụng nó cứ sôi loạn cả lên :-(. Hôm nay có một scandal mới , đó là mới buổi đầu tiên mà bạn Xoài iu wí của chúng ta đã ăn ngay một thước vào.... ( đâu đó ko rõ ). May mà nhóm 1 toàn con gái ( có mỗi 3 thằng thì một thằng xin nghỉ để đi... tập "tuyên truyền và bảo vệ sách " ở phường. Chẳng là nhà nó gần nhà em ạ ! chiẹp chiẹp , hay là bạn ý đi tập... thể dục nhịp điệu nhỉ? Nghi wá !!! Dương đại ca tha lỗi , câu này là con Ly sứt nói , ko phải em ! =)) )Thể nào ngày mai cũng sẽ có thêm vài thằng ăn thước cho mà xem. Tội nghiệp , cứ đi đi nhé , rồi tao sẽ ở nhà cầu nguyện cho bọn mày. :9 :9 :9 Amen ( :q: )
Chán wá , hôm nay chưa gặp được các bạn giai lớp mình ( à , mới gặp được 5 thằng , 2 thằng đi học còn 3 thằng... đi nhầm buổi rùi ở lại đá bóng mới nhí nhảnh chứ ! =)). Mong sao nhanh đến thứ 5 , vì học Anh là đông vui nhất mà , ko bị chia nhóm nữa. :9 :9 :9
Trời ơi nhanh lên chút nào !!!
( yêu lớp mình wá ! :x ) :*