hèm, theo thông tin chính thức từ chiếc ví chỉ còn mỗi da bọc giấy tờ. Chiếc panasonic X400 sẽ ở lại với chủ của nó một thời gian khá dài nữa.
Có thể một time nào đó sẽ phải chia xa nhưng hy vọng trong những lúc buồn bã đến cùng cực đó. Hãy để tớ được cô đơn, tớ không muỗn nỗi đau này nhiều người biết đến.
Ôi! Nó đã gắn bó với tớ một thời gian dài đấy ý nghĩa, nay phải hy sinh thân phận bé nhỏ của nó để lọt vào một bàn tay thô kệnh đầy lạ lẫm. Đau lắm....
Nó biết nó bán thân cho kẻ lạ chỉ vì cứu chủ của nó thoát khỏi cảnh gieo neo, nó có muốn như vậy đâu.