Nhật kí cho ngày 18/5/06:
Một ngày vừa buồn, vừa vui, cảm xúc rất khó diễn tả.
Vui vì được 1 ngày đi chơi thật thoải mái với bọn lớp mình, có đủ cả con trai lẫn con gái, được cười nói thỏa thích.
Buồn vì những cảm xúc vui vẻ như thế này sẽ chẳng mấy chốc mà qua đi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, thời gian quá ít ỏi để làm những gì có ý nghĩa.
Giờ đến lớp không phải để học mà để nhìn nhau, để ngắm nhau và tâm sự những điều trước nay chưa từng ai biết. Tớ đã thấy Mai khóc và buồn nhiều thật nhiều. Cả H.Vân và Hương cũng thế. Đừng có thế nữa, rồi chúng ta sẽ còn gặp lại cơ mà. Có thể là rồi thời gian sẽ là 1 hố sâu ngăn cách nhưng tó nghĩ rẵng chúng ta sẽ luôn ở trong tim nhau,... mãi mãi...
Chả mấy chốc mà sẽ đến ngày chia tay, rồi đứa nào đứa nấy bận bịu với kế hoạch thi cử dày đặc của mình
Hi vọng sau này ngày gặp lại (sau kì thi đại học và cả sau này nữa), đó sẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời của chúng ta.
Chúc những ai sắp trải qua kì thi căng thẳng này sẽ gặp nhiều may mắn và thi thật tôt. Cùng cố lên nha!!!!!!!!!!!!!