D1 sống chết ra sao?

pip_pip

New Member
B-) Trời ạ, ở bên Mĩ có bao chuyện hay ho thì không kể cho các bạn nghe, viết mấy chuyện đó lên đây làm chi hả Tuấn. B-)
 
L

longthin

Guest
mẹ thằng Tuấn, bọn ở lớp chúng nó còn cầm cả quyển Kinh Bình Mai dapf cộp trc tao đem đến, mày ko phải cop lên đây, nhức mắt, có khi chúng nó vừa đọc vừa wank tập thể, từ wank đứa nào biết thì lặng im, ko biết thì tự tra từ điển, ko hỏi , bậy đấy!
 

hieukhacle

Member
khè khè, sao sắp thi rồi mà toàn dính vào mấy vụ rắc rối thế này.... các pác ơi có hiểu cho em không, long ơi, bi h mới thấy nhớ mày
 

oh_tiny

New Member
mới có 1 ngày kg lên mà spam được nhiều thế này cơ à?
để hòa đồng với tập thể tớ sẽ câu bài bằng cách đưa 1 số bài trong tập san lớp mình lên, Tuấn và Long thưởng thức nhé!!!!!!!!!
Còn bọn lớp mình biết rồi đọc hay kg thì tùy.
 

oh_tiny

New Member
Không có gì kiên cường hơn cỏ dại
Vẫn lớn nhanh dù chẳng được vun trồng
Tình cảm học trò, những ước mơ viển vông
Vẫn lớn mãi dù chẳng ai đáp lại
Mười tám tuổi vẫn nghĩ mình nhỏ dại
Nên vô tư cười nói giữa sân trường
Để một ngày thấy những yêu thương
Đã lớn lắm khi hè chợt tới
Vì lo lắng mai chia tay nên vội
Thả kỉ niệm vào một đám mây trôi
Gửi thương nhớ vào cái nhìn rất khẽ
Không dám nói những điều chưa thể
Giấu nỗi buồn vào một ước mơ.
 

skynet11388

New Member
toàn bộ mọi việc là do mày thui Hiếu ah, kêu than làm gì, ai bảo star quá cơ @Long: 28/6 em đi, bao h anh về, buồn quá, tự dưng lại dính vào với Hiếu, nhớ anh quá Long ơi!
 

Stanley2506

New Member
hixhix, bài vừa rùi là em viết hộ thằng Hiếu rắm, mịe nó, quên mất, tự nhiên lại viết cho nó làm gì ,bài nó tăng nhanh wa!!!!!
 

pip_pip

New Member
hieukhacle said:
mịe, các cụ câu bài khiếp đ** chịu được, em thua mịe luôn!!!!
Nói mà không biết ngượng. mày thì không thế chắc.=)) =))
@Lan: đưa thêm vài bài nữa lên đi. Cái bài của con Linh í. Hay lém:) :)
 

Stanley2506

New Member
hớ, em chẳng bít viết cài gì cả, đành phải viết linh tinh thui, các bác thông cảm nhé, em rất rất xin lỗi, nhg ma` tại các bác câu bài khiếp quá, em mà ko làm thế này thì thành chậm tiến ah?????
 

pip_pip

New Member
Đề nghị pé Kiên nói chuyện gì hay ho đi, không câu bài nữa.
Thế mồm miệng thế nào rồi, có sứt mẻ gì không.
X( Hôm wa bị thằng Kiên với Thằng Trung thú giữ tay về đau ơi là đau, thâm tím cả rồi đây nè.:(( :(( :(( . Bắt đền đấy:(
 

pip_pip

New Member
Stanley2506 said:
đền đền cái mẹ cháu ha. em bị sưng môi mà có thấy ai bồi thường cho em đâu
đấy là cái tội ngu, nắm chặt tay rồi mà còn bị ăn đấm thế mới nhục chứ=)) =))
Mai đến lớp đưa tay chị vẽ tiếp nhé. Hay thế còn gì:) :)
 

pip_pip

New Member
Mới ngày nào
Ta thấy mình nhỏ bé
Sợ ngoài kia là nắng gió, khổ đau
Sợ trên đời không có gì mãi mãi
Sợ một ngày ta sẽ phải xa nhau
Nhưng hôm nay
Ta thấy mình như những cánh chim câu
Phải bay lên để thấy trời cao rộng
Phải biết khóc để thấy niềm hạnh phúc
Phải biết cười để hiểu nỗi khổ đau
Và hôm nay chúng ta phải xa nhau
Để hiểu được yêu thương là mãi mãi
Để ta biết mình không còn nhỏ dại
Biết thương yêu là đã lớn thật nhiều
:) :) :) :) :) :) - Trần Hải Vân -:) :) :) :)
@ Long + Tuấn: tập san lớp mình hay lém, để bọn tớ đưa lên cho mà đọc
 

oh_tiny

New Member
Em định đưa bài Linh lên từ đầu rồi nhưng lại nghĩ phải xin ý kiến Linh trước nên do DỰ.
Nhưng chị Hoa đã nói thế thì em đưa luôn, lớp mình thì kg còn gì phải ngại , nhỉ?
(spam thêm được 1 bài)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top