Thế mà kg hiểu à. Hóa ra bạn Hoa vẫn còn trong sáng lắm =))pip_pip said:Tao vẫn không hiểu, mày nói toẹt ra cho nó nhanh đi
Thôi nói chung là tớ rất trong sáng, không mất dạy nên không hiểu được mấy thứ các bạn nói cung phải thôi.=)) =)) =))
Tao bay vao 13/6 (mẹ bay vào ngày gì mà đen thế). Đến Hà Nội là 11h tối ngày 14/6, về sớm hơn mày rồi. Tao về thế còn xem World Cup chứ.longthin said:to Tuấn: em bây giờ ko văng tục chửi bậy nữa rồi! đi với lớp là em ko cá biệt anh nói thế này mẹ em biết ,mẹ lại buồn, người ta cố gắng phấn đấu ông vứi mẹ nó công sức, phũ phàng! bàng bàng!
mày đổi vé chưa Tuấn, tao giữa trưa 29 có mặt trên nội bài! mày thế nào, transit ở đâu? bay cùng chuyến cuối dc thì chuẩn ko dc thì tạm mất vui vậy!
thi cử thế nào?tao hai tuần nữa bắt đầu thi.
Huynh ơi, thi xong rùi sao không về sớm, ngày 29 sát ngày thi rùi, may ra chỉ ra đón được thôi chứ không chơi bời được đâu??longthin said:lông bông một minh bên này, tao cố xem wc ở đây, cho đỡ phải thức khuya mà, tao thi xong hôm 9-6 nhưng nán lại cho gần hết wc rồi về, anh về sớm thì chờ em rồi hãng đi chơi nha!
to Hoa: khoảng trưa 29 anh có mặt trên NB , nếu tiện thì lên đón anh, nghe bảo thằng nào lớp mình cũng bay sang đây hôm đấy, khu~ khi~ mình về nó sang, thế thì đi mà đốt hè bên này, nhàm lằm rồi!
Uh tao nói đấy, mày làm gì thì làm đi này, chỉ giỏi nói mồm.hieukhacle said:thằng hải mày mà lam` thế tao bóp nát
@ hoa ơi tao xl, làm j mà lóng thế, mà không phải viết to thế đâu, mắt tao bt mà
@con lan nói cho con hoa ah`, liệu hồn
Ấy, bọn mày thì xong rồi lại đợi đến lúc có kết quả thì mít mùa à. (tận đầu tháng 8 mới có).hieukhacle said:khặc, hì, chúng mày muốn biết mấy cái ngôn ngữ đấy ra hỏi Tm hay tao hay con lan hay chí trung...
khặc chúng mày về tao thi đỗ thì tao đi còn tao thi trượt thì tao ở nhà
Thằng Long về sớm đi, ở lại làm cái gì. Đổi vé đi cu.longthin said:anh Tuấn về sớm thì cố gắng bao chúng nó nha, tiền Mỹ tiêu đất việt, ăn chơi gấp 15 lần chứ ít đâu anh nhỉ? em về sát lúc nó thi, thực ra là cũng vì bà chị nữa, bà ý muốn về cùng ngày, em đi với bà ý vậy. còn về nhà, 2 tháng, chơi cũng dc mà, mà lo gì anh Hải ơi, em về, anh em mình đi bia bóng đá, nhiều thì ko biết thế nào chứ để cho vui thì vui thôi! anh Tuấn về sớm ngồi nhìn mọi người ôn thi nha!