lâu lém không lên cùng các bé... thế mà mà lên một cái được chọc đúng ổ... hehe...
Bạn Hương bây giờ hơi bị vip đấy...
Ngoan lắm nhé: đi học đúng giờ, về nhà đúng giờ, chăm em, đưa em đi học đèo em về...(chẳng bù chị em mình nhẩy!!!)
Tính thì hay... Nói chung phần lớn phap năm nay của lớp mình đều từ một nguồn mà ra hết nhỉ!!! Thế mới biết lớp trưởng hoi bị tốt...
Muh công nhận nó cũng chỉ có 24 tiếng 1 ngày như bọn mình muh có thể làm đề cương, đánh máy cẩn thận, in ấn đàng hoàng... Chăm vật ạ!!!Rồi bài lúc nào cũng đầy đủ, rồi các lớp học thêm nữa chứ... (Đã cố thử bắt chiếc nhueng iem bó tay... 1 ngày thì còn đc chú ngày nào cũng thế thì...)
CÒn gì không nhỉ... tìm được người như Hg là nhất rồi... Muh cưa đc bạn ý, bạn ý chăm cho phải biết... (Như ai ý nhỉ... hehehehe)