^.^ Chút quậy của A1 !( *)>

phuongmai

New Member
la_rose_poisson said:
Hãy tưởng tượng rằng Trường Chu Văn An là dải thiên hà, còn lớp chúng ta là một hành tinh :) … Xin mời tất cả các bạn đến với cuộc thăm quan của chúng tôi tới hành tinh xinh đẹp này! :d:
Chào mừng tất cả du khách đến với điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch vòng quanh thiên hà Chu Văn An. Xin được giới thiệu hành tinh ( plannête) Franrench A1 – một trong những hành tinh đẹp nhất thuộc hệ ngân hà Maison B. Với vị trí địa lí nằm xa trung tâm thiên hà nhất nhưng lại ngay sát trục đường giao thông quan trọng – garage đĩa bay của hầu hết các thần dân của các hành tinh khác và tòan bộ viên chức cấp cao của dải thiên hà, Frenrench trở thành địa điểm tuyệt vời cho việc bùng giờ làm. :p Ngòai ra, Franrench còn được biết đến như­ một tụ điểm tuyệt vời để theo dõi những games show liên tục đc tổ chức tại đấu trường khỏang không vũ trụ hay ngắm nhìn bể cá vĩ đại nhất của tòan thiên hà, nơi mà mùa hè thì gió mơn mát còn mùa đông thì bão lốc, sóng thần hòanh hành. Lãng mạng lắm đó! :>> Frenrench gồm 4 châu lục: Aurtra Un, Eu Deux, Ame Trois và Asiquatre. Với 56 thần dân đc sắp xếp đều khăp các châu lục nên không xảy ra tình trạng phân bố dân cư­ không đồng đều. Frenrench gồm 25 thành viên nam và 31 thành viên nữ, với bình quân 1 người/1m2, đã bao gồm cả diện tích bàn ghế kiêm luôn salon, giường, tủ, bàn ăn đa năng. =))
Là 1 hành tinh đa ngôn ngữ với 3 cộng đồng ngôn ngữ chính là : le Vietnamese, the Francais và tiếng Anglais. Phần lớn ngườii dân thông thalo ít nhất 2 ngôn ngữ, ngôn ngữ thứ 3 đc coi như­ biết cũng đc, không biết cũng chẳng sao. Như­ng có thể thấy rằng từ khi hành tinh đc hình thành sau vụ nổ Big Test năm 2003, cư dân trên hành tinh đã và đang giúp đỡ nhau phổ cập kiến thức phổ thông góp phần nâng cao dân trí. Thế mới biết ng­` dân nơi đây có tinh thần hiếu học làm sao! :-B Tòan bộ hành tinh đều nằm dưới sự chỉ đạo độc quyền của nữ hòang Madame Nam de France cao quí cư­ ngụ tại châu Bảng cực cùng sự tham gia nhiệt tình của Nữ hòang D6 – Madame Kim Anh.
Bộ máy chính quyền trong biên chế gồm có nữ tể tướng Lê thị Thu Hương và thái sư Trần Phươ­ng Dung ngày đêm chăm lo cho đời sống nhân dân, xóa bỏ những tề nạn xã hội hấp dẫn, giúp hành tinh này trở thành một nhà nước XHCN của dân, do dân và vì dân theo lời tuyên huấn của Monsieur Khuê Vinh cùn đội ngũ 10 quan văn quan võ đang ngày đêm giúp đỡ, bồi dưỡng nhân tài của hành tinh. Ngòai ra không thể không kể đến giám đốc kho bạc hành tinh Vũ Thái Hòa - ng­` đc giao nhiệm vụ vô cùng cao cả trông coi mỏ vàng của cả hành tinh. Cùng đội ngũ trưởng thôn, à không, trưởng châu lục tận tụy: Tuấn Anh, Thảo Uyên, Duy Tùng, Thu Trang, hành tinh F càng ngày càng trở nên gắn bó. :d:
Để bảo về hành tinh chống mọi áp bức bóc lột từ thế lực bên ngòai, Top 5 nữ chiến binh xinh đẹp Phương Dung, Thái Hòa, Thảo Uyên, Hà My, Thanh Ngọc đã không ngần ngại đưa hành tinh đi lên trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong mọi cuộc thi giữa các hành tinh, trong các cuộc đua liên đòan vũ trụ. Đặc biệt, với sự góp mặt của tòan thể thần dân vô cùng đáng yêu góp phần tạo nên 1 Franrench muôn màu muôn vẻ, đa phong cách, độc đáo bậc nhất.
Franrench còn đc biết đến như­ một trong những hành tinh có những
đóng góp to lớn cho việc ngày một nâng cao vị thế của thiên hà CVA trong vũ trụ. Tiêu biểu có thể kể đến màn duyệt binh hòanh tráng đc mô phỏng theo những thế võ cổ truyền từ ngàn năm xư­a trong lễ kỉ niệm 95 tỉ năm hình thành thiên hà CVA. Đặc biệt đã từng 2 lần tham gia giải Galaxy CVA cup. Năm thứ nhất, hành tinh này đã giành đc chiến thắng áp đảo với các hành tinh bạn, như­ng cuối cùng lại bị chặn chân bước lên bục vinh quang bởi hành tinh Chemistry. Cũng nhờ đó mà đã xảy ra một luồn sóng tinh thần bao trùm cả hành tinh.Thật tình cờ và thật bất ngờ, tòan bộ thần dân ngày hôm đó đã có ý tưởng lớn gặp nhau, cùng rời Franrench sang thăm Tây lake glace, như­ng vẫn không quên cử một thành viên đáng tin cậy nhất ở lại trông nom, bảo vệ đấi đai nhà cửa (đó là người mà ai cũng biết là ai đấy). Sự trùng hợp ngẫu nhiên của tất cả thần dân Franrench vào ngày hôm đó đến nay vẫn là một bí ẩn mà khoa học chư­a thể lí giải nổi. Về sau, ngày 17 tháng 3 của mọi năm đc coi là ngày “planête khánh”, ngày mà mọi thân dân của Franrench trở nên gắn bó hơn bao giờ hết. Lần tham gia thi đấu Galaxy CVA cup thứ hai,thật không may, hiện tượng bí ẩn trên đã không tái xuất hiện. Như­ng Franrench lần này đã giành đc danh hiệu cao quí “ Mãi là penalty” và đành stop ngay tại ngưỡng cửa ra khỏi vòng gửi xe. Bên cạnh những họat động “ Red bull thứ thiệt”, Franrench còn vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh và chế biến độc dược, đc thể hiện qua việc tiêu thụ hết sản phẩm trong hội chợ “ Bé tập làm nhà buôn nhí” . Ngòai ra, Franrench còn là đại chỉ tin cậy để tuyển dụng những vũ công chuyên nghiệp đc đào tạo trong những lò có uy tín với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, đa từng tham gia vào hầu hết các vũ hội hóa trang kinh dị của cả thiên hà và vũ trụ.
Bên cạnh những họat động vui chi không có thưởng, cờ bạc có ăn tiền, Franrench A1 còn có một bề dày thành tích nổi bật, luôn giữ tỉ lệ ng­` dân có thu nhập bình quân đầu ng­` hàng năm cao nhất, th­êng xuyên chiếm giữ những vị trí Top đầu của bảng xếp hạng Billboard thiên hà CVA.
Đến vơi Franrench A1, bạn sẽ đc ng­` dân ở đây đón tiếp một cách nồng nhiết nhất và đảm bảo bạn sẽ vô cùng hài lòng với phươ­ng châm “ Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi của hành tinh xanh này. Và chắc chắn với một lịch sử có mợt không hai như­ thế, A1 sẽ còn ngày một đẹp hơn , mỗi ngày sẽ tạo thêm đc nhiều dấu ân quan trọng trong lịch sử phát triển của mình.
Chuyến tham quan của chúng ta ở hành tinh xinh đẹp này đã kết thúc. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn... MERCI VERY MUCH!!!!!!!!! :>> :) :d: =;
may mà mình đã nghe nó rùi
độc xong được nó chắc mình ko còn ngồi đây :cool:
 
nghĩ ra thì dạo này chán nhỉ, chẳng có vụ gì hay ho cả.... A1 bị nhắc nhở là ngày càng trầm đấy...
Thui, bàn tiếp chuyện hè đi, có nhìu đứa nóng ruột rùi...
 

meomeo

New Member
dua nao cung thay di choi di choi
xong cuoi cung lai o nha thi chan lam
nam nay dua nao khong di la cho nghi luon
ai di thi di
kieu dau ra ma khong duu nguoi la phai o nha co chu
 

meomeo

New Member
Meo tinh nguyen dich cai bai tren ra tieng Viet,giao cho con MIt dich sang tieng Anh,con con nao co kha nang dich sang tieng Phap duoc thi dich nt ho cai(thich yeu cau ah!!!!!!!)
 
mèo ui, đánh dấu đi.. vít thế như đấm vào mặt ng` ta y'...
dịch sang Tiếng pháp chắc phải nhờ mí bác tuyển pháp rùi...
muh hình như mọi người chỉ mún dịch mấy từ 1/3 anh,1/3 Pháp. 1/3 việt thui... dịch cả bài cahwcs chit' a`
 

choupiedou

New Member
meomeo said:
Meo tinh nguyen dich cai bai tren ra tieng Viet,giao cho con MIt dich sang tieng Anh,con con nao co kha nang dich sang tieng Phap duoc thi dich nt ho cai(thich yeu cau ah!!!!!!!)
thôi,xin mẹ ,em ko đủ khả năng đâu mà dịch thế làm gì chứ. người ta chỉ yêu cầu dịch mấy cái tên cho dễ hiểu bà định dịch nguyên bài thì để chết con nhà người ta à? học nhiều đao hay bị di truyền từ bố thế em?hehe
 

choupiedou

New Member
bad_boy_forever said:
đúng rồi. Chứ 03-06 (ở Chu Van An chứ trường khác thì khỏi chê) chán lắm. chỉ đáng sách dép cho các khối khác thui
đấy người ta gọi là khiêm tốn hiểu chưa.mà có biết gì về khóa này đâu mà nói thế. ko biết thì dựa cột mà nghe,ở đây ăn nói lung tung làm gì? :q:
to Cù : mày muốn biết nhà nó bao tiền ko? để tao chỉ cho. :)
 

phuongmai

New Member
choupiedou said:
đấy người ta gọi là khiêm tốn hiểu chưa.mà có biết gì về khóa này đâu mà nói thế. ko biết thì dựa cột mà nghe,ở đây ăn nói lung tung làm gì? :q:
to Cù : mày muốn biết nhà nó bao tiền ko? để tao chỉ cho. :)
mày vào nhà nó hay sao mà biết nhà nó có nhìu tiền ???????????????????? =))
 
ai biết con Mít như thế nào... dám thế lắm chứ...
Muh bi giờ, hè rùi... tao đề nghị bọn mày vặn nhỏ volume nhé.... hum wa nghe bonnj mày hét muh tao đau đầu suýt chít...
 

choupiedou

New Member
tao vao hay ko thì bọn mày biết được à? mà vào rồi thì làm sao? có em nào định làm quen hay sao?hehe
@ UYên: con hâm hè rùi mới cần tưng bừng chứ.mà sắp thi fai hò hét chút cho sảng khoái tinh thần nhẩy?
 

meomeo

New Member
choupiedou said:
tao vao hay ko thì bọn mày biết được à? mà vào rồi thì làm sao? có em nào định làm quen hay sao?hehe
@ UYên: con hâm hè rùi mới cần tưng bừng chứ.mà sắp thi fai hò hét chút cho sảng khoái tinh thần nhẩy?
xời,cuối cùng thì tao cũng biết đấy là ai rồi
may thía,lúc đầu định vào chửi cho một chập về cái tội dám nói xấu lớp mình,may mà chưa viết....hehe........
biết anh này rồi...khỏi cần làm quen ..........để dành cho lớp trưởng em nhể

Uyên đao,có ai không muốn viết có dấu đâu vần đề là không viết được,nẫu hết cả ruột
mà sao dạo này thấy cái trường UNIS gì đấy(hình như viết sai) lởn vởn ở bên này nhiều thế nhể,nhìn đâu cũng thấy,xộc cả vào tận hang cùng ngõ hẻm này,kinh thật
 

Seven-Up

New Member
Trường UNIS là trường ở chỗ Liễu Jai à .... thấy dạo này nhiều dân UNIS qua dao lưu quá nhở .....

.... e mà dạo này lớp mình trầm cái quái gì .... ko thấy lũ con trai cứ giờ 10' là lại quây ra chỗ bàn tao cả bàn thằng Khánh chơi 3 cây à .... mà bọn này máu me cờ bạc thế ... trong h mà HA vẫn ngồi chia bài .... khóc thét ....
 

choupiedou

New Member
hihi, thi day,noi the ma ko biet nua thi....dek them noi nụa tao cung dek viet dc TV,dau kho the co chụ hichic.
hihi, mà cái trường UNIS đấy chuyển rùi,chỗ Lạc Long Quân ấy,gọi là NAM THANG LONG thì phải.
chả hiểu bọn đấy có rảnh was ko mà mò sang bên bên này chơi suốt.nhưng nhờ đó mình được xem nhiều ảnh thế.khiếp bọn con gái chúng nó đẹp thiệt. mà mình cũng ko ngờ VN mình có nhiều con gái xinh thế đâu,thế mà ko đi làm diễn viên.
 
thì có đứa làm người mẫu muh... bọn mày không bít à...
@ Mèo: soa thằng đấy lại dành cho bạn lớp trưởng lớp mình??? Hương ghe thật, wen cả bọn công tử tiểu thư nhà giàu đấy... Chẹp!
@ Mít... bít là hè thì tưng bừng, nhưng bọn mày lùi lùi lại không đc ah`?? Có đứa nào dám tranh phần hét của bọn mày đâu... Điếc we'... Chờ thi xong đi mấy bé...
@ Chung: Mày ơi thi xong bọn mình tập luôn Nước bon hữu tình nhé... Sợ không nhanhn thì không kịp, bài ý khó lém...
 

Seven-Up

New Member
Tao đang ngu Toán ... ngu Lý ... ngu cả Hóa nữa .... bây h học ngày học đêm mà vẫn chưa thấm vào đâu ... lên lớp nhìn mấy bài của KA mà choáng thế ..... mấy đứa UNIS đấy nhìn chỉ thấy già thôi .... người thì cũng uki nhưng mà mặt mũi son phấn kinh quá ..... tao thấy con gái trường mình cũng xinh mà xinh kiểu khác ..... khó tả .... :D

@Uyên: Chuyện đấy hậu trường thôi .... bài đấy có khi dựng thành hát và múa phụ họa nữa thì ngu nhở .... muôn đời vai phụ .... :-S
 

meomeo

New Member
Chung,yêu Chung thế, mãi mới thấy có người đồng cảnh ngộ...........không hiểu người ta phát minh ra 3 cái môn đấy làm gì cơ chứ.........chỉ tổ làm khổ học sinh........
Cái kiểu xinh như cái trường kia thì thấy đầy trên báo, có gì đâu mà phải kinh ngạc,đứa nào cũng tô son trát phấn lắm thế...........hôm trước đi ăn BOBOCHACHA với con Trang,hóng được mấy anh bên cạnh nói cái gì.......nghe chính xác được một câu"Chúng nó xấu chúng nó mới phải trang điểm"^^
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top