Dracula_in_cva
Member
Un đã đi diều tra các bé rồi cơ à
bọn lớp 10 học hết ở trong đấy đâu phải có mỗi 3 lớp đi diều tra lại đi
bọn lớp 10 học hết ở trong đấy đâu phải có mỗi 3 lớp đi diều tra lại đi
He he, thông báo mới nhe. Bi giờ bé mới được chính thức chuyển trường rùi. Các bác không tìm ra được là phải thôi. Nhưng bé chưa biết tên mình vào lớp nào. Chỉ biết là được về CVA thôi.nhà E có 10D1, D2, F thui mà trong 3 lớp này thì không có ai tên là Nguyễn Quốc Đạt cả Không hiểu thằng ku này nhảy từ chỗ nào ra nữa Mà Đạt này, đừng xưng là " bé" nữa nhé, chị không dám nhận từ này của Đạt đâu
hay thật !chị làm nho chín hay nho xanh liên quan gì đến bé!!!mà nho chưa chín mà để thành nho chín là phải chín ép đấy!an ko ngon chút nào!Ô là la. Bà chị không biết rùi. Mà cũng đúng thôi. Em có một bà chị dạy ở trường Chu mà. Cứ khi nào gặp nhau bà chị ấy lại kể chuyện. Nghe tự hào dân Chu lắm. Mà cứ nhìn vào forum này thì cũng đáng tự hào thật. Mà chị thắc mắc vừa thôi để lấy sức còn làm nho chín. Ai trồng cây trả mong tới ngày hái quả. Nho chín chính là nguyên liệu để làm rượu vang nho rất ngon đấy
hay thế!xin vào à?à ừ nhỉ bé có chị học chu văn an mà!kể ra bây giờ chu có nhiều ng học dự thính thật!He he, thông báo mới nhe. Bi giờ bé mới được chính thức chuyển trường rùi. Các bác không tìm ra được là phải thôi. Nhưng bé chưa biết tên mình vào lớp nào. Chỉ biết là được về CVA thôi.
ông nì chẳng hiểu gì cả!!!lớp 10 khối sáng học ở nhà E chỉ có 3 lớp đấy thôi!bé đạt kêu sướng vì cateen di động có ở đó mà!!!!Un đã đi diều tra các bé rồi cơ à
bọn lớp 10 học hết ở trong đấy đâu phải có mỗi 3 lớp đi diều tra lại đi
hổng dám đâu!Vân nói chị thế phải tội chị chết!ai dám!được làm học trò cưng của thầy đạt hả?cưng chẳng thấy đâu chỉ thấy......!!!!!mà chắc thầy đật cũng chẳng dám có 1 đứa học trò cưng như cái kiểu của chị đâu!!!Oanh là học trò ''cưng'' của thầy Đạt đấy!
Ủa, thầy này là thầy nào thía.thầy đật
Làm thế nào để trở thành học trò cưng thế nhỉ. Là học trò cưng chắc là sướng lắm nhỉ.Oanh là h?c trò ''cưng'' của thầy Ðạt đấy!