Hi hi; ông anh này là Tào Tháo hay sao vậy.xin lỗi ,bạn này là ai vậy nhỉ?lí lịch khả nghi quá!:"Birthday:
bé đathocj lớp nào đấy?để hum nào cho chị diện kiến dung nhanh cái nhỉ???xem nào.....nhà E mà khối 10 chỉ có 2 lớp thôi...bé là lớp nào??d5 hay S <à quên còn lớp 10F ở tầng 2 hay sao y'>vậy mà cứ tưởng bé ko học CVA chứ!chẳng hiểu thế nào cả!Mà trang này bi giờ vui vẻ quá. Lúc gửi bài xong rồi thì không biết nó được chuyển đi đâu, tìm lại được rồi vui quá.
Học nhà E sướng dã man. Hồ ngay bên cạnh. Nếu trống tiết thì tha hồ câu cá, nóng quá thì bơi. Thế mà mọi người bào là khổ.
Còn căng tin ư, thấy xa quá thế là bi giờ có bàn bán hàng di động phục vụ tận chân cầu thang. Quá hay.
Mà ở vùng sâu vùng xa nên càng thanh bình, ít bị ngó tới. SƯớng quá.
Chúc mục này ngày càng dài hơn. Mình càng nổi tiếng.
pé..ui...viết cho rõ ra....viết trìu tựong như thế thì ai mà hỉu đưoc.......Mà chị thắc mắc vừa thôi để lấy sức còn làm nho chín. Ai trồng cây trả mong tới ngày hái quả. Nho chín chính là nguyên liệu để làm rượu vang nho rất ngon đấy
nhà E có 10D1, D2, F thui =)) mà trong 3 lớp này thì không có ai tên là Nguyễn Quốc Đạt cả Không hiểu thằng ku này nhảy từ chỗ nào ra nữa =)) Mà Đạt này, đừng xưng là " bé" nữa nhé, chị không dám nhận từ này của Đạt đâuNQD said:Hi hi; ông anh này là Tào Tháo hay sao vậy.
Mà trang này bi giờ vui vẻ quá. Lúc gửi bài xong rồi thì không biết nó được chuyển đi đâu, tìm lại được rồi vui quá.
Học nhà E sướng dã man. Hồ ngay bên cạnh. Nếu trống tiết thì tha hồ câu cá, nóng quá thì bơi. Thế mà mọi người bào là khổ. =))
Còn căng tin ư, thấy xa quá thế là bi giờ có bàn bán hàng di động phục vụ tận chân cầu thang. Quá hay. =D>
Mà ở vùng sâu vùng xa nên càng thanh bình, ít bị ngó tới. SƯớng quá.
Chúc mục này ngày càng dài hơn. Mình càng nổi tiếng.