tớ đề nghị các bạn vào topic này phải nói chuyện nghiêm túc -
như thế mới tỏ rõ sự tôn trọng các thành viên nữ tham gia vào topic này ... tớ rất không đồng ý kiểu nói chuyện đưa những thứ dung tục, bị nhà nước đặt ngoài vòng pháp luật vào đây đâu ...
tớ , nói chung là rất bức xúc trước những lời lẽ như thế, cho nên phải nói thôi ... (để câu bài
)
@ sisley: ờ , mà tình hình họp lớp là rất vui đấy ... vui không ngờ đấy - do tớ đánh thức các bạn vào buổi sáng hôm đó mà ...
Tường thuật lại sáng ngày 20 /11: 7g40 phút sáng - khi các bạn còn đang say giấc nồng ... bỗng tít tít .. một / một số .. tin nhắn : dậy mau lên, 30 phút nữa phải có mặt ở Cổng trường CVA để họp lớp A4 ...
Tình hình là những người đi muộn đều rất lịch sự, có thông báo thường xuyên với những người đến đúng giờ ....
Tất nhiên là ko có chuyện ai đợi ai ở đây nữa - thời buổi công nghiệp hoá - đúng đến giờ hoàng đạo là đội quân lên đường về nhà cô Tường - lúc đấy chỉ có toàn các bạn Nam gồm: Phúc, 2Quân, Tuấn, Huy, Khiêm...
Sau đó, đến nhà cô thì bà kon kéo theo khá đông
Rồi đi hát ở một quán khá hay - 33 Phó Đức Chính
Rồi nhậu và về