D3 nào, vô nhậu đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nattan

New Member
Ơ, sinh nhật Giang thối à, chúc mừng sinh nhật mày cái coi, mặc dù mày k hề biết là cái topic nè tồn tại!!!
Mumu, Hà Nội có nhìu chỗ chơi mới à? ví dụ ví dụ, háo hứ quá, đi, hè hè!!! :>
Mà Dương hè nè về k vậy?
 

mu-fan

Member
:) Happy birthday to ...bạn mà mình không biết. :)

To nattan:HN bây giờ nhiều chỗ chơi mới lắm.Ví dụ :nếu ấy thích chơi điện tử thì lên Vincom...,nếu ấy thích đi uống cafe thì có hơi bị nhiều chỗ luôn điển hình là New Window ở Nguyễn Chí Thanh-ngồi ở đây hơi hay,quán đẹp chỗ ngồi đẹp, nhạc hay.Tiếp đến là quán Ống ở Huỳnh Thúc Kháng-nhưng mà quán này ngồi mùa đông thì thích hơn.Muốn vừa uống cafe vừa nghe nhạc sống thì lên Valentine ở chỗ gần cung văn hóa,những quán lịch sử kiểu nước ngoài thì có Sago ở Đinh Liệt,Phan Đình Phùng....Còn rạp phim thì ở HN bây giờ nhiều vô thiên luôn vấn đề chỉ là vé ở đâu rẻ mà có phim hay thôi.Còn nhiều lắm... để mai tớ nhớ ra tớ kể tiếp cho.​
 

nattan

New Member
Hay nhảy!!! Mấy cái quán đó thì Trang nhớ hồi hè năm ngoái cũng có mấy cái mới mọc, ngoofi đó chắc thích lắm nhỉ, chỉ xot tiền thôi, thế nên Trang toàn đi mấy quán dọc vỉa hè, ngồi ăn chè đỗ đen, 2 nghìn 1 cốc!!! Lần nè về sẽ đi 1, 2 lần cho nó đỡ quê, hí hí!!! ;;)
Tròi nghe hay nhất là mấy cái rạp chiếu phim đó, Trang thích nhất là đi xem phim với đi mua quần áo!!! Nhưng mà ngại nhất là trời Hà Nội tháng 5, tháng 6, nắng như đổ lửa, mồ hôi vừa ướt vừa dính, tay chân mặt mũi lại bị cháy nắng đen xì, xấu oiw là xấu, nghĩ đến chuyện vác xe may đi xem chơi là thấy oải rồi, hic. Càng nghĩ càng thấy mình lười, hic!!!
 

nattan

New Member
Các bạn trong box d3 thân mến (mặc dù có vài người lèo tèo), bây h , tao, AT xin bắt đàu 1 topic, chứ thấy bọn mình cứ nói chuyện đâu đâu ý. Topic là: miêu tả 1 bạn trong lớp mà em có ấn tượng sâu sắc nhất!!! ( --> giống đề văn hồi cấp 1 nhảy). Thế nhé, mọi người cùng cố gắng nhé!!! cố lên!! Cố lên!!! ^o^
 

emitrang18

Member
mu-fan said:
Ôi emitrang18 ơi,hôm qua tớ xuỗng NN tìm lớp ấy mãi mà có thấy đâu.Tơ nghe theo lời ấy bảo là lớp của ấy ở bên phải của cổng đi vào,tớ sang bên đấy chỉ thấy có mỗi lớp BA01-03 treo cái biển "Phong cách xì tin" bên cạnh lớp đấy là mấy lớp Nga với lớp Đức.Đi hỏi mọi người thì mọi người bảo là bên trái cổng ra vào,tớ sang bên đấy thì chỉ thấy có lớp BA2-03 mở cái gian hàng ném bóng có thưởng.
hehe, gian hàng của tụi lớp tớ là gian hàng bán nem chua rán, chè hoa quả với cả thạch dừa, ở ngay cùng phía với cái tụi Incombank điếc tai ý. Hihi, mu-fan yên tâm, không chỉ có ấy là không tìm được gian hàng của tớ đâu, đến tớ đây cũng chẳng tìm ra. Mất 1 tiếng không xác định được vị trí gian hàng lớp mình. Mãi sau hỏi chị Tú mới thấy. :D :D Tại nó khuất nẻo wá Nhưng vẫn làm ăn tốt. hehe
 

emitrang18

Member
nattan said:
Hay nhảy!!! Mấy cái quán đó thì Trang nhớ hồi hè năm ngoái cũng có mấy cái mới mọc, ngoofi đó chắc thích lắm nhỉ, chỉ xot tiền thôi, thế nên Trang toàn đi mấy quán dọc vỉa hè, ngồi ăn chè đỗ đen, 2 nghìn 1 cốc!!! Lần nè về sẽ đi 1, 2 lần cho nó đỡ quê, hí hí!!! ;;)
Giờ mấy quán đó lên giá 3k/cốc rồi. Mà chất lượng cũng kém dần đi con ạ.
 

vthuyduong

New Member
úi giời ơi, sao mà lắm thứ ăn uống chời bời thế kia !!! Hichic D còn tận 3 tháng nũa mới về cơ! Về nhớ là đi chơi mới được hehehe.

@Trang béo: thế ở nhà mấy bà có chúc mừng gì con Giang thối chua? neu có thì bảo là tui cũng chúc mừng nó nhé !

@AT: miêu tả ý hả? hehe hay là AT bắt đầu trc đê, D sẽ học tập ! :p :D
 

emitrang18

Member
vthuyduong said:
úi giời ơi, sao mà lắm thứ ăn uống chời bời thế kia !!! Hichic D còn tận 3 tháng nũa mới về cơ! Về nhớ là đi chơi mới được hehehe.

@Trang béo: thế ở nhà mấy bà có chúc mừng gì con Giang thối chua? neu có thì bảo là tui cũng chúc mừng nó nhé !

@AT: miêu tả ý hả? hehe hay là AT bắt đầu trc đê, D sẽ học tập ! :p :D
wên, dạo này hăng say với trường lớp quá nên quên tiệt. :D
 

emitrang18

Member
chẹp, lỗ lãi gì? Lớp tui bán nem chua rán mà, cứ mỗi đứa đi qua bốc 1 cái, đi lại bốc 1 cái. Túm lại là chỗ "tả chiến" thì nhìu hơn chỗ bán đi. Thế nên tưởng lãi thì thành ra lại lỗ chổng vó. :D:D nhưng vui dã man. Thế là được rùi. Không yêu cầu nhìu hơn. Lớp đoàn kết lên bao nhiu. Đang tính đi chơi xa xa đây. :D
 

nattan

New Member
Dạ, em xin bắt đầu. Người mà em có ấn tượng sâu đậm nhất là anh Châu!!!
Em còn nhớ cái ngày hôm đấy, trời Hà Nội nóng như đổ lửa, nắng vàng hoe đường phố. Lòng em tràn ngập niềm vui, tung tăng đến trường vì hôm nay là ngày đầu tiên đén nhận lớp.
Ôi mái trường Chu Văn An thân yêu mà em luôn ao ược được đỗ vào. Trong tâm trí em, các bạn học sinh Chu Văn An, nhất là chuyên Anh, nhất định phải dễ thương và sành điệu (vì em mang tiếng dân Gia Lâm).
Và đúng như em hằng mong đợi, anh Châu xuất hiện, rực rỡ vô cùng. Anh mặc chiếc áo bó màu da cam, tóc tết hai bím, nhìn như một "thiên thần". Anh vừa nói, mồm vừa mỉm cười duyên, thỉnh thoảng lại hét lên, rú lên sằng sặc. Ôi một vẻ đẹp tràn trế sức sống, em càng nhìn càng thấy yêu mến.
Sau 1 hồi tìm hiểu, em mới biest anh Châu cũng là dân Gia Lâm, lòng em không khỏi mừng thầm và tụ hào vì mảnh đất Gia Lâm có nhưng người khác thường như anh Châu.
Thế đấy, bài của tao đấy, vừa viết vừa khóc!!!
Lần tới tao viết về em Linh, rồi em Thư, rồi em Giang thối, rồi Huyền Tùng....list còn dài, mới các bạn đón đọc hàng ngày!!!
Anh Trang kính bút!!! hehe
 

mu-fan

Member
nattan said:
Hay nhảy!!! Mấy cái quán đó thì Trang nhớ hồi hè năm ngoái cũng có mấy cái mới mọc, ngoofi đó chắc thích lắm nhỉ, chỉ xot tiền thôi, thế nên Trang toàn đi mấy quán dọc vỉa hè, ngồi ăn chè đỗ đen, 2 nghìn 1 cốc!!! Lần nè về sẽ đi 1, 2 lần cho nó đỡ quê, hí hí!!! ;;)
Tròi nghe hay nhất là mấy cái rạp chiếu phim đó, Trang thích nhất là đi xem phim với đi mua quần áo!!! Nhưng mà ngại nhất là trời Hà Nội tháng 5, tháng 6, nắng như đổ lửa, mồ hôi vừa ướt vừa dính, tay chân mặt mũi lại bị cháy nắng đen xì, xấu oiw là xấu, nghĩ đến chuyện vác xe may đi xem chơi là thấy oải rồi, hic. Càng nghĩ càng thấy mình lười, hic!!!
He he Trang ơi nếu ấy thích mấy quán vỉa hè thì ở Hà Nội bây giờ nhiều vô thiên luôn.Để tớ làm guide cho-chắc xa nhà lâu quá không nhớ được đâu nhỉ.Ở gần trường tớ (chỗ phố Chùa Láng) mới mỏ quán Mèo Ú ngon dã man luôn,cạnh đấy là quán BiMM nhìn trông cũng được.Không có thì lên mấy quán ở gần Ams với cả Phan Đình Phùng cũng hay lắm.Muốn đi mấy quán đó vào mùa hè ở HN thì chỉ có đi buổi chiều tầm 5-6 giờ là đẹp nhất.Còn mấy quán như kiểu New Window thì đi hay nhất là vào buổi tối tầm 8-9 giờ tối,nếu có thể thì ngồi đến 10-11 lúc đấy ngồi nhìn đường phố hơi bị hay luôn.
Còn xem phim thì tớ thấy ở rạp Quốc Gia là hay nhất nhưng mà hơi đẳt.Mùa hè ở HN chỉ có đi chơi tối là thích tầm 8-9 giờ ý.
 

mu-fan

Member
nattan said:
Các bạn trong box d3 thân mến (mặc dù có vài người lèo tèo), bây h , tao, AT xin bắt đàu 1 topic, chứ thấy bọn mình cứ nói chuyện đâu đâu ý. Topic là: miêu tả 1 bạn trong lớp mà em có ấn tượng sâu sắc nhất!!! ( --> giống đề văn hồi cấp 1 nhảy). Thế nhé, mọi người cùng cố gắng nhé!!! cố lên!! Cố lên!!! ^o^
Xin lỗi chen ngang một chút,để tớ viết về :"1 bạn mà em có ấn tượng sâu sắc nhất trong box này nhất" có được không?
 

mu-fan

Member
emitrang18 said:
hehe, gian hàng của tụi lớp tớ là gian hàng bán nem chua rán, chè hoa quả với cả thạch dừa, ở ngay cùng phía với cái tụi Incombank điếc tai ý. Hihi, mu-fan yên tâm, không chỉ có ấy là không tìm được gian hàng của tớ đâu, đến tớ đây cũng chẳng tìm ra. Mất 1 tiếng không xác định được vị trí gian hàng lớp mình. Mãi sau hỏi chị Tú mới thấy. :D :D Tại nó khuất nẻo wá Nhưng vẫn làm ăn tốt. hehe
Ôi chúa ơi,tớ đi qua chỗ đấy suốt.Mà sao lớp ấy không trưng biển cho bà con dễ tìm.Lần sau có vụ làm ăn gì thì thông báo cho bà con biết tiếp nhé.
 

emitrang18

Member
mu-fan said:
Ôi chúa ơi,tớ đi qua chỗ đấy suốt.Mà sao lớp ấy không trưng biển cho bà con dễ tìm.Lần sau có vụ làm ăn gì thì thông báo cho bà con biết tiếp nhé.
chẹp, tất cả là tại tụi con trai trời đánh. bảo tụi nó chuẩn bị khâu gian hàng, cứ gật đầu lia lịa, đến nơi tụi nó làm đúng 1 việc là thuê cái ô để trú mưa. Chấm hết. thế là tụi con gái lại phải long xòng xọc đi tìm cái bạt, rồi bút giấy để làm cái biển. Nhưng khốn nỗi kiếm được mỗi cái tờ lịch, viết được lên thì trời mưa, thế là cái biển cũng đi luôn. Cuối cùng thấy nó vướng vướng thế là cả lũ lại tháo nó xuống. Túm lại là fải lấy cái mồm thay thế cho cái biển. :D Nhưng cũng no problem. Vẫn kinh doanh tốt. :D :D :D :D
 

nattan

New Member
Xin lỗi chen ngang một chút,để tớ viết về :"1 bạn mà em có ấn tượng sâu sắc nhất trong box này nhất" có được không?
Được, duyệt!!! ;;)
Hôm nay, Anh Trang xin tiếp tục topic với chủ đề về Huyền Tùng.
hehe, bắt đầu:
Cuộc đời "nữ sinh" của tôi gắn bó với mái trường Chu Văn An yêu quý. Suốt 2 năm trời, tôi đã cùng tập thể lớp d3 gắn bó. Người bạn trai "duyên dáng" và "đáng yêu" mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất là Huyền Tùng. Có lẽ, phải cho đến hết học kì 1 năm lóp 10, tôi mới khám phá ra sự có mặt của HT, vì chàng quá ư lặng lẽ. Với khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng, dáng người gầy cao và đặc biết nụ cười nửa khoé của chàng đã làm bao nhiêu cô gái tuổi đậy thì phải mộng mơ, chất ngất. Hương Giang tiểu thư là 1 trong số đó. Có lẽ ánh mắt huyền bí, luôn hướng về 1 nơi xa xôi, của chàng đã làm trái tim Hương Giang xao xuyến, để rồi 2 người kết nghĩa.....hé hé, chúng mày tự biết.
Riêng với tôi, chàng HT quá cao xa, ngoài tầm nắm bắt, thế nên tôi cũng biết thân phận , k dám đua đòi. Tôi còn nhớ mãi đôi giầy của Huyền Tùng, loẹt xoẹt, loẹt xoẹt như tiếng chổi tre, nghe đến là vui tai. Thỉnh thoảng, trời nóng, chàng lại tháo bỏ một chiếc, để đôi chân trần được tự do đung đẩy!!! Thế là fan hâm mộ của chàng mới lấy trộm chiếc giầy, và ....ném lên bàn 1...ô hô...cái giá của sự nổi tiếng là thế đấy!!!
Hè năm ngoái, tôi được hội tụ cùng bạn bè, lại được gặp lại chàng HT, vẫn phong đọ như thửa nào. Giờ lại càng phong độ bởi chàng mới có đôi giầy thể thao mới...tiếc ghê!!!
Lời cuối, AT xin chúc HT mãi mãi đẹp zai, phong độ, ngày càng nổi tiếng trong các bạn gái Bách Khoa.
Xin chân thành xin lỗi!!!
Hí hí
AT

Kì tới: nạn nhân là Hoàng Lan
 

mu-fan

Member
emitrang18 said:
chẹp, tất cả là tại tụi con trai trời đánh. bảo tụi nó chuẩn bị khâu gian hàng, cứ gật đầu lia lịa, đến nơi tụi nó làm đúng 1 việc là thuê cái ô để trú mưa. Chấm hết. thế là tụi con gái lại phải long xòng xọc đi tìm cái bạt, rồi bút giấy để làm cái biển. Nhưng khốn nỗi kiếm được mỗi cái tờ lịch, viết được lên thì trời mưa, thế là cái biển cũng đi luôn. Cuối cùng thấy nó vướng vướng thế là cả lũ lại tháo nó xuống. Túm lại là fải lấy cái mồm thay thế cho cái biển. :D Nhưng cũng no problem. Vẫn kinh doanh tốt. :D :D :D :D
Hôm đấy tớ xuống trường NN từ lúc 2h00.Đến 4h00 thì tớ bắt đầu đi tìm lớp Trang.Tìm mãi trả thấy cái lớp nào treo cái biển BA02-04 nên đành phải đi hỏi mấy lớp xung quanh.Mà nào có hỏi là được trả lời ngay đâu,mấy em bán hàng (hình như là khoa Nga với cả khoa Đức) còn bắt tớ mua hàng cho mấy em ý thì em ý mới chỉ cho,toàn chỉ lung tung đi hết mấy vòng sân vận động cũng chả thấy.Mà đi đến đâu hỏi lớp ấy cũng bị mời cái kiểu đấy nên tớ đi mấy vòng sân là thấy no rồi.
Nhưng mà phải nói thật là hôm đấy ở trường NN rất vui.Lần sau có vụ nào như thế này nữa thì thông báo nhé.
P/s: À Trang ơi,hình như năm nay trường ấy mở thêm Khoa KHoa HỌc Máy tính à ?Nghe thấy hay nhỉ.Ấy có biết thông tin gì về cái khoa này không?Nói cho tớ biết với
 

mu-fan

Member
Đọc truyện của Anh Trang cứ như là đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao ý nhẩy.Cũng có chàng ,có nàng,có nảy sinh tình cảm,cũng chia chương hồi giới thiệu kì sau...Đọc thấy hay ghê.
 

New Member
Sorry các bạn,Anh Trang nè mày còn nhớ tao không?Bây giờ mày sao rùi?Hè này có về nữa hông?
 

nattan

New Member
Đọc truyện của Anh Trang cứ như là đọc tiểu thuyết của Quỳnh Dao ý nhẩy.Cũng có chàng ,có nàng,có nảy sinh tình cảm,cũng chia chương hồi giới thiệu kì sau...Đọc thấy hay ghê.
Thật à? hehhe, khoái được nịnh nhất, hehe
Sorry các bạn,Anh Trang nè mày còn nhớ tao không?Bây giờ mày sao rùi?Hè này có về nữa hông?
Phương Anh yêu quý, sao mà quên được mày, tại yahoo ms của tao bị hỏng, k chat với chúng may. Lúc nào cũng nhớ mày, con thư, con Tâm, con Mai!!! Báo với mày tin vui, hè nè tao về, chúng mình lại đi chơi, nhỉ!!! Thích gì tao mua quà cho nào :>>
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top