D2 và những trò con khỉ!

vanvit90

Member
To anh DVT : Anh ơi em sinh năm 1990 chứ có phải là 90 tuổi đâu :| !!! À mà quên em vào đây vô tư chưa chào hỏi gì các anh cả nên nghĩ em 90 tuổi thì chít dở :( !!! Dạ em là Kim Ngân học 10( sinh năm 1990 ) chuyên Anh 1 trường Ams :) . Lão VHùng - mèo béo nhà em mà có tội lỗi gì thì xin các bác cứ nói cho em biết để em dạy dỗ còn mèo béo ấy X( !!! Xin chân thành cảm ơn các bác trước :p !!!
To anh VHùng : Cái avatar của anh Vinh làm sao mà khơi gợi kỉ niệm buồn đau của anh =(( ??? Lại chị nào trước em nữa :(( ??? Mà anh định để anh Hiếu dạy bài gì à hả :-O ???
To anh Hiếu : Anh định dạy con mèo nhà em cái gì à hả X( ??? Cứ liệu cái thần hồn đấy nhá , lôi thôi em nhìn phát chết liền đấy nghe ko ??? ;-)
 
Lạy giời, chưa manh động đã bị tóm cổ. SS gọi bằng thầy.

Vân: Oan cho anh em ơi. Học mấy bài ứng xử quốc tế linh tinh ấy mà. Những điều dân du học nên biết ấy mà :). Anh mới sang chưa được nửa năm phải học là đúng rồi.
 

Hiếu-UK

New Member
To anh Đức: Híc, em mới mua con camcorder đểu, bạn chụp thử ko biết chỉnh chế độ ảnh đỏ lòm :D, trông như điên chứ đẹp gì anh. mà tiền này là thế nào thế. Anh Hùng post nhiều nhưng không có chất lượng :p. Mà Chắc anh Hùng rút hết tiền ra tiêu rồi nó mới thế :)).To Vịt còi: Ặc buổi chiều bị bắt đi bộ, đến buổi tối đã thấy trên forum rồi. Sợ quá cơ. Anh đi bộ đi học hàng ngày đây này :p, có than phiền rì đâu. Dù sao cũng thank you em giới thiệu bạn cho anh :p. Mà anh em D2 nói hộ Hùng một câu. Em Vân đa nghi quá, cứ tưởng chú Hùng nhà mình vớ vỉn, lăng nhăng, linh tinh :p. BTW, VTD = Võ Tá Đức, ko phải là DVT :p.To trungvb: Híc, D2 khóa bọn anh ngay hôm khai giảng đã thể hiện bản lĩnh rồi :D. Các chú còn định quen đến bao giờ :p. Mà năm nay D2 do ai chủ nhiệm thế? Hồi trước lớp mình mà ko có thầy Thắng chủ nhiệm thì không biết ra sao nữa :p.
 

ptgd

New Member
Em VanVit là người yêu Hùng Béo ah?? Đúng là Hùng béo có chuyện đấy. Thắc mắc gì liên hệ với anh nhé...:))
 
Độc đé heheheheh.... cẩn thận em êu lên lại chê bi giờ!
Tao đang ở đây chán quá... đế hiểu hè về không đây...Dạo này anh em lớp mình đi chơi đâu không...
mà mấy cái thằng cứt kia ko lên đều đặn j cả...
 
Ở Seattle là sướng rồi. Đức Tí học trường gì ở Seattle thế ? Em ở đây cả thành phố có 1 quán Starbucks thế mới chán bác ạ. Mà cái em làm bác đau khổ xinh thế. Ở thành phố của em có đào 10 năm cũng k ra bác ơi. :(
 

vanvit90

Member
Dạ thưa bẩm các anh , em ko cần các anh mách tội con mèo béo nhà em nữa đâu ạ:| !!! Con mèo nhà em em ko cần tra khảo nó có lỗi gì cũng tự nó bộc lộ hoặc thú nhận thôi ạ ;) . Phúc cho em quá là được các anh bao che tội lỗi cho con mèo nhà em ạ (X( anh Hiếu nhớ cái mặt anh đấy nhá !!! ) :-S . Em biết các anh thương em nên bao che tội lỗi cho con mèo béo nhưng các anh làm ơn cho em biết bản chất của con mèo béo thì em mới yên lòng được ạ :> !!! Xin chân thành cảm ơn các anh ạ !!!:)
 
He he, không có tội yêu trẻ vị thành niên đâu ạ. Mà sao bác hơn em 1 tuổi gọi em bằng anh thế em tổn thọ chết.

Luật sư Mĩ thì nhiều lắm có điều phí tổn kiện em sợ dân mình chịu không nổi. Mà bang em khuyến khích chuyện lập ra đình bác ơi. He he khó mà em thua kiện được.
 

wanted

New Member
@vanvit:em ơi đúng là thằng hùng béo ngây thơ lắm em ạ...Nó ko có tội gì to tát đâu,chỉ thỉnh thoảng hơi ngây thơ vô số tội thôi:) .Cứ yên tâm đi;)
@Đức:dạo này có chuyện gì mà post bài nào cũng kêu chán thế?chưa biết hè có về ko à?có vẻ nghiêm trọng nhẩy
 

wanted

New Member
kô biết trong 3 năm đi học có thằng nào lớp mình ko bị thầy mão bắt ko nhỉ?:)
riêng em mỗi năm cũng đôi ba lần lên uống trà cùng thầy:)) :))
 

Vũ Xuân Anh

New Member
Hải lớ là khách hàng thường xuyên của thầy Mão nên nhớ thầy là đúng rồi.
Hix, em vừa biết điểm có mấy môn thi, toàn 5 với 6 không à- chán chả buồn xem tiếp:(( :(( :(( :(( :(( .
Dạo này Đức Tí sao chán đời vậy? Về VN chơi với anh em cho sướng!
Dù sao ở trong nước với anh em cũng sướng thật!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top