Bỏ mịa thật,zai ở VN giờ đến là bê tha,mình cứ tưởng mỗi mình hư:"> .Em xung phong làm hội trưởng> ,chán lắm các bác ạ,em ngoan thế mà gái toàn nghi iem hư> .Thằng Flo nhập khẩu cái gì nữa,mày đánh mịa hàng tồn ở Mỹ về cho anh em hợp tác xã D_one giải quyết,khéo anh em áp phe vụ này,thuận mua vừa bán.I'm Bu said:haha. thấy em it vào forum các bác định tranh cướp chức hội trưởng của em sao? Em vì các bác thôi. Em thấy các bác bận nhiều, hôm đó lại chả có mống nào đi nhậu với em. Chán.
Bác Bu nói thế tức là bác éo đi sâu sát vào tình hình các thành viên của hội dồi. Em nhân danh hội phó phê bình bác phát. Bác phải hiểu anh em trong hội lúc nào cũng kiên định đi theo lý tưởng (còn chú nào ko kiên định thì thôi, nâng chén chúc mừng chú ấy ). Quy định của hội là anh em nào còn trong trắng, chưa một mảnh tình vắt vai mới có tư cách làm hội trưởng. Đến như em (hiện đang độc thân và còn là đồng nam ), phấn đấu mệt nghỉ nhưng trong lý lịch có vết dồi, éo bao giờ lên đc hội trưởng cả. Bác có thể nói là "Người Mohican cuối cùng" luôn . Còn như bác An với bác Khánh nhá, giơ tay xung phong cả ngày cũng éo được. Em xin hết ạ! )I'm Bu said:haha. thấy em it vào forum các bác định tranh cướp chức hội trưởng của em sao? Em vì các bác thôi. Em thấy các bác bận nhiều, hôm đó lại chả có mống nào đi nhậu với em. Chán.