Vova
New Member
X( 1 năm trời trôi nổi trên giảng đường, 1 năm vật vã sắp tới để chờ tốt nghiệp. Thế giới của chúng ta sắp thay đổi hoàn toàn. Mỗi người mỗi ngả : Phần vì vợ con, phần vì thất nghiệp, kẻ xa xứ, người viễn xứ..... D1 với bản lớp ca vang lên mỗi lần hội ngộ : Có nhớ đến những lúc cứ đi tìm nhau khắp nới, Ôi bao nhiêu băn khoăn và ước mong sao ngày mai có nhau....
Đến những gì còn lại của những năm học trò, sắp sửa hòa vào time thì chú Lợi đã đau xót lập lên topic "Đội bóng D1 tan rã ". Topic như một lời ai oán xoáy vào tim những thà viên đội bóng,sự sống còn tồn vong vốn phụ thuộc vào những thành viên cũ của đội bọng Tát cả lần lượt quay lại như một minh chứng xác thực cho "D1 mãi mãi". Một cuộc điều tra trên phạm vi cấp lớp cho thấy , không ai muốn mất đi những gì cao quý thuộc về quá khứ, níu kéo cho đến khi nào còn có thể.
Những con người với những đầu óc siêu việt của D1 không khó khăn gì cho việc kiếm cho mình một lý do để từ chối những cuộc hội ngộ. Bây h đã vậy, sau này sao? Để hòa mình vào dòng cháy tàn nhẫn của time , ai cũng sắm sửa cho mình một HDD cóp đầy sự đối phó và mưu mô. Việc gặp nhau còn có nữa không? Thế giới mơi, con người mới , quan hệ mới, liệu ai có cần nhớ đến 1 lớp D1 nhỏ nhoi trong quá khứ với những kỷ niệm tuổi nhóc trò.
Chúng ta đã và sẽ ra trường với hành trang tương đối giống nhau là 2 bàn tay trắng và một chuỗi khó khăn , ai cũng đang tìm kiếm cho mình những mối quan hệ mới , những cơ hội mới nhưng biết sau này khi ta gặp lại , bạn bè ơi khi ấy có còn nhau?
Chúng ta chỉ còn 1 mùa hè này nữa để sống lại những kỷ niệm vốn hỗn độn thiếu sắp đặt. hãy đến những kế hoạch du lịch, những cuộc vui chơi để sẵn sàng bước vào năm học mới.
Hãy đăng ký và đưa ý kiến ngay...................
( Sau 3 ngày nữa vì Vova , kakaka , nobita........ đi Vô huế trước trong hôm nay, về đi tiếp..hehehe )
Nhe' !!!!!!!!!!
Đến những gì còn lại của những năm học trò, sắp sửa hòa vào time thì chú Lợi đã đau xót lập lên topic "Đội bóng D1 tan rã ". Topic như một lời ai oán xoáy vào tim những thà viên đội bóng,sự sống còn tồn vong vốn phụ thuộc vào những thành viên cũ của đội bọng Tát cả lần lượt quay lại như một minh chứng xác thực cho "D1 mãi mãi". Một cuộc điều tra trên phạm vi cấp lớp cho thấy , không ai muốn mất đi những gì cao quý thuộc về quá khứ, níu kéo cho đến khi nào còn có thể.
Những con người với những đầu óc siêu việt của D1 không khó khăn gì cho việc kiếm cho mình một lý do để từ chối những cuộc hội ngộ. Bây h đã vậy, sau này sao? Để hòa mình vào dòng cháy tàn nhẫn của time , ai cũng sắm sửa cho mình một HDD cóp đầy sự đối phó và mưu mô. Việc gặp nhau còn có nữa không? Thế giới mơi, con người mới , quan hệ mới, liệu ai có cần nhớ đến 1 lớp D1 nhỏ nhoi trong quá khứ với những kỷ niệm tuổi nhóc trò.
Chúng ta đã và sẽ ra trường với hành trang tương đối giống nhau là 2 bàn tay trắng và một chuỗi khó khăn , ai cũng đang tìm kiếm cho mình những mối quan hệ mới , những cơ hội mới nhưng biết sau này khi ta gặp lại , bạn bè ơi khi ấy có còn nhau?
Chúng ta chỉ còn 1 mùa hè này nữa để sống lại những kỷ niệm vốn hỗn độn thiếu sắp đặt. hãy đến những kế hoạch du lịch, những cuộc vui chơi để sẵn sàng bước vào năm học mới.
Hãy đăng ký và đưa ý kiến ngay...................
( Sau 3 ngày nữa vì Vova , kakaka , nobita........ đi Vô huế trước trong hôm nay, về đi tiếp..hehehe )
Nhe' !!!!!!!!!!