D1 sống chết ra sao?

L

longthin

Guest
nói mỗi bài một câu, chẳng hiểu cái phòi gì, lảm nhảm giống mr.cún góc nhà tôi quá ông Kiên ơi,hehe
lần sau vào bài dài mà post, pót bài ngắn ngồi chờ 90s lâu ko chịu dc
 

ro_sch

New Member
mie nhục,k còn gì nhục bằng, trúng tủ mà làm bài như cờX( X(
ngồi dưới 1 mẹ chuyên văn mà chả làm dc cái mie gìX( X(
 

pip_pip

New Member
thi xong môn Văn là đời em lên tiên rồi, à mà còn Sử nữa nhẩy, dài lém em chưa học hết. Có "ai đêm nay bác không ngủ thì báo cho em nhé":) :) :) :)
 

oh_tiny

New Member
Bọn mày câu bài nó cũng bựa vừa thui chứ kg làm sao tao theo kịp được.
@ Long ơi mày đoán trật lất về cái avatar của tao rồi. Lần sau kg biết thì dựa cột mà nghe đừng có "ủa" bậy nhé!
 

mixmit88

New Member
Hoa ơi mai tao đến nhà mày đú.Tao rủ cả Anh Toàn ,Sỹ Thịnh.
Mày nhớ nấu cơm cho tao ăn.
Con LInh Lùn tưởng mất tích rồi chứ.làm tao tưởng mày ốm gọi điện đến hỏi thăm éo gặp ai.Tao vứt lưu bút của mày vào sọt rác rồi.
 

sythinh

New Member
mẹ kiếp chúng mày thi ở Am rõ sương, bon tao chỉ biết ngồi nhìn nhau với giám thị thôi ko làm dc bài bực mình lắm ko muốn học nữa tối nay ko biết thế nào ,cứ cho là đề thật thì cũng chẳng dám tin :(:)(:)((
 

emchaocacbac

New Member
E he, kiếp sau nếu có làm người thì bảo bố mẹ bọn mày tránh mấy cái vần t,v ra mà đặt tên con. Ngu thì chết, bệnh tật gì. Bọn bên này thi đông vui lắm, đàn đúm mà vẫn trúng tủ như thường
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top