Hix, mọi người nói đến ai thế . Tớ chẳng biết trường mình có bao nhiêu giám thị , nhưng quen đúng 2 người .
Có 1 bác năm ngoái hay lượn lờ ở nhà F, khóa cổng canteen , bác này thì đúng là hiền thật
, mấy lần mình đi học muộn vẫn vào thoải mái
bác ý có hỏi thì cứ bảo đi muộn , mỗi tội bác này hay chui vào lớp mình .... "nói chuyện" với bọn con gái
Còn thầy Mão thì ... ác mộng , năm ngoái suốt ngày phải chui vào phòng giám thị , thầy bắt viết bản kiểm điểm rồi đọc to lên mới nhộn chứ , lại nghe thầy "đọc" thuộc lòng" "bài phát biểu" đến quen tai rồi =)) còn nữa, cứ mỗi lần thầy đi qua là thấy mùi nước hoa nồng nặc
Đầu năm nay cứ tưởng thầy "về hưu" rồi, ai ngờ
h lại "tái xuất giang hồ" với cặp kính đen rất chi là "black cat" , làm mình lúc đầu cứ tưởng năm nay ko phải sơ vin nữa, bùng học thoải mái, ai ngờ .....
Nhưng năm nay mình cũng ngoan chán rồi
lúc nào vào trưởng cũng sơ-vin, lâu rồi ko bùng
nên cũng chẳng thấy "mặt mũi" giám thị nhiều như năm ngoái nữa