Anh chị em 12F vào đây buôn nè, thèng nào ko phải F vô đây thì nộp bài viết... >:)

buuzuufuu

New Member
20t!!!Sau 1 thời gian ko tụ họp cùng mọi người,từ nay thằng fuk nó hứa sẽ thường xuyên lên fodum tụ tập cùng cả nhà!!!!!!!mog moi ng rộng lòng tha thứ cho tuổi trẻ bồng bột của nó ạ
!
 

cu-tro

New Member
Vãi đãi, nhiều ảnh thế! Nhìn em Trinh với cả thằng Phốc đẹp đôi thế, thôi, đẻ nhanh để ông Phách có cháu bế , hehe. Còn cả ảnh anh Thái đỉnh cao rồi, nhìn như cán bộ nhà nước, đúng là người ta đi làm cũng có khác. Còn thằng Tùng béo, kiểu gì lên Pái lần này mình cũng cắt cụt đầu của nó, hehe.
 

Thái mèo

New Member
Huhu, mọi người ơi, Việt Nam chỉ đứng thứ 19 ở Asiad năm nay (dự tính đứng thứ 15) mà nhục nhất là thua Philippines.
Mà mọi những bạn ở Pháp định bao giờ lên Paris thế ? Nghe nói năm nay Yến không lên = buồn, Kiên sau 3 năm không tụ tập anh em thì có khả năng năm nay sẽ lên Paris, còn Hồng Mai thì sao ?
 

mauthegioi

New Member
huhuhu hichic nghe mọi người nói đi chơi thèm quá huhuhuhu xin thông báo với cả nhà là sau rất nhiều đêm suy nghĩ chằn chọc,tớ đành đưa ra quyết định đớn đau,tớ sẽ ở nhà năm nay tu chí học hành cố qua năm nay nên chắc không lên gặp các bạn được ,thật tình buồn lắm mà không biết làm thế nào hichic
muốn khóc quá huhuhuhu
 

mauthegioi

New Member
Nguyễn Duy Thái - Nam 20 tuổi - Paris - Cộng hoà Pháp:
- Xin hỏi bạn Hương: Tiêu chuẩn bạn trai của bạn thế nào (bề ngoài, cá tính, đầu óc...)? Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu bây giờ bạn về nhà thấy có một trăm ngọn nến đang thắp sáng tên bạn trước cửa nhà, liệu bạn có cho anh chàng kia một cơ hội để làm quen không?




Thuý Hương:- Em tin vào tình yêu sét đánh. Với tình huống anh đưa ra, em e rằng khó mà gây ấn tượng được. Vì bây giờ ở VN là ban ngày, mà ban ngày thắp nến thì làm sao mà ''toả sáng'' được phải không
hết cả lãng mạn Thái nhở ,người mẫu gì mà kém lãng mạn thế cơ chứ ,nhưng được cái ngoan,xưng hô rât ngọt
 

Thái mèo

New Member
Nguyễn Duy Thái - Nam 20 tuổi - Paris - Cộng hoà Pháp:
- Xin hỏi bạn Hương: Tiêu chuẩn bạn trai của bạn thế nào (bề ngoài, cá tính, đầu óc...)? Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu bây giờ bạn về nhà thấy có một trăm ngọn nến đang thắp sáng tên bạn trước cửa nhà, liệu bạn có cho anh chàng kia một cơ hội để làm quen không?




Thuý Hương:- Em tin vào tình yêu sét đánh. Với tình huống anh đưa ra, em e rằng khó mà gây ấn tượng được. Vì bây giờ ở VN là ban ngày, mà ban ngày thắp nến thì làm sao mà ''toả sáng'' được phải không
hết cả lãng mạn Thái nhở ,người mẫu gì mà kém lãng mạn thế cơ chứ ,nhưng được cái ngoan,xưng hô rât ngọt
Haha :)) .
 

mauthegioi

New Member
bực mình quá ,hôm qua mình có viết mấy câu trích thêm ở bài phỏng vấn nàng người mẫu của bạn Thái mà tự dưng nó biến mất, viết lại vậy:
hơi thất vọng với nàng ngay vì nàng chẳng lãng mạn tí nào Thái nhở !nhưng được cái xưng hô ngọt ngào,ôi những đôi chân dài !nhìn lại mình ước chỉ cần thêm hai ba cm nữa thôi huhuhu
 

buuzuufuu

New Member
Tổ sư Từ nhuộm tóc nhìn khủng vãi,xem giật cả mình.
Anh Thái ạ,cả Asiad em xem mỗi cầu mây nữ,xem may cai dở hơi kia siêu chán.Mà Việt Nam lại vừa thua Thái Lan 2-1 ở King's Cup.Nhưng mà bây h Việt Nam đá khá hơn nhiều rồi.
 

mauthegioi

New Member
híc híc nhìn ảnh mấy bạn ở trên Paris nhìn hoành tráng thật,chỉ tiếc năm nay mình không thể lên huhuhuhu
buồn chết đi mất!!!!!huhuhuhuu
sao nhìn thằng Tuấn như kiểu mấy diễn viên Hàn Quốc sắp chết vì bệnh ung thư thế ,nhuôm hai lai thôi mày ,nhìn kinh quá !uh nhưng chắc đợi thêm một thời gian nữa tự nó thành 2 lai
 

Hades_LLG

New Member
Noel Report

hờ hờ, thằng T....
Tổ sư Từ
Các cậu làm thơ đáy à ???

Noel report

Tuấn : Anh có post bài thì cho em gửi nhờ 1 câu là Đ... mẹ gặp nhau chào thì đ... chào đã chửi nhau ngay rồi.
Hiếu : Chúng nó đ** tin là tao nói giọng này đâu (chẳng là đang dùng nick của Hiếu)
T : đ** thắng đc chứ, kô cho thằng Frey vào lại thắng (đang chơi CM, đừng báo cáo ông bà già)
H : Thằng Thái như kiểu truyền hình trực tiếp.
Tuấn : D mẹ, phút 94' nhé, Pascal, khà khà khà
H : Pascal là nhà toán học phát minh ra máy tính [-O<
Trung (đang gãi bẹn) : Hay là uống cà phê nhỉ, lâu lắm rồi không uống.
T : Uh, pha đi tao uống với
Tr : đ** uống nữa.
H : Sao nó ghi là lần cuối cùng tao đăng nhập là 12h hôm nay nhỉ, tao có vào đ** bh đâu ?
T : Hay thằng Khoa vào ?
H : Nó biết thế đ** nào được pass của tao ?
T : linhchi, đ** ai chả biết; Hiếu vẫn giữ pass rồi về cưới em luôn, ứ ừ, tuyệt quá.
H : pass là một chuyện, thật là chuyện khác.
...
T : Mùa đông nghe bài này cho lành nhé, ''Mùa đông trên thung lũng''
Tr : Bài này là của nước ngoài mà.
H : Thằng Thái đang lllàm cài re report của dm, chatenay, hình như câu nào của mình cũng có từ đ**.
T : Hình như câu nào cũng có từ dm, À, may quá, có câu không có.

Ngoài trời tối đen (1h rồi mà) có 4 chàng sinh viên đang ở trong căn phòng nhỏ ở khu nhà dành riêng cho sinh viên Chatenay, làm những điều vô nghĩa nhất, chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnn quá! Nhưng tất cả đều chung một điểm là đang nhớ nhà, nhớ Việt Nam.

Tr : Quần em đâu rồi, mặc vào thôi
T : Giốn con đĩ làm xong việc, dạy mặc quần.
H : Thôi bố nhường chỗ cho mày học
Tr : Bố đi ỉa đã
Th : Đi nguủuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top