A5_Lớp của cô Lan

unperfect_man86

New Member
chán quá đi , trước tết định bụng kiếm chút ăn tết cho ngon , ai dè bị lộn , đời chó thật , bảo đánh đề ko lộn là ngu , ai chả biết , nhưng đánh lô mà cũng lộn thì chết tiền , thế mới nhục , mk.
 

unperfect_man86

New Member
chán quá đi , trước tết định bụng kiếm chút ăn tết cho ngon , ai dè bị lộn , đời chó thật , bảo đánh đề ko lộn là ngu , ai chả biết , nhưng đánh lô mà cũng lộn thì chết tiền , thế mới nhục , mk.
 

KenDigital

Member
Buồn ghê gớm. Năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, chắc tao tự sát quá chúng mày ơi. Tao buồn quá, mấy hôm online gặp thằng mắt to, 2 đứa ngồi than thở với nhau. Thương quá. Hiếu khỉ ơi, mày mất tích đâu rồi, tao nhớ mày. Hoàng dạt ơi, tao cũng nhớ mày nữa. Sơn mọi ơi, tao nhớ vợ mày nhiều. He he
 

latinh_boy

Member
Việt béo sang bên đấy nhớ nhà mà vẫn chiến games đều đều nhờ.
Tối mai 30 tết 8h mấy thằng con trai đi chơi nhé, còn 11h đi tiếp là có cả con gái, những bạn trong các nhóm khác đi đc thì đi cho vui !
 

NOBODY

Member
sound_of_war said:
co ai biet anh Tien dang o dau ko,
Tiến nào em? Khắc Tiến hả. Hỏi hộ ai đó :)) . MK thằng Tiến này đi đâu vương tình đến đấy.
Minh Đức said:
Tối mai 30 tết 8h mấy thằng con trai đi chơi nhé, còn 11h đi tiếp là có cả con gái, những bạn trong các nhóm khác đi đc thì đi cho vui !
30 đâu ra ông? =)) . Lớp mình từ hồi tốt nghiệp đến giờ có bao giờ đi đông đông đâu. :-S . Tết này chắc chả khác giè :-S
 

Linhchi_gucci

New Member
chuc nam moi' moi. nguoi` oi

moi nguoi oi,hom nay la 30tet rui`,len 4rum lop minh chúc mọi người vài câu với.
Năm mới chúc mọi người cái gì cũng mới ,hạnh phúc,sung túc quanh năm nhé.hihi`.và có nhiều money nhé có nhiều money mới làm được nhiều việc mà.
Mọi người có mún chúc lại gì bạn Chi ko hehe,.................
 

Mat to

New Member
Đầu năm.... chúc mọi người vui vẻ........
thêm 1 câu..... T đang buồn vô hạn..... nhớ anh em bạn bè lắm......
( mình cạn tình quá...... giao thừa bỏ mặc ng ta....... ng ta bun lắm lắm mình bit ko? )
 

KenDigital

Member
Tao với mày chung số phận đón Tết xa nhà mà Tuấn. Tao cũng buồn lắm chứ bộ.
Cả lềnh ăn Tết thế nào nhỉ, ko biết có vui ko? Tôi nhớ VN quá, tôi nhớ mọi người quá. Hu hu
 

Mat to

New Member
hôm qua chat với petit, tao vui lắm, nghe anh em ai cũng qui về ở ẩn rồi.... hehe... sang năm mới, thêm tuổi mới, chúc anh em mọi sự như ý, cầu đc ước thấy...
Còn H khỉ thì.... tao cũng chỉ mong mày sớm nhận ra rằng, con đường mày đang đi ko nên đi tiếp nữa.... đến h rẽ rồi khỉ ơi, trong đám anh em, chỉ còn mày vẫn phiêu bạt, tao nghe nhiều người nói tao buồn.... nhưng tao cũng chẳng làm gì để giúp mày, chỉ có vài lời chân thành muốn mày tốt lên thôi, mày cũng phải thấy, gia đình mày chỉ có 1 ng con.... hãy sống tốt lên để ông bà già mày vui vẻ, chơi nhiều rồi, làm khổ ông bà già thế là đủ rồi, đến h lặn rồi H khỉ ơi.... chúc mày năm mới vui vẻ, mọi điều như ý, nếu tháng 3 mà có sang Đức thì nhớ sống tốt.... bạn hiền.
Việt béo à, trong lũ anh em, tuy petit là ng` làm tao kính, nhưng mày mới là thằng hiểu tao nhất, hehe.... béo ơi, bên Czech sống tốt nhé, mày là thằng lặn sớm nhất trọng hội, tao phục..... nhưng nhiều lúc mày vẫn lênh đênh lắm.... nói chung là anh em với nhau, năm mới chúc mày sớm kiếm đc người mày yêu thật lòng.... hehe.... rồi đẻ sớm sớm đi để thằng mắt to này bay sang Czech làm bố đỡ đầu cho....:D
Hoàng dạt à, bố nghe mày ở VN ngoan lắm, bố vui lắm.... hehe.... thế mới đáng làm con tao chứ..... bố về bố mua quà cho.... rùi sáng sớm đi oánh tennis, chiều lượn lờ, tối đi uống cafe, hehe.... sống phiêu du tự tại.... bố nhớ mày lắm..... bây h về VN chắc còn mỗi mày.... hì..... Good the bloody luck to u, :D
tôi nhớ anh em nhiều, sang năm mới rồi, tôi cũng phải cố gắng sống tốt, ko mất công chúc bọn nó xong, sống như shit thì nhục lắm.... hehe...... tự kiểm điểm, ko bao h lên casino cờ bạc nữa..... để tiền về VN bù khú với huynh đệ
Nhớ anh em nhiều........
 

red_heat

New Member
Bình thường cũng hay lên đọc bài nhưng ko post, hôm nay năm mới thấy mấy lời của Tuấn nhồi rất chân thành nên viết vài câu gọi là chúc tết anh em. Cũng mừng là lớp mình trước nhiều người "nổi" thì bây h đang cố gắng "lặn" (như mắt to nói) và nhiều người "lặn" quá thì bây giờ cũng nổi vừa phải rồi :D
Tuổi anh em không gì quí hơn học nên chúc mọi người cố gắng học thật tốt để làm nền tảng sau này.
HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!
 

Cun ngoan

New Member
Năm mới năm mới... nhân dịp năm mới chúc cả gia đình A5 của mình mạnh khỏe, hạnh phúc, phát tài phát lộc, sớm kiếm được người yêu & yên bề gia thất :p, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, nổi chìm hợp lí........ nói chung là mọi việc đều như ý....

Hôm nào lớp mình đến thăm cô HL thế? Có gì cho thảo gừi lời chúc mừng năm mới cô với nhé ;)....
 

Linhchi_gucci

New Member
doc bài post của tuấn nhồi xúc động wa ah,hichi,nghe tình cả anh em dạt dào quá.Công nhận mắt to sống tình củm ghê,hihi`.nói chung là năm mới rùi sẽ có nhiều điều mới ,chỉ mong mọi người đều gặp điều tốt thôi,và đừng thay đổi con người mình,mình la ntn thì cứ hẵng như thế,để tình cảm bạn bè trưỡc sau vẫn như 1,đúng k mọi người nhỉ?bây giờ mỗi người 1 nơi,1 cuộc sống khác nhau với những đam mê,sở thích,cách sống,tham vọng khác nhau.Nhưng mình nên sống thế nào để sau này mọi người vẫn coi nhau là bạn tốt và vui vẻ với nhau la dc.Oai` mình đang lan man cái gì thế nhi.HEHE
gia' như tết mấy đưa dc ve thì vui wa,nhớ hồi cấp3 tụ tập nhau vui thế ha giời,bây giờ ngoảnh lại la 1 chuỗi nhưng kỉ niệm đẹp,thế ma wa nhanh thế,ước gì tg đấy way trở lại nhi,vui ơi là vui,bây giờ thì già rùi,có vui nhưng cũng ko thể vô tư,hồn nhiên như hồi xưa nữa....công nhận tết nhất nhớ bạn bè thật.Bao giờ mới lại đông đủ đây.
mung 2 tết rui,lai. sắp 1 cái tết nữa trôi wa,thôi chúc pa kon tân xuân như ý nha .....................
 

KenDigital

Member
Buồn, nhớ bạn bè, nhớ VN. Cái Tết đầu tiên xa nhà của tao. Đêm 30 tao chat với bà già, bà già khóc tutu. Thương đ** chịu được. Nhớ lắm A5 ngày nào. Nhớ lắm đêm HN thân yêu.
Mắt to ơi, tao yêu mày lắm. Tao nhớ ngày xưa chúng mình lông bông trên phố. Tao nhớ ngày xưa 2 thằng ức chế dạt nhà. Giờ 2 thằng 2 nơi, lủi thủi xây dựng tương lai trên đất khách. Tối nay chat với mày, thấy mày buồn tao thương mày lắm. Sao cái số mày nó cứ chó chó kiểu gì ấy. Nghe chuyện mày cancel tình cảm, thương mày. Tại sao số tao và mày lại lận đận trong tình cảm thế.
Khỉ con ơi, lúc nãy gọi về cho mày, mày bảo tháng 3 mày sang Đức, đ** biết lúc đấy tao với mày có cơ hội gặp nhau ko. Visa học sinh, đ** qua biên giới được. Mày sang Đức cũng phải cố lên nhé, trong tất cả anh em thì còn mỗi mày chưa biết thế nào thôi đấy.
Hoàng dạt, mày học cao đẳng BK xong có vẹo gì ko, hay tìm đường cứu nước đi, sang đây với bọn tao. Hay sắp mua SH ở VN đú đởn. Mày mà thác loạn ông về VN ông băm mày chết. Mày là thằng hết lòng vì bạn, bọn tao quý mày lắm đấy.
Sơn mọi, mày học hành chăm chỉ, mặc dù mày học ngu. Mày có tình yêu đẹp, tao khâm phục mày. Trong bọn tao đ** thằng nào có được tình yêu đẹp như của mày. Tương lai mày cũng sáng, cố lên nhé, bao giờ cưới bọn tao nhất định về dự.
Thảo cún, con học giỏi, các cụ làm to, bóng quá sáng rồi, ko cần cố gắng quá làm gì, cố vừa vừa thôi, thừa tiền thì send 1 ít sang đây cho sư phụ nhé.
Chi bủm, Hiền trâu, chúng mày ở VN hậu cần cho các bạn. Nhưng tao nghe nói chúng mày lông bông, ăn chơi ác lắm. Chậc chậc, thế cơ mà, không tốt đâu. Kiếm thằng nào mà cưới luôn đê.
Năm mới năm mẻ, mọi người mạnh khỏe, luôn luôn tươi trẻ, tăng cường sức đẻ nhé. hie hie
Àh quên mắt to, mày nhớ bao giờ tao có con, mày làm bố đỡ đầu nhé. Đôi khi sau này 2 thằng thành thông gia. Mà tuyệt đối ko dạy các cháu báo lô, đục két với dạt nhà đâu nhé. Nhớ đấy.
Cả lềnh ơi, em được vào thẳng ĐH ko phải thi, sướng quá, hè em về VN chơi với cả lềnh.
 

KenDigital

Member
Còn thằng Hưng, học trong Nha Trang, tình hình thế nào, đ** bao giờ thấy vác mặt lên 4rum thông báo. Lên mạng thì toàn lên rồi out ngay, bực đ** chịu được.
Còn thằng Tuấn Anh, từ ngày ra trường, chưa bao giờ gặp lại nó, ko biết còn sống hay đã chết, đã dậy thì chưa ko biết.
 

son_moi

Member
Sơn mọi về rồi, về đúng ngày cuối cùng của năm cũ.
Thôi anh em xa nhaf cứng rắn lên. Nhắm mắt rồi mở mắt ra lại đã thấy cái rét nhè nhẹ của HN rồi. Năm mới rồi, lại một năm nữa qua đi kể từ khi lớp mình chia tay. Tình cảm dành cho lớp ko phai là thứ tình yêu 2 người...nhưng nó cũng thật nhiều...và khó nói ra lắm....đã là bạn bè thì dù chỉ 1 ngày cũng là bạn cả trăm năm.....

Năm mới chúc mọi người :

Thứ nhất là mạnh khỏe, bình an
Thứ hai là vui vẻ, luôn yêu đời
Luôn nhớ tới những người bạn....

Sơn mọi này...bạn bè anh em với nhau có bao giờ ai nói nhớ ai đâu...trời sáng rồi, gió hôm nay lành lạnh, dắt xe ra đuờng vi vu .....trong lòng xao khó nói quá...cũng ngày như thế thằng Tuấn Anh qua nhà mình, rồi thằng Hưng cùng nhau đạp xe đi học, đến lớp lại có Hoàng dạt, Hiếu béo, Hiếu khỉ, Chi, Hiền, Liên, Thảo, Vân Anh thím dưa, Hải tổ trưởng...ôi trời ai cũng nhớ kể sao cho hết đây....lại còn cái cửa sổ màu xanh tôi cũng nhớ...mỗi lần có tâm sự mình lại ra đứng nhìn, quay lưng vào lớp học...màu xanh của lá cây, cái màu xanh làm người ta buồn thành vui, vui lại càng vui, làm người ta nhớ rằng ta đang đứng đây và đằng sau ta là những người bạn của ta....... sao mà ngày ấy vui thế...........có những giây phút còn mãi mà sẽ chẳng bao giờ trôi đi.....nhắm mắt lại đi.....
 

Linhchi_gucci

New Member
đùa chứ đọc bài của việt béo va sơn mọi xúc động rơi nước mắt đó.hichic.cảm động va nhớ hồi xưa ghê gớm,biết làm sao cho thời gian way trở lại nhi?........ tự dưng có cảm giác bùn,bùn vì bây giờ ko được vui vẻ thỏai mái như trước nữa,anh em xa nhà,là rất có tương lai đấy chứ,phải có gắng làm được cái gì để sau này các bạn có khó khăn thì giúp đỡ nha.
việt béo ,tuấn nhồi đừng nên than vãn nhiều về chuyện tc nhe,đó là chuyện khó nói va ko biết đường nào mà lần,hehe.ai chả mong có 1 ty đẹp,ko có lúc này sẽ co lúc khác thui,thời gian sẽ trả lời tất cả mà :)
Đêm wa tuấn nhồi cũng gọi về chúc tết mình,cảm ơn mày dù ở xa mà vẫn nhớ đến bạn hiền này nhé.rồi chat với việt béo cũng tâm sự được ít nhiều.Thảo ơi,giá như mày được về vn,t nhớ mày quá,malai tuy gần mà cũng chỉ gặp nhau trên mạng rùi hỏi thăm nhau..,liên nữa lâu rùi ko gặp chắc bận thi ah.hiền trâu thì hình như hôm nay đi chùa hương cùng nhà thì phải.Sơn mọi về rùi,hôm nao tụ tập mấy đứa ở nhà đi chơi nhé.còn dung béo mình hay ntin mà ko thấy trả lời.Hưng và phương lớp mình thì Chi gặp rui,2ng co 1 ty đẹp,mừng cho 2 đứa.Ah khoa đĩ cũng về rùi đấy mọi ng ah,chi cug gặp rui,khỏe mạnh và đi dc 2 năm như thế về cũng suy nghĩ được nhiều điều rui,ko bồng bột nông nổi như xưa nữa,tốt.........
Chi có y' kiến nè,hiếu khỉ có bảo mung 1 hoăc mùng 2 rủ mọi ng di chơi nhug chắc mọi ng ko đi được,thế moi người rảnh ngày nao thi bao Chi,để Chi rủ bọn nó nhe,bây giờ chả đứa nào xông pha cả minh chủ trì vậy!
 

unperfect_man86

New Member
đọc xong bài cảm động quá , thương các bạn kinh khủng , nhưng các bạn ơi tương lai anh em trong nước ảm đạm lắm , biết đi đâu về đâu ..... lớp dạo này bù khú điên cuồng , vừa 25 26 gì đấy đi chơi , hôm nay mùng 2 lại đi chơi , mùng 5 tiếp tục ...... chi bủm ơi hẹn mùng 5 đi nhé.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top