weeeee' đi chơi sướng thế
.hahah lên DH vấn đề thể chất là ghê gớm đấy.Hôm wa tôi đi học đá bóng buồn cười vãi.Thắng giáo viên cũ chắc do tra tấn học sinh wá đáng nên đã bị đuổi háha'ha'
) giáo viên mới hay lém các ông ạ. Hôm đấy mưa nên sân ướt đíu ra sân được ông nói :
tôi ko muốn các anh nhìn gái trong trường với cái underwear ướt sũng há há. Rồi vứt 45 phút đê nói how to be a man
. Ổng nói
các anh đã đạp chết cả triệu thằng trong tinh hoàn của bố đẻ chui vào 1 trứng của mẹ các anh thế nên đạp chết cả triệu thằng rồi thì ra đời đừng nên làm cực cứt há há há) Ổng đang nói bỗng có một tá mấy đứa con gái lớp cầu lông đi wa ( giờ TD mặc đồ hơi ngắn
) ông ý ngừng nói luôn rồi phát biểu : MEN ENJOY YOUR VIEW hahaha
) thầy giáo vui tính làm lớp vui hẳn háha'
). Mỗi tội tên mình là Đặng Quốc Sơn ổng gọi thành " TẮNG " (Dặng )
(. Học nước khắc mà ko có tên bản địa thì môi nơi gọi một thư tên luôn, nhìu lúc thầy cô gọi mình cứ ngỡ gọi thằng nào
Mà ông Tùng ở nhà được mấy ngày cuối thì tranh thủ ăn hết các món HN đi cho nó chán ngấy ra thì thôi nhé. Sang nước khác thèm phở HN, bun riêu, nộm....cái gì cũng thèm ( ở nhà có khi cả tháng mới xơi 1 lần
)
mình học ở nhà trong lớp còn cấm này cấm kia còn tôi thấy bên này trong lớp nghe di động ,xem phim, chơi điện tử ,chat ầm ầm, bọn nó lập mạng Halflife ko dây bắn zui ghê ông a
mình mà vùi đầu vào là tiêu ngay, buổi sau cha hieu gì là chắc chắn==>thảo nào nhìu đứa bên