A5_Lớp của cô Lan

vietlien

New Member
Quân tráng à...thế mày dạo này sống chết thế nào rồi...Đã quen với nhịp học bên đó chưa...hờ hờ...mà cũng chẳng phải hỏi...ai chứ Quân thì lo gì...hờ hờ...phấn đấu tốt nhé bạn. Mà tao romatic chóa gì đâu. Thằng Đức nó nói là "hết trò" kể ra nghe cũng đúng hờ hờ....sorry cả nhà. À...mà mày có liên lạc với Tùng choát ko?? Ko biết vụ Cuba của nó thế nào rồi???

To chi bủm: hix quên mất chưa hỏi thăm em gái...tình hình đi học thế nào...bạn bè mới ra làm sao...môi trường có dễ hòa nhập ko? Mà thấy bảo có cơ may học cùng lớp với Hoàng dạt....thế cuối cùng thì thế nào?

To Thao cún...con kia chết đâu rồi...dạo này bận ngập đầu rồi à...mà thằng Tuấn chắc cũng phải chuẩn bị đồ đạc để về nhỉ...HỜ hờ...về nhà nhớ giữ cái thân nhá em trai :) =)) Thấy bảo ở nhà bi giờ cũng nóng lắm...

Mà thế cái đã..hờ hờ...thế nhé.. :d: ơ mà hình như mình cười hờ hờ...hơi nhiều thì phải....hờ hờ..hờ... =))
 

NOBODY

Member
vietlien said:
Hôm vừa rồi đi cô thế nào?? Vui vẻ cả chứ.
Ok vài dòng vậy thôi. thía nhá :d:
Cứ gọi là zui đi.
vietlien said:
Quân tráng à...thế mày dạo này sống chết thế nào rồi...Đã quen với nhịp học bên đó chưa...hờ hờ...mà cũng chẳng phải hỏi...ai chứ Quân thì lo gì...hờ hờ...phấn đấu tốt nhé bạn. Mà tao romatic chóa gì đâu. Thằng Đức nó nói là "hết trò" kể ra nghe cũng đúng hờ hờ....sorry cả nhà. À...mà mày có liên lạc với Tùng choát ko?? Ko biết vụ Cuba của nó thế nào rồi???
Đức nào đấy??? Tui nè . HEHEHEHEHE .
Còn thằng tùng thì hình như tháng 9 nó đi thì phải.
(Thôi. Nói nhiều wa' các bạn lại bảo mình câu,hehe :D )
 

sinhvienxaydung

New Member
HiHIHI hôm trước tui không đi sinh nhật cô Lan pà con đừng trách nhé, người ta đi đúng ngày sinh nhật mới có ý nghĩa chứ,phải không hả bà chị Liên "nùn"
Xin cảm ơn bà chị từ Nhật nhảy qua đây hỏi thăm nhé, thằng em 5-9 này là xuất kích rùi , chẳng mấy nữa phải không :D
Để xem nào hôm nay đúng là 4-5 rồi , tui mua rất nhiều quà để tặng sinh nhật " ai ai" đó vào ngày này , nhưng khổ nỗi lại không có ai sang Japo'n để tui gửi quà.TIẾC QUÁ HÉN,
thôi xin chúc "suông " vậy "CHÚC LIÊN NGÀY CÀNG BEAUTIFUL , HỌC HÀNH NGÀY CÀNG GOOD GOOD, VÀ SỚM LỪA ĐƯỢC ANH JAPONES (tiếng TBN đấy , kinh chưa)NHƯNG PHẢI LÀ ANH NÀO ĐẸP TRAI ĐẤY NHÉ,
 

unperfect_man86

New Member
hờ hờ , chúc liên ngày càng trắng trẻo bụ bẫm , nhanh nhanh có cháu bế nhé ( úi chết mẹ hình như mình nhầm )
chán vãi , hôm thứ 2 được mỗi 10 đứa đi , bùn , chả hiểu bọn a5 ở hn này chết dẫm ở đâu................
ờ mà hôm nay mắt to về nước à , đâu rùi nhỉ?
 

KenDigital

Member
he he!
Các con vợ, có biết ta là ai không?
Tổ sư thằng mắt to, về Vn cũng đíu thèm báo cho anh em 1 câu mà lại báo cho con bé lớp 11 biết trước mới nhuc. mày cứ nhớ tao đấy.
 

boy_cavalli

New Member
thế Tuấn Nhồi về đã đi chưa?sao cái đ** mẹ thằng Tuấn Nhồi về lần nào là tao đặt xe lần đấy là sao?thôi lần sau đừng co về nhé té luôn đi,may là tao gỡ được rồi đấy
 

Linhchi_gucci

New Member
KenDigital said:
he he!
Các con vợ, có biết ta là ai không?
Tổ sư thằng mắt to, về Vn cũng đíu thèm báo cho anh em 1 câu mà lại báo cho con bé lớp 11 biết trước mới nhuc. mày cứ nhớ tao đấy.
tao biết mày là ai đấy việt ah,là đưa bốc phét giỏi nhất a5,vớ vẩn là cả cva y chứ nhỉ,haha.
Mà tuấn nhồi tối thứ 4 mới về cơ mà,tức là tối nay,thế ko phải ah,thế nó về rùi ah
 

vietlien

New Member
hô hô hô hô Việt béo tái xuất giang hồ rồi kía ha ha ha ha =)) :) .Lâu lắm mới được nghe cái giọng lưỡi đấy....nhớ vãi à khà khà...Thế ông anh dạo này vẫn béo tốt thế cả chứ??? vợ con thế nào rồi...có gì đắc sắc kể các bạn cùng nghe đê

Hix mà thằng Tuấn nó chưa về đến nơi các bố đã chửi nó thế rồi...hix tội nghiệp thằng em mình

To tùng choắt..... :-O mồng 9 đã đi rồi à...sớm thế. Thế học tiếng ngắn vậy có đủ vốn ko, sang kia vào học luôn hay thế nào. Hix...giờ này chuẩn bị đồ đạc cũng xong xuôi rồi cả chứ....Làm thủ tục chia tay bạn bè, gia đình bà con đầy đủ chưa.. Hờ hờ...nhiều thứ để hỏi thăm quá. thôi chúc ông thu xếp mọi chuyện ổn thỏa...lên đường may mắn hah! Hix...vậy là lại thêm một đồng chí nữa đi "luyện trưởng" :) nơi đất khách quê người.

Thế đã nhé. À quên....cám ơn các bạn vì những lời chúc...tốt đẹp (ơ mà cũng nhiều lời nghe hơi chuối chuối =)) =)) ...mà thôi tấm nòng là chính he he)....
Thế nhé
 

NOBODY

Member
vietlien said:
To tùng choắt..... :-O mồng 9 đã đi rồi à...sớm thế. Thế học tiếng ngắn vậy có đủ vốn ko, sang kia vào học luôn hay thế nào. Hix...giờ này chuẩn bị đồ đạc cũng xong xuôi rồi cả chứ....Làm thủ tục chia tay bạn bè, gia đình bà con đầy đủ chưa.. Hờ hờ...nhiều thứ để hỏi thăm quá. thôi chúc ông thu xếp mọi chuyện ổn thỏa...lên đường may mắn hah! Hix...vậy là lại thêm một đồng chí nữa đi "luyện trưởng" :) nơi đất khách quê người.
Trời! Bà Liên ơi! Trong tiếng Nhật "tháng" có nghĩa là "mùng" à??? =))
 

unperfect_man86

New Member
có khi thế thật .................=0)
uầy hôm wa nhặt được bông hoa nhài to hơn cả hoa cúc , thơm vãi tè ra , đúng là ở cái đất nông nghiệp này ko có gì là ko thể , muốn tặng mấy bạn mỗi người 1 bôn gmaf ko được , tiếc wawass..............
nóng vãi ............ chảy cả mơmowx..........
 

Mat to

New Member
Dcm chúng mày chửi tao ít thôi, bố mày đang ở Vn đây, thằng nào có problems thì đến giải quyết luôn đi cho gọn nhé
Chi bủm ơi tao nhờ mấy việc nhé
Hôm nào anh em đi bù khú 1 bửa nhè
Buồn quá, bu thích Dylan xanh thế là hết Sh đen lượn hồ rồi
 

Linhchi_gucci

New Member
okie okie ,nhờ gì nhờ đi bạn Chi nhiệt tình ý mà,hehe,nhưng mà trời hơi nóng bạn phải bổ dưỡng cho tớ vài cốc trà chân châu nha, :D ,xong làm bữa party cho anh em bạn bè tụ tập gặp gỡ nhau tí chứ nhi,hihi`.bạn chơi wa ah,toàn sh dylan sợ quá,có xe lx mới đấy,đẹp quá ah
 

Cun ngoan

New Member
Hic... bạn bè ở nhà vui vẻ wa... Nghĩ đến mình lại thấy tủi thân... Trời thì lạnh ,học hành thì vất vả... sao càng học càng thấy bọn nó nói gì khó hỉu qua.. hic... :-/ :-/.. ko bít bao giờ đời mình mới khá lên được đây??? :| :|...

hehe... nói linh tinh wua. lâu lắm ko onl, nhớ pà kon thê. bạn bè ở nhà có khoẻ ko vây? Tình hình sinh nhật cô thế nao? ko đông lắm hả??? Mà Tùng choắt mùng 5 tháng 9 mới đi đúng ko? hehe... có "bạn gì đấy " mới cao lên hay sao mà lại đọc thành mùng 9 đi thế hả bạn? =)) =)).. chắc bên Nhật ăn uống đủ chất lắm nhờ...hihi mừng cho bạn nha.. =)) =)).
 

Cun ngoan

New Member
hehe... quên mât.. hỏi thăm tình hình các bạn tí.. Chi bủm dạo này thế nào mày? đi học khó ko?.. Lau lắm chả chat ko bít tình hình bạn thế nào... :D.... Trời HN nóng chứ trời bên này rét quá mày ơi... hic... Nhớ năm ngoái tầm này là đang chơi bời bét nhè. vui thế ạ.
hoho... Việt béo bây giờ cũng vào đây hả? chắc bốc phét ngoài đường ko ai chịu được nũa phải chạy tạm vào đây bốc phét đây... hehe..... dạo này ông có học hành gì ko thế? Bao giờ đi CH Séc? có gì nhớ gửi quà cho con nha :D

Còn cái bạn Mắt to về HN đi SH , Dylan giề giề đó có nhớ đến con vợ bạn bên này phải đi xe bus 1 mình ko pạn.... pạn đi cái giề kệ bạn... miễn là phải mua đầy đủ cái list cho tớ... bít chưa?? List đó còn bổ sung nưa. có gì hôm nào chat với Chi bủm hỏi thăm tình hình thị trường HN tí rùi sẽ báo nha. :D

hihi... có zay thui... Bi giờ phải đi tìm tại liệu đây... sắp làm cái oral presentation về Gay & Lesbian mà chưa kiếm được cái j thú vị cả... hic... any one help me......

a... bạn nào có tấm lòng mún gửi quà cho tớ thì cơ hội tốt đến rùi đóa.... :D... Liên hệ 0904409915 , gặp Tuấn nhồi.... nói là gửi cho Thảo là okei lun... :p... ko tốn xiền gửi mà đôi khi còn được mời bữa ăn.... :D... Cám ơn các pạn trước nha :D :D
 

Linhchi_gucci

New Member
bạn thảo cần bổ sung gi thi` nhắn offline cho tớ ,hoặc nhắn tin cho tớ,chiều nay tớ và hiền lừa và chồng bạn sẽ đi mua đồ cho bạn,yên tâm là sẽ chọn nhưng đồ đẹp cho bạn nhe',he'he'.nhưng mà nhu cầu mua bốt của bạn la hơi khó đấy nhé,chỉ sợ hết mùa hết đôi dep thôi,nhưng cứ yên tâm,bạn sẽ cố tìm cho
 

vietlien

New Member
Đíu mẹ...ngồi đọc bài thấy có một đứa được về Việt Nam mà tự nhiên nóng hết cả ruột...đít hiểu tại sao. Ấy thế mà cứ to mồm là tết năm sau không về hì hì(tôi đang nói về tôi đấy :p )...Hơ hờ...nói đến cái nóng ở nhà...mà thấy nhớ. Mẹ thẳng Tuấn nhồi sướng thế...bù khú được với anh em.

HỜ hờ hờ...còn cái vụ mồng 5 tháng9 thì các bác thông cảm cho em...ông Tùng ông ghi là 5-9 mà bên này em quen theo kiểu viết tháng trước, ngày sau..đâm ra...hix..hix...bà con bỏ qua nhé...ngượng hết cả mặt :(

Sao con Thảo...học hành ra làm sao??? mà nghe có vẻ...xuống tinh thần thế. Hix dạo này tao cũng xuống dốc...quá....ko hiểu tại sao . Oe...mà sao mày chọn cái đề tài củ chuối để presentation thế....hix :-S :? .Có cần thiết phải thế ko nhỉ...oe oe..

Thằng mắt to...về nhà...lượn nó vừa vừa thôi nhá...lâu ko đi xe rồi...đừng có mà phóng ẩu..nghe chưa!! :-B

To noron: Nghe ông nói đến cái đất nông nghiệp và hòa nhài...tự dưng hình ảnh...một người con trai (là ông đó )....đứng dưới cái nắng chói chang.mùa hè..giữa một nông trường...hay đại loại là một mảnh đất đang cần được khai hoang ...lại hiện lên trong đầu tôi. Cảm thấy nó đẹp vật vã....hix ko biết thực tế có được như thế ko :>> hì hì. Mà ông đang học ở đâu mà đất nông nghiệp thế??
Ok..thế đã nhé bà con!
 

sinhvienxaydung

New Member
HỜ hờ hờ...còn cái vụ mồng 5 tháng9 thì các bác thông cảm cho em...ông Tùng ông ghi là 5-9 mà bên này em quen theo kiểu viết tháng trước, ngày sau..đâm ra...hix..hix...bà con bỏ qua nhé...ngượng hết cả mặt
heheheh
tui khoái nhất là câu của Thảo cún đấy:"hehe... có "bạn gì đấy " mới cao lên hay sao mà lại đọc thành mùng 9 đi thế hả bạn? .. chắc bên Nhật ăn uống đủ chất lắm nhờ...hihi mừng cho bạn nha.. ."
Bà Liên bây giừ cũng mơ mộng ra phết , lại còn mơ tới những cánh đồng nữa chứ,hè này về chắc nhờ anh nơron dẫn ra ruộng trồng cây =)) :cool: =)) =)) hờ hờ.......
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top