Bọn mày cho tao xin lỗi!
Nhưng chẳng lẽ chúng mày ko hiểu những gì tao làm chỉ là cố để mọi người gần nhau hơn, và xóa bỏ mọi mâu thuẫn sao?
còn tao chẳng dạy đời ai hết, tao chỉ muốn mọi người thân thiện hơn thôi. tao ko chịu được khi thấy mọi người cứ chia 5 sẻ 7.
tao cũng phê phán thái độ của con Thu, tao cũng thấy nó sai 100% nhưng tao đã nói chuyện với nó lâu hơn tụi mày nghĩ. nó đã nói nó rất tiếc về những đứa thiếu tí ti điểm và rằng nó cũng ko thấy vui vẻ j vì lớp mình ko được 100%. và tao ko nghĩ là nó giả dối. chẳng lẽ mọi người chỉ nghe được những điều xấu xa từ mỏ nó mà ko nghe được những điều tốt đẹp sao? tao ko hề bênh con Thu, chỉ là tao ko đồng ý việc đứa nào tao gọi cũng nói: "nếu mà có con Thu thì tao ko đi đâu, tao ghét nó lắm". dù j nó cũng là 1 đứa trong lớp suốt 3 năm. Tại sao những đứa chỉ học với tụi mình có 2 năm , 1 năm mà chúng mày có thể chơi đc mà trong khi 1 đứa đã học với mình suốt 3 năm, 1 đứa mà mình đã hiểu những điều xấu xa nó nói đều chỉ là do tính nó thích khoe khoang, mà chúng mày lại ko thể bỏ qua cho nó, coi đó như 1 khiếm khuyết trên cơ thể con Thu, giống như sứt môi lồi rốn, hở hàm ếch hay sơ hóa cơ Delta chẳng hạn?
Nhưng tùy tụi mày thôi, còn tao thì chỉ nói đến thế. Tụi mày bỏ qua được thì bỏ qua k thì cũng chịu.
CÒn việc tụi mày đi đến nhà ông Việt, có lẽ bọn con trai bọn tao và mấy đứa kia sẽ đi riêng để khỏi phải gặp mọi người khi mà mâu thuẫn chưa giải quyết xong kẻo lại mất vui. hòa bình sẵn sàng lập lại nếu chúng mày ko còn hận thù. tao thì trung lập, nhưng sau lần này, chắc tụi mày ghét tao luôn, tao cũng chẳng muốn việc này xảy ra nhưng vì lớp tao mới nói. thế thôi.