huyentrang
Member
trời ui con nhẻm này sao lại pót mấy cái trong wc lên thế????????xxaaus hổ quá.........mày cho hết vào galerry đi để tao cho vao usb
superstar said:Hôm nay, ở lớp shot nhiều lắm. Toàn ảnh đẹp. Thế mà về tới nhà... cắm vào thì mất bao nhiêu. Toàn là ảnh khủng khiếp, rùng rợn hay ho nhất mới đau. Tiếc nhất là mấy cái con CHuối... Chắc là tụi bay xóa hả...? Phí thế...
Trang ơi, tôi ko up lên phần hình ảnh được... chả hỉu sao... thông cảm nhé, tôi post tạm vào 4rum vậy:
Con gái nhà ai đây?
Bóng giặc "dầy vò" những nét môi xinh (Bên kia... tổ 2)
Vợ quá cố ngồi bên cửa sổ
Đây là Ruồi và tôi...
Lạnh lùng như con thạch sùng
Hình như Trang rất thích cong mông lên khi chụp ảnh hay sao ấy?
Trang sợ ngã nên mấy ngón chân quặp chặt vào thành cửa sổ
Trang và Mít - 2 đứa "ăn to nói lớn" nhất tổ 3 (có lẽ là nhất lớp luôn)
Và cuối cùng là JaSon Long và w800i --> hoàng đế nhạc số
Ối ,, đời còn dài mà đã đi tu hả em@ chị Mông: cái fanart của Archer trông cũng kool đấy nhỉ, tiếc là em chán PT òi chứ ko thì ...
Thế thôi, bây h em ko tò mò hóng hớt gì nữa nhíe bb em đi cắt tóc đây...
Lâu lắm rồi, mới lại thấy lại phong cách A4 ...haa=))snowfromheaven said:Sao đây là màn trình diễn đặc xắc do bà chủ xị
<tất nhiên là tao sẽ ko up hết vì sợ load lâu lắm :> ^^!>
trông ngứa nhỉ :-&
tiếp =)) =))
"
bây h ông anh mới biêt về a4 thì đúng là 1 thiếu xót lớn lắm đấy........đấy mới chỉ là chuỵen vặt vãnh thường ngày thui)cleopark2911 said:Lớp em, thế này, đúng là ko hổ danh con gái A4 .. Rất đúng phong cách !
Nhớ năm anh học , A4, cũng hoành tráng lém !
Tao nghĩ kịch bản thía này : Phila Caca là chàng hiệp khách giang mai ,à nhầm , giang hồ ,trên đường tìm bí kíp "bàn là di mặt " (ko phải lăng ba di bộ ) thì gặp sơn nữ Nhẻm ,vốn là yêu quái tu hành lâu năm ở núi Táo tầu .....vv và vv ... cuối cùng abc abc sao đó rùi 2 ngưòi rủ nhau du học trên núi như Lương Xơn Pá dzới Chúc Anh Quỳnh ,hêh hêh hêh ---> happy endin'
Con già kia sao mầy ko nể mặt xư đệ cùng ban phái chúng ta ,, lại còn rỗi hơi đem tấm thân ngà ngọc của ta ra để bêu rếu cũng cái quân phẳng ko ra phẳng ,, nhĩ ko ra nhĩ kia (Hoặc là:
chàng hoàng tử Nhàu xưa kia cũng đâu nỗi nào ,một ngày nọ bị thần bàn là nguyền cho nhàu băm nhàu bổ ,đành khăn gói quả mướp đi tìm lại nhan xắc một ngày nọ đi hộp đêm gặp pà chủ xị QA ,bị mụ lừa cho uống nhầm thuốc ung thư vú (đấy nhá ,có ung thư nhá ) thế là chàng Nhàu ng*c to như độn bàn là sau đó ,để đền bù thiệt hài ,Nhẻm Nương nương đành xuất giá theo chồng