Ông thầy hướng dẫn chán bỏ xừ, ông ý có nhiều việc trọng đại quá nên cũng chả quan tâm xem chúng bay làm ăn thế nào(ông Trị mà làm trưởng ban Robocon ý). Chẳng qua là sắp nộp rồi nên phải đến để hỏi han xem ý ông thầy thế nào để về còn sửa nốt đưa cho ông ý duyệt sớm vì thứ 3 ông lại vào Nam rồi. Hẹn gặp ông ý chắc vào tầm tối 8h,8h30 gì đó,chưa chắc lắm,mai mới hỏi lại. Mấy chú hẹn nhau 6h30, đến ngôi cùng cũng chỉ đc 1 lúc rồi lại đi,thế thì chán chết. Cứ để mai coi thế nào đã.
Mà cái bọn trường này làm ăn như mẹc ấy, mấy ông thầy đinh ninh tháng 6 mới phải nộp làm mình cũng tưởng thế nào ngờ vừa hôm qua nó ra thông báo bắt tuần sau nộp luôn. Chuối đếu chịu đc.Trường gì làm ăn tắc trách bỏ mẹ,đếu cần biết SV như thế nào,thích sao làm vậy,như cái cục... Tức vãi lìn.