Hay quá, các đồng chí đã hết cãi, chửi nhau, may thật, đơ nhức đầu.
@ Long: Bác hỏi lúc nào là lúc cần phải bày tỏ, well, tui nghĩ nếu như bác thấy người ta vui ve mỗi khi ở cạnh bác, nói chuyện cũng có nhiều chuyện để nói (có thể buôn dưa lê, nấu cháo qua điện thoại vài tiếng vô tư), nàng ko bao giờ tỏ ra khó chịu khi nói chuyện cùng bác, nhất là bác biết chắc nàng chưa có bf, thì đó là lúc cần phải "tấn công", nhưng mà đừng nói qua điện thoại cũng đừng chọn thời điểm ko đúng, tốt nhất là mời người ta đi ăn, rùi đi cinema rùi có thể thổ lộ, nếu ngại thì có thể viết thư tay rùi đưa cho nàng, nhưng mà cũng tùy trường hợp, có nàng thích đàn ông phải mạnh mẽ, đủ can đảm để thổ lộ tình cảm, có những nàng khác lại hay xấu hổ, thế thì lại phải dùng cách viết thư. Hy vọng chuyện của bác sẽ tiến triển tốt đẹp.
@ VP: Tui nghĩ nếu như bác đặt điều kiện như vậy thì ko bao giờ tìm được ai, yêu nhau là yêu ở con tim, ko thể nào make condition lists như vậy được, bây giờ tui mới hiểu tại sao con trai lớp mình lại còn single nhiều thế, hóa ra là vì hay suy nghĩ tới điều kiện. Nói thật với bác, trong tình yêu thì tự nhiên 1 lúc nào đó bác thấy 1 người hợp với mình, tốt với mình, 2 bên cùng có cảm tình như thế là đủ rùi, mặc dù điều kiện của bác ko có gì là cao cả nhưng phải nói thật cho bác biết là con gái ghét nhất con trai đặt điều kiện về tiêu chuẩn người yêu, cho nên nếu nàng hỏi anh muốn người yêu như thế nào, tốt nhất là chỉ nói người tốt với anh và yêu anh là được, vì sự thực là nó như vậy đó hehehe, các bác còn quá ít kinh nghiệm giang hồ.
@ Sở huynh đệ: Tại hạ chào mừng Sở huynh đệ đã trở lại giang hồ sau mấy ngày rửa tay gác kiếm hehehe. By the way, tại hạ warning Sở huynh đệ 1 câu: người ta nói là
Ở đời có 4 cái ngu: làm mai, gánh nợ, gác ku(chim ku đó đừng hiểu lầm), cầm trầu.
Mà làm mai là ngu nhất đó, vì nếu tốt đẹp thì ko sao, ko tốt thi người ta đổ tại mình, vì thế tại hạ ko bao giờ muốn làm mai mặc dù wen bít ko ít những người vẫn đang single hehehe, cẩn thận đó nghe Sở huynh đệ, ko có mất công làm ơn mắc oán hehehe.
@ Thế Dũng: Ai lại ví người yêu với xe máy, xe máy ai mà chả có có gì mà quý, ít nhất phải ví với xe hơi hehehe, đùa thôi chứ nói chuyện đến người mình yêu thì tốt nhất phải respect 1 chút, ko nên làm người iu buồn, mà có khi lại nổi storm với lại thunder thì đi hết đó hehe. Các bác biết người mỹ đặt tên cho những cơn bão bằng tên của đàn bà ko? Vì bão cũng giống đàn bà, lúc nó đến thì vô cùng mạnh mẽ, thiết tha và cuồng nhiệt, lúc đi thì cuốn trôi hết tài sản nhà cửa đất đai hehehe.
@ Vũ Đức, Vinh: Welcome to the real world! HEHEHE