Hiền Lang said:
@ Mọi người: Mình có ý kiến là tất cả các thành viên của lớp có mặt trong 4rum sẽ ủng hộ Việt Phương đứng ra kiểm duyệt topic của lớp mình. Những câu chửi bậy, xúc xiểm ác ý hay lời nói kém văn hóa sẽ bị loại bỏ. Và cũng mong đồng chí admin Nguyễn Lam sớm sắp xếp cho việc này.
@ Ngọc Hoa: Bạn có tức Thế Dũng thì cũng đừng vì thế mà xa lánh lớp mình. Vẫn biết con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng lớp mình không phải chỉ có 1 TD Thế Dũng, vẫn còn TD mình Trần Dương, Việt Phương, Đình Long, Duy Linh, Trần Anh Tuấn, Ngọc Chi, Hạnh Trang, ... cơ mà.
! Đề nghị không chửi nhau trong topic của lớp!!!
Bạn Trần Dương cho hỏi mấy câu :
- Thế nào là mấy câu chữi bậy ,lời nói kém văn hóa |-) bọn tôi đã dùng những lời lẽ nói giảm nói tránh hết rồi còn đâu,đã rất lịch sự với mọi người nên ko muốn nói toẹt ra.Biết là nó ko phải là những câu nói ko hay,nhưng ngoài đời cũng thế cả thôi,chẳng lẽ cứ online là phải biến thành con người khác hả,đạo đức giả vl.Mà nói thẳng nhé,những thằng chữi bậy ko đáng sợ bằng những thằng làm bậy đâu,cả đời ko nói bậy câu nào nhưng làm gì đek ai biết,đm.Nghe cái câu ăn nói ko có văn hóa ức chế đek chịu được X(
- Vẫn biết có con sâu làm rầu nồi canh =)) ,uh thì cứ cho bọn tôi là sâu đi,bọn tôi cũng đek phủ nhận,nhưng thử hỏi bọn tôi đã làm gì ko phải với cả lớp ,cả cái tập thể lớp này từ xưa đến giờ có cái gì hay ho đều chẳng phải bắt nguồn từ mấy con sâu sao:-/ .Xã hội có người xấu người tốt ,trong lớp cũng có sâu có bọ ,nhưng bọn tôi luôn sống theo đúng là con người thật của mình,ko hổ thẹn với chính mình và với tất cả mọi người,vậy chúng tôi đã làm " rầu nồi canh" như thế nào :-/
Lúc đầu tôi thấy 4rum lớp mình có ít người biết nên muốn kêu gọi những thành viên khác vào,nhưng mà hình như càng đông người thì càng có những vấn đề tế nhị khó giải quyết nhỉ |-)
Vậy thì có lẽ nên giảm bớt member ở đây nhỉ,bọn tôi sẽ ko spam nữa cho mấy người tha hồ mà nói chuyện kiếm hiệp,nói thật,đọc mấy bài viết của 1 số người chẳng khác đek gì ngoài đời ,nhạt nhẽo,đek muốn đọc,lúc nào cũng cứng nhắc chán vcl.Mới nói mấy câu,mấy chữ ngoài đời đã bị coi là ko có văn hóa,là mất dạy.Có lẽ trong 1 tập thể cũng có 1 số người ko cùng đẳng cấp với nhau,khó nói chuyện với nhau lắm
Tính tôi hay nói thẳng nên có làm mếch lòng ai thì mọi người cũng ko cần phải nghĩ ngợi nhiều,cứ duy trì cho cái topic này nó tồn tại như tập thể lớp mình vậy.Chỉ có điều đây sẽ là bài viết cuối cùng của tôi trong cái 4rum,tạm biệt mọi người =;