Quên 1 người thật khó !!!

Có lẽ là anh nhầm.Anh chỉ chú ý tới 1 bài toán mà ko biết rằng bên cạnh đó còn 1 bài toán khác,dễ hơn và có kết quả.Nhưng nói vậy thôi chứ 1 khi đã lao đầu vào rùi thì còn biết jì đến xung quanh.Và có lẽ là sẽ fải hối tiếc vì điều đó chăng????
 

ThaiSon_A1K4_NC

New Member
có 1 bài toán khó nhất là làm sao biết được con gái nghĩ gì và thích gì ;
Ai giải được bài Toán đó thì công nhận là người giải toán đó=D> =D> =D>

=(( =(( Ko biết anh hùng hảo hán đất Chu Văn An có ai giúp tôi được ko đây

post 2 bài liên tục
 
Nếu như tình yêu là 1 liều thuốc ngủ thì uống vừa đủ sẽ thấy mọi chuyện trên đời đều là vớ vẩn,còn nếu uống quá liều thì...:(
@Sơn: Nếu em biết tất cả thì có chắc là em sẽ thik ng ta ko?Chính ẩn số là điều làm nên 1 bài toán,dù là khó hay dễ,còn biết trc đáp án thì...Chậc!
 

ThaiSon_A1K4_NC

New Member
Chính xác . Có lẽ chính sự bí ẩn của người ấy khiến ta tò mò và càng làm ta yêu người ấy hơn . Nhưng mà để có đc trái tim của người ấy thì ta vẫn muốn biết người ấy thíc gì và cần gì :) :) :)
-----------------------------------------------------
 
Lãng mạn cũng là cần thiết khi cuộc đời này đang dần thiếu đi những Xuân Diệu hay Hàn MẶc Tử:DNếu biết làm thơ thì có lẽ mình cũng làm vài bài cho nó đỡ...tủi,nhưng tiếc là...:((
@Sơn: Nếu mình cứ muốn tìm hiểu kĩ quá thì ng ta sẽ sợ mà chạy mất đấy!
 
Hồi trước em cũng thử làm thơ =)) chả có thể thiếc gì cụ thể . Toàn mấy câu sến sến vần vần em tống vào . Lại hay chứ lị =))=))
 

KFC_HANOI

Member
Cuộc đời có mấy ai hiểu được
Sống thật với lòng khó biết bao
vọng ta đi tìm một lối
Nghĩa tình giờ này biết tìm đâu...

Chả ra cái gì cả , sai hết luật =))
 
thơ với thẩn :)) nhìn thơ tao nè =))
Em xin hứa nếu ngày mai anh chết
Em sẵn sàng quên hết tình anh
Buồn bã ư? Em xin hứa chân thành
Nếu anh chết em sẽ yêu người khác :-S

hay là :
Khi biết em có người yêu mới
Lòng anh buồn nhưng chẳng khóc đâu em
Khóc làm chi cho mộng ước ko thành
Lưu luyến chi người ko xứng đáng
Không có em bầu trời vẫn sáng
Không có em anh vẫn có người yêu
Người yêu anh ko đẹp bằng em lắm
Nhưng người ây hơn em bởi tấm lòng :(
Chelsea đang dẫn 3-0 :)) đc fết nhưng MU vẫn đầu bảng !! Đơn giản thế thôi >:D<
 

ThaiSon_A1K4_NC

New Member
Cuộc đời là 1 giấc mơ
Tỉnh giấc tóc đã bạc phơ mái đầu
CHiều buồn chẳng biết về đâu
Bâng khuâng với 1 nỗi sầu cô đơn =(( =(( =((
 

KFC_HANOI

Member
Ê cấm chơi bẩn ai cho ăn cắp bản quyền người khác :))
Mà thế này có bị coi là lạc đề không nhỉ?
Thôi kệ thơ thẩn cũng là một cách quên mà :))
 
Ê!Thơ thẩn sao ko gọi mình 1 tiếng?Lần trc làm 1 bài,kêu gọi mãi chẳng ma nào vô xem cả!Nhân tiện post chơi,để xem có ai cóa cách "jải sầu" nào hay hơn cách này ko nhá:D

Iu Hoa nhưng thik Lan anh
Lan anh nghèo quá bé Oanh lại jàu
Oanh jàu,Vân lại dễ "câu"
Vân câu dễ đấy nhưng đâu bằng Hiền
Em Hiền cưa cái đổ liền
Yêu em yêu cả túi tiền của em
Oanh,Hoa...cố đợi nhé em!
Uyên chờ anh dẫn...đi ăn kem nữa mà!
4 năm nữa anh có nhà
Em nào anh cũng đá ra ngoài đường
Vì anh đã có Hoài Phương
Em út nên fải yêu thg mặn mà
Rồi anh gặp đc bé Trà...:))

Ý tg lấy ở trên mạng,nhưng ko fải sao chép nha!Ai muốn quên 1 ng nào đó cứ làm vầy thử xem sao nhẩy???=))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top