Hm... Thế này có khi "nhóc" của anh sẽ nói anh là... ngốcNguyenvanPhu said:Nếu mà tôi biết ngày hôm nay là ngày cuối ấy, thì tôi sẽ ra ngân hàng rút hết tiền để...gọi điện buôn dưa lê với nhóc nhà tôi. Lần trước hai đứa nói chuyện đường dài hết có...6 tiếng đồng hồ ( mà lại còn do "hắn" gọi điện cho mình mới khoái chứ ) Nên nếu có cơ hội cũng muốn phá kỷ lục đó chơi. Thực ra vấn đề không phải là có thể phá được kỷ lục không, mà là có tiền không thôi.:"> Tôi biết tôi và nhóc nhà tôi có thể ngồi nghe nhau...thở qua điện thoại cả ngày không chán ý...hì hì...Nếu được làm thế trong cái ngày cuối cùng ấy thì chả còn lăn tăn gì nữa sất.)
Sao lại nói mình thế cơ chứ hử em??? Tự nhận thế là ko tốt đâu. Phải kiêu kiêu 1 chút chứ1 đứa nhí nhảnh chó cảnh như em ,suốt ngày cười toe toét thì cho dù là chết ngay lập tức vẫn cười thôi..
<dù cười xấu tệ..>
Cuộc sống này chán đến thế sao?? Còn rất nhiều điều mình chưa biết và cần phải biết muh. Hãy bỏ qua những nỗi buồn của ngày hôm nay để hướng tới ngày mai... mặc dù... ngày mai là ngày cuối cùng chẳng lấy gì làm tươi sáng cả.HIx!ình chỉ mong ngày cuối nó đến nhanh nhanh lên thôi! Chán chường với thực tại! Cuộc sống cũng chỉ đến vậy sao?
Có khi chị nghĩ lại rùi. Chắc 12 tiếng chị ko có đủ trình để sướt mướt đâu. Dù gì cũng phải để lại hình ảnh tốt đẹp nhất với người đó chứ. Chắc rút xuống còn 30 phút sướt mướt thực sựhix.....1/2 ngày là 12 tiếng....
quá sướt mướt chị ạ....
quậy phá gì nhỉ?? :-/Tai hại ! Đây mới là vấn nạn ! Ai cũng mang tư tưởng quậy phá như vậy thì chỉ khổ xã hội và những cơ quan chức năng thôi! !
swuj thật mà chị...thế mà có ddwuas còn nói em kiêu đấy...vênh nữa....khổ thân em ko?Sao lại nói mình thế cơ chứ hử em??? Tự nhận thế là ko tốt đâu. Phải kiêu kiêu 1 chút chứ
thế còn thời gian cho ng thân..Có khi chị nghĩ lại rùi. Chắc 12 tiếng chị ko có đủ trình để sướt mướt đâu. Dù gì cũng phải để lại hình ảnh tốt đẹp nhất với người đó chứ. Chắc rút xuống còn 30 phút sướt mướt thực sự
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1Yêu nhau đi để rồi mai chia li dù là trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió theo lỗi gió mây đường mây, dòng nước gương soi bóng những hàng tre
Ko hiểu nổi thì cần phải cố sống để mà hiểu. he he...Điều chưa biết trong cuộc sống ư? Đó là gần như tất cả,ngay cả mình mà không tự hiểu nổi thì làm sao hiểu nổi cuộc sống?
Cái nì chị đồng ý 2 tay với em luônnghĩ lại cái top này thấy hơi...hâm hâm...
Tùy việc dang dở nào mới làm chứ em Chứ đấy là ngày cuối của em rồi thì làm sao mà em có thể hoàn thành hết mọi việc em muốn được...hoangson1984 said:Nếu có ngày cuối đó, xem nèo, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi công việc còn dang dở và đi thật nhanh ra biển ( hì .... nhà tôi sát biển mà ), gào thật to, ngắm nhìn những gì mình thấy và chờ đợi ...... kekkek, lãng mạn ghê........
Oạch, thế hả chị, hì hì cám ơn lời khuyên của chị nhé. Nếu em có ngày cuối đó á, em sẽ ở bên cạnh người iu em thui..... Sao chị đi du học lâu thế mà ko về VN làm việc à, hay là chán quê mẹ roài , chê VN nghèo hả , hihihi.........Pham Vu Ngoc Ha said:Tùy việc dang dở nào mới làm chứ em Chứ đấy là ngày cuối của em rồi thì làm sao mà em có thể hoàn thành hết mọi việc em muốn được...
Tốt nhất là ngày cuối thì nên làm việc gì mình thích làm nhất - cho cả người thân của mình lẫn cho mình...
Ù thì nhà anh sát biển, thế mới yêu quý nơi mình sinh ra chứ , giống như em vậy , em có về HN ko, lại được đi dưới những con đường đầy cây lá , đi qua những con phố yên tĩnh....... tốt quá còn giè , em nhở........ hiihihhiDVT2810 said:nếu như nhà sát biển thì còn ra biển ngắm làm gì???
Ngày cuối cùng phải đi khám phá những nơi khác mới thú vị chứ
Biển ngày nào mà U chả được ngắm
He he em ko lãng mạn tới mức đó đâu. Đúng là sẽ về lại nơi mình sinh ra nhưng mờ những giây phút cuối em sẽ cố gắng tìm mọi cách ra biển hét lên những gì mình muốn nói trong cuộc đời này. Hà Nội bây giờ làm gì có phố yên tĩnh. Phố nào cũng ầm ầm như nổ trời. Trừ phi vào khu lăng Bác.Ù thì nhà anh sát biển, thế mới yêu quý nơi mình sinh ra chứ , giống như em vậy , em có về HN ko, lại được đi dưới những con đường đầy cây lá , đi qua những con phố yên tĩnh....... tốt quá còn giè , em nhở........ hiihihhi