Đi Chơi Riêng ? :> Trốn Đi ? ;-) Ra Suối Tắm ? :>> Ăn Bạt Tai ?kiwi_vn said:He he ! Cái hay ở Mai Châu thì vô kể ! Mà bé Thảo biết không , đây là 1 trong 2 lần đi du lịch trong đời mà anh ko kiếm được cái ảnh nào bởi toàn trôn đi chơi riêng ! Ở 2 ngày nên lọ mọ đi tìm suối tắm ! He he , pa pa mình lại đi cùng đoàn mới chít chứ ! Tý nữa ăn bạt tai ! He he
Cố lên emsnoopyencourate said:Hix.... em ko có mùa hè :
Sáng : đi học thêm từ 7 h ---> 11h ( tranh thủ ol 1 tiếng )
Chiều : đi học thêm từ 2h ---> 8h tối ( trang thủ ol 30' )
Tối 8h 30' đến khi làm xong đống bài tập ở chỗ học thêm giao về.... Khó nhăn răng (
=> Thời kì tăm tối nhất của mình
Vậy muh chị vẫn đỗ chuyên Anh - CHu con j nữababy love said:Cố lên em
Năm ngoái chị cũng vậy nhưng đỡ hơn
Chỉ 5h chiều ngày nào cũng vác sách lên Ams học văn thui
học nhiều wá cẩn thận loạn đó em
Thế thì nhẹ nhàng hơn đấy em ah`, năm ngoái 1 chọi hơn 40, cả 1 phòng thi chỉ lấy có 1 người, kinh khủng :-S .snoopyencourate said:Vậy muh chị vẫn đỗ chuyên Anh - CHu con j nữa
hix năm nay em cũng thi chuyên Anh nì..... 1 chọi 30 ---> thế là đời em đi tong :9 :-(
Chị ơi cho em bí quyết sao chi đỗ đitrangceline_89 said:Thế thì nhẹ nhàng hơn đấy em ah`, năm ngoái 1 chọi hơn 40, cả 1 phòng thi chỉ lấy có 1 người, kinh khủng :-S .
Cố quá = quá cố đấy. Dù sao cũng nên nghỉ ngơi 1 chút .