Chài ơi cs cái nì mà cũng cãi nhau mãi à??
Muốn phân tích cái gì thì tìm cái tiêu cực và cái tích cực của nó đi chớ !
Hút thuốc :Có hại cho sức khỏe ,ảnh hưởng người xung quanh ,tốn tiền bản thân và gia đình ,mất thâm mĩ ,
Hút thuốc: tăng nguồn thu nhập kinh tế quốc dân (thuốc lá được đáng thuế 70%),là cái để đàn ông giao tiếp dễ dàng ( bố hay bác ấy hi tiếp khách có nói câu :anh làm điếu thuóc không),giảm mệt mỏi trong công việc một cách nhất thời ,........
Chính vì vậy ,bây giờ là chủ nghĩa cá nhân ,ai làm việc ai mặc xác họ ,miễn khôg ảnh hưởng đến ta là được !Ai hút cứ hút .Miễn là khi hút để kói bay vào mặt ta là được .Người nhà trong gia đình mình hút thì nhắc nhở là hút ít thôi kẻo hết tiền ,hại phổi
Khi mình căng thẳng quá làm một điếu cũng có làm sao nào ,lại chả tăng hiệu quả công việc là đằng khác .Sau khi hút thì nhớ ăng kẹo cao su kẻo ảnh hưởng đến người khác !
Thía là ok
Đi sâu ra vấn đề nì. Tôi muốn nói đến vần đề hút thuốc trong học đường .Vì chính các cái tiêu cực hay tích cực mà tôi nói .thành thực khuyênc ác bạn bỏ thuốc .Mặc dù các bạn không bỏ thì cũng chả sao vì nó đâu có liên quan gì đến tôi đâu!
Các bạn bây giờ còn tre .Chưa kiếm ra việc làm ổn định ,Chưa có các mối quan hệ hệ xã hội lớn ,bay giờ các bạn ngoài ăn ngủ học chơi giúp đỡ gia đình ra còn có yêu ^_^.Mà mình chắc chắn là đa số phụ nữ đều không thích mùi khói thuốc một tí nào cả !Các bạn nếu đã nghiện rùi thì hạn chế hút .Đừng hút nhiều quá .Tiền bố mẹ các bạn chớ ai .hơn nữa hãy nghĩ đến cái phôi của các bạn nữa !
Hút thuốc không thể hiện bản lĩnh đàn ông nhưng không phải vì thế mà cấm đoán mình không được sờ đến điéu thuốc !Quan trọng là biết !(Có ai nghe câu này chưa :Không chết ,dại chết ,biết sống)
bản thân tôi chưa động đến một diếu thuốc nào nhưng mai sau tôi biết là sẽ có lúc tôi phải dùng đến .!
Close đi !