hehe về vụ đồng phục nghe cũng chuối thật, mà các nhóc sợ gì nhỉ, cứ như lớp F 01-04 nè, lúc nào cũng có người sai đồng phục, Đinh Sỹ Đại thì có gì chứ, có anh là Đinh Sỹ Diện đây, ổng có lìu tìu thì cứ gọi anh ra haha =))
(ra trường rồi mới dám to còi, còn hồi còn học anh bé mồm lắm hihi)
vụ bác Đại nhà ta đi Sing bị phạt đó ko phải thật đâu, mà là thế này này, truyền thuyết kể lại rằng: ngày xửa ngày xưa, khi thế giới còn chưa có quần bò, đến khi trời rét, toàn thể vương quốc CVA đều lạnh cóng, thế rồi bỗng có một nhà phát minh vĩ đại đã nghĩ ra kiểu quần bò vừa ấm vừa đẹp, anh ta chính là ĐINH SỸ ĐẠI, để tỏ lòng ngưỡng mộ, thần dân vương quốc CVA tôn anh ĐSĐ lên làm vua,.. Ngày tháng qua đi cho đến 1 hôm, nhà vua đã chán ngấy người vợ của mình rồi (Huấn phu nhân), ông nghĩ "mình thân làm vua mà lại ko có 5 thê 7 thiếp thì thật là ko ra dáng làm vua, nhưng vì tính sợ vợ nhà vua vẫn ko dám ho he, rồi 1 thời gian sau, trong khi săn bắn, nhà vua bắt gặp 1 cô thôn nữ nung ninh bạch tuyết Bành Thị Nòi, bóng dáng thiên thần ám ảnh nhà vua mất ăn mất ngủ, và rồi 1 đêm nọ nhà vua quyết định liều mình chạy theo tiếng gọi nơi hoang dã (Jack London), những tưởng nhờ vào thế thiên vân túng (Võ Đang) và Lăng Ba Vi Bộ (thái tử Vân Nam Đoàn Dự) của mình nhà vua ra đi ko để lại 1 dấu vết, nhưng người tính ko bằng trời tính, người cận thần trung thành, Tấn quốc sư, chính là tay trong của hoàng hậu...
Ngay khi vừa cởi được cái quần bò ra, thì Huấn phu nhân đến, trong lúc luống cuống vì quần bò quá khó mặc cho nên nhà vua đã bị hoàng hậu bắt gặp, lôi về đập cho 1 trận và phạt bắt ăn kẹo cao su thay cơm trong vòng suốt 1 năm liền... Từ đó nhà vua căm thù quần bò và kẹo cao su, ngài ko muốn chúng suất hiện trong vương quốc của mình nữa...