Người ta đã học làm bác sĩ như thế nào?
Sinh viên học viện Quân Y vẫn thường lưu truyền nhau 1 câu chuyện như thế này , ( xin lỗi bà con trước về cách diễn đạt nhưng đây là chuyện có thật và không có gì đáng ngạc nhiên nếu bạn cũng là một bác sĩ
)
Đó là một buổi thực tập ở khoa truyền nhiễm của các sinh viên ngành bác sĩ đa khoa năm cuối , thầy giáo là một giáo sư rất nghiêm khắc. Các sinh viên được dẫn đến trước một bệnh nhân thương hàn ;-) .Sau một hồi giới thiệu , vị giáo sư không nói , không rằng , lấy ngón tay đưa vào hậu môn của bệnh nhân , lấy một ít phân ,đưa lên miệng liếm một cách thản nhiên , trước sự ngạc nhiên đến kinh hãi của đám sinh viên :-& . Vị giáo sư gật gù :" bệnh nhân này có dấu hiệu phục hồi tốt đấy , chỉ vài ngày nữa là ra viện được." Rồi thầy giáo yêu cầu tất cả các sinh viên làm như vây. :-S
Các sinh viên dù đã quen với không khí của bệnh viện nhưng cũng không thể tưởng tượng đến chuyện như thế này :9 .Nhưng biết làm sao được : thầy giáo đã thế rồi thì sinh viên cũng phải thế chứ , hơn nữa , thầy rất nghiêm và là chủ nhiệm khoa cơ mà.
Thế là lần lượt các sinh viên làm một cách miễn cưỡng và tất nhiên cũng thi nhau lao vào phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo
Cuối buổi thực tập, thầy giáo vỗ vai một anh sinh viên và nói :" Anh chàng này về sau có thể trở thành bác sĩ tốt đấy " :d:. Cả lớp vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu sao , ai cũng làm như thế mà thầy khen mỗi một người :-O ( các bạn thử đoán xem )
Thì ra khi cho tay vào lấy bệnh phẩm , vị giáo sư dùng ngón giữa nhưng khi liếm lại là ngón trỏ , không biết có phải do sợ hãi quá hay không mà chỉ có mỗi một anh sinh viên để ý thấy điều đó và làm y như thầy.
Vậy đó các bạn ạ, để có thể trở thành một bác sĩ tốt không chỉ cần có một kiến thức vững chắc mà cái quan trọng hơn nữa là phải biết thực hành - quan sát.
. Nếu các bạn rơi vào tình huống đó thì các bạn sẽ nghĩ sao
: Thầy giáo yêu cầu làm điều đó mà chính bạn cũng không hiểu để làm gì ( bằng cách đó bạn có thể chẩn đoán như thầy sao? ) :-/