Dành cho những ai học/thích Y - Dược hoặc Sinh!!

DVT2810

Member
Lần đầu tiên viết bài trong nì.
đó là do cây đó ko hấp thụ hoàn toàn chất do lá chuyển hóa nên phản xạ trở lại mắt mình
Theo đúng như sách chuyên Sinh lớp 10 thì câu trả lời trên là đúng nhứt. Bi giờ mình chỉ biết nghe theo sách chứ biết làm sao
Ngọc Hà ở lớp 12A4???? Sao mình ở lớp bên cạnh mà ko biết nhỉ???
Giới thiệu nha: Phương Quỳnh 12A3.
Sinh học về tự nhiên học thú vị hơn nhiều!
Sinh học phần ADN cũng ko kém thú vị đâu. Đọc nhiều cái hay lắm.
Còn phần sinh thái học thì trước sau gì cũng phải từ di truyền mà ra cả muh. Nhứt là phần tiến hóa lớp 12 càng học càng hay
 

ngothutra

Member
Nhất là em Trà nhá :
Web về ngành y của nước ngoài hay đây: Biết đâu mai này có người ở đây lại là cô y ta thật sự . Khi đó thì báo tin vui cho anh nha, Đừng quên nhé:
Sao lại lôi em Trà vào đây nhỉ :-/
 

austrans

New Member
Chào các ban.

Mình thấy cái topic này cúng thú vị với các câu đố. Mình chỉ muốn nói một chút về mánh khoé để trả lời đối với một số câu hỏi liên quan đến kiên thức chung mà các bạn học sinh khác trên thế giới cũng cùng được học. (Mình không nói đến những cấu đố cá biệt như truyện thử thai bằng cách dân gian trên da cóc như ở nước ta :) ).
Có lẽ chúng ta ngày nay học ngoại ngữ cũng khá nhiều nhưng việc tự ép mình tìm hiểu thông tin trên thế giới băng một công cụ tìm kiếm đơn giản như Google thì chắc còn rất hạn chế. Các bạn không cần thiết phải có vốn ngoại ngữ khá lắm để làm việc này đâu, cứ thử đi sẽ thành quen. Ví dụ với câu hỏi về "... Cholesterol", bạn thử type vào "What is Cholesterol" (khong nhat thiet phải dúng ngữ pháp đâu bạn à, chỉ cần "what cholesterol" hay "Cholesterol" bạn cũng sẽ có vô số kết quả.
Và đây là một đoạn ngắn từ một đường link cũng có thể giúp ta trả lời được phần nào câu hỏi đó mà chẳng cần phải cất công đi đâu tìm hiểu câu trả lời cả. "
What Is Cholesterol?



Cholesterol is a waxy, fat-like substance that is made in the body by the liver. Cholesterol forms part of every cell in the body and serves many vital functions. Our bodies need cholesterol to:

  • Maintain healthy cell walls
  • Make hormones
    (the body's chemical messengers)
  • Make vitamin D
  • Make bile acids, which aid in fat digestion ... "
Một ví dụ nữa về "Tại sao lá lai xanh?". Bạn thử type "why leaves green" (lần nữa, không cần đúng ngữ pháp. Và một đoạn trả lời ngăn ngắn như sau : "Leaves are nature's food factories. Plants take water from the ground through their roots. They take a gas called carbon dioxide from the air. Plants use sunlight to turn water and carbon dioxide into glucose. Glucose is a kind of sugar. Plants use glucose as food for energy and as a building block for growing. The way plants turn water and carbon dioxide into sugar is called photosynthesis. That means "putting together with light." A chemical called chlorophyll helps make photosynthesis happen. Chlorophyll is what gives plants their green color. "
Không những thế đọc hết bài viết trong đường link này bạn con có thể đố lại mọi người "Tại sao lá cây chuyển thành mầu vang vao mùa thu" :)

Vậy chỉ cần chút ít tiếng Anh bình thường đã có thể tìm hiểu được vô vàn thông tin tren www rồi. Chỉ cần tạo cho mình thói quen sử dụng nó mà thôi.

Chúc các ban CVA thành công.

À mà quên, đừng bao giờ lấy thông tin của một ai đó trên web (hay bất kì đâu) mà lại tự nhận là sản phẩm của mình.

References:
http://yourmedicalsource.com/library/lowercholesterol/LC_whatis.html
http://photoscience.la.asu.edu/photosyn/education/colorchange.html
 

DVT2810

Member
Chẳng lẽ cái chủ đề nì đến đây là hết sao???
Đang bàn luận rất hay muh.
Trong nì có ai thi Y or đang học trường Y ko nhẩy???? Mình năm nay thi trường Y. Thấy run run kiểu gì ý.
Nếu như thi khối B thì có cần học sách ngoài, kiến thức ngoài ko??? hay chỉ cần nguyên bản kiến thức SGK là ok roài.
Đề nói là cơ bản nhưng chẳng biết được thế nào
Mà ko biết là có phải học phần chương trình lớp 10 ko hay chỉ lớp 11 +12 thui.
 

aadder27

Member
DVT2810 said:
Chẳng lẽ cái chủ đề nì đến đây là hết sao???
Đang bàn luận rất hay muh.
Trong nì có ai thi Y or đang học trường Y ko nhẩy???? Mình năm nay thi trường Y. Thấy run run kiểu gì ý.
Nếu như thi khối B thì có cần học sách ngoài, kiến thức ngoài ko??? hay chỉ cần nguyên bản kiến thức SGK là ok roài.
Đề nói là cơ bản nhưng chẳng biết được thế nào
Mà ko biết là có phải học phần chương trình lớp 10 ko hay chỉ lớp 11 +12 thui.
Chị Quỳnh ơi,theo em được biết thì thi đại học rất hiếm kiểm tra phần lớp 10 môn sinh,nhưng không được chủ quan vì em xem đề thi mấy năm gần đây nó có liên quan 1 chút đó
Ví dụ như " các chuỗi thứa ăn,các sinh vật tiêu thụ bậc 1,bậc 2 vv.."Cứ nên cẩn thận là hơn
 

DVT2810

Member
Em ui!!! Nhầm rùi!!! Phần chuỗi thức ăn là của lớp 11 muh. Phần lớp 10 nếu hỏi chỉ hỏi phần tế bào: cấu tạo, nguyên phân, giảm phân... hình như chỉ có thế thui. Chứ lớp 10 học về phần quang học +hô hấp đúng ko em?? Phần đó đọc lại chị cũng còn khó hiểu lắm. Đợt vừa rùi thi học sinh giỏi thành phố phải học lại phần đó cũng còn khó hiểu mà bây giờ chắc quên hết rùi.
Vậy là em cũng thi khối B giống chị rùi!!!! Em học thêm phần sinh học lớp 11 chưa??? học lớp 11 hay nhứt trong cả 3 năm học đó
 

aadder27

Member
Vừa rồi em cũng thi giải thành phố sinh học,nghe chị quảng cáo vậy em sẽ cố gắng giành giải thật cao sinh học 11.Bây giờ em mới chập chững bước vào sinh học 11,sang năm thi lên lớp hóa vậy.
 

DVT2810

Member
Cứ cố gắng thi đi em ơi!!! Đến lúc muốn thi cũng chẳng được thi nữa đâu. Mà đợt vừa rùi bên lớp 12A4 cạnh lớp chị cũng có mấy đứa đi thi học sinh giỏi Sinh đấy.
Năm nay em học lớp 10 đúng ko. Hè nì cố gắng thi vào A3 (nếu thích) ko thì sang năm lớp 11 ko thi vào được đâu (đấy là rút kinh nghiệm từ lớp chị)
Sinh học lớp 11 hay lớp 12 cũng hay
Nhưng mờ lớp 12 phải học thuộc nhiều hơn lớp 11, lớp 12 chương trình khó hiểu hơn lớp 11. Mà phần bài tập lớp 12 thì chỉ có phần đột biến, Hac đi Vanbec còn đâu là lý thuyết. Học vất vả lắm. Còn lớp 11 thì có lai, ADN tính toán hay ghê.
Trong đề thi đại học người ta cũng có phần bài tập lai lớp 11 thui mờ. Lý thuyết của lớp 12 là nhiều
 

aadder27

Member
Em biết là vất vả nên ngay từ bây giờ đã bước sang sinh 11 và ngấp nghé 1 chút kiến thức của 12,ô lạ thay,mấy cái đấy em toàn ngồi cầy một mình mới lạ chứ.Chúc chị thi tốt,hy vọng mấy năm nữa em sẽ gặp 1 bác sỹ tên là Lưu Phương Quỳnh,chúc chị thi tốt nhé.
 

DVT2810

Member
Ô la la!!! có người có hình Vic giống mình kìa!!!
Thực ra mà nói tự em ngồi học chương trình lớp 11, 12 phần lý thuyết cũng được thui
hồi lớp 11 chị cũng tự học mà, chẳng đi học thêm ở đâu chỉ SGK thui thế mà cũng đạt giải đấy. Cái chính là em học rùi nhưng em phải hiểu sâu vấn đề, động tới cái gì phải hiểu rõ phải biết
Cám ơn em đã chúc chị. Nhưng chẳng biết có được làm bác sĩ như em nói ko? Nghề y bi giờ phức tạp lắm em à. nhiều người ra trường làm gì có việc. Nhiều bố mẹ làm bác sĩ muốn con mình có việc phải về hưu sớm để nhường chỗ cho con đấy. Chị nói thiệt đó!! Mà chị thi Y nhưng thực chất chị chẳng có nguồn nào tài trợ cả. Tự lực cánh sinh ra trường mà ko có việc thì chị phải tự chịu.
 

aadder27

Member
Đừng suy nghĩ bi quan thế chị,chỉ cần mình giỏi thì ở đâu người ta cũng nhận ( theo lời mẹ em thế),bọn bạn em cứ đoán là bố hoặc mẹ em làm trong ngành y,hay chí ít gì cũng có người quen làm trong ngành đó,nhưng ngược lại bố mẹ em lại làm những nghề rất bình thường,may sao mà em lại có năng khiếu và sở thích học ngành từ lâu lắm rồi.Ngày xưa,chị còn nhớ bài Hải Thượng Lãn Ông không:
Người xưa ốm chỉ ưa nhàn
Mình ốm sao mà chẳng chút yên
Gõ cửa biết ngay người hỏi thuốc
Yên lòng khi vắng tiếng đau rên
 

aadder27

Member
À quên,chị đừng nghĩ thế nữa nhé,chị muốn ra trường có việc làm ngay thì khó thật,nhưng chị cứ học thêm bằng thạc sỹ,tiến sỹ (ít nhất là 10 năm đó) rồi vừa làm thêm vừa học nữa thì chắc chắn chị sẽ có một công việc rất khá đấy,em tinh rồi : 6 năm đại học,4 năm thạc sỹ,5 năm tiến sỹ rồi 3 năm làm không công nữa thì mình sẽ có thể làm bác sỹ rồi,cứ cố gắng học đi chị ơi.Sang năm em thi sang lớp hóa,cố gắng thội
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
em Tuấn said:
em tinh rồi : 6 năm đại học,4 năm thạc sỹ,5 năm tiến sỹ rồi 3 năm làm không công nữa thì mình sẽ có thể làm bác sỹ rồi
Em có nói nhầm không thế?? Nếu thế thì em học 18 (!!!!!!) năm mới xong à?? Như thế học xong, em gần 40 tuổi à???
Không đến nỗi đấy đâu em ơi... Học Y mất khoảng 9 năm "thôi" :D Ra là em có bằng Tiến Sĩ rồi... ;) Em đi thực tập thêm 1 chút để có kinh nghiệm nữa là ổn...
Chứ học 18 năm thì có mà chết :p
 

aadder27

Member
Chắc là vậy chị ạ,em có vẻ cường điệu hóa hơn rồi,hè năm nay lại cắm đầu vào học,chả có thời gian mà lên mạng thế này,cố gắng post mấy bài nữa
 

haketu

Member
aadder27 said:
Chắc là vậy chị ạ,em có vẻ cường điệu hóa hơn rồi,hè năm nay lại cắm đầu vào học,chả có thời gian mà lên mạng thế này,cố gắng post mấy bài nữa
MAY` NHO' LOI` MAY` NOI' NHE' , HE` NAY` MA` MAY` SANG NH`A TAO CHOI THI` TAO DAP CHIT......
ma` sao may thich nghe bac si~ the ha
 

DVT2810

Member
Thực ra thì Tuấn nói cũng có 1 phần đúng thui!!! Bây giờ học Y ít nhất là 10 năm nhưng nếu muốn có nghề tốt, giỏi giang => kiếm nhiều money thì phải đổ nhiều công sức hơn nữa... Chắc cũng phải tốn nhiều năm đấy. Chị định là học Y rùi chị thi cao học sau đó học thêm mấy năm nữa => kiếm được cái bằng đàng hoàng có giá trị => ra kiếm việc làm (chẳng biết là lúc đó có thời gian thử việc ko lương ko nữa)
Nhưng nếu tính sơ sơ thì ít nhất là tầm 35 tuổi chị mới "có thể" có chỗ đứng công việc ổn định.
Trời đất chắc mình mơ ở đâu roài. Chứ cái mơ ước đó xa xôi quá => quá khó để thực hiện yêu cầu tính kiên nhẫn rất cao...
Mà con gái thì càng khó thực hiện => dễ chống ề lắm... hì hì
Con gái kể cả con trai nữa mà học trường Y thì khó cưới lắm. Người ta sợ ko dám cưới... sự thật đó
sao may thich nghe bac si~ the ha
Chị nghĩ là câu trả lời xuất phát từ cái TÂM. Em thấy người làm nghề này toàn người tốt bụng mờ. Chị thấy nghề này có thể cứu được mọi người thoát khỏi bệnh tật, khỏi cái chết => đó là niềm vui lớn nhất của nghề bác sĩ đấy. Chị nhìn những người bên cạnh chị mỗi người đều có bệnh riêng và chị muốn... sau này chính chị sẽ là người chữa cho họ khỏi bệnh... chị thực sự muốn vậy
Bạn chị đã nói: "Quỳnh ơi!!! Mai sau mày làm bác sĩ chữa bệnh cho tao" Và có lẽ đã làm cho chị thêm quyết tâm hơn. Mà em nghĩ mà xem: Trong nhà có bác sĩ thì rất tốt còn gì....
Chúc Tuấn thành công. Còn chị thì sắp lên thớt rùi...
 

smooth

Member
ghê, Tâm của Quỳnh đô chắc là phải to lắm nhỉ, "ĐÔ" mà =)) =))
nói thế thôi, chứ mấy đứa thi Y lớp mình tao nghĩ đều xứng đáng làm bác sĩ được hết :)
mong là sau này tao ko phải nhờ vả đến chúng mày :D, ko thì cũng nghĩ đến bạn cũ mà nương nhẹ cho em chị nhá :p
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top