Lê Cẩm Tú
New Member
trời !
Mà Chị Hà nói đúng, cùng đất nước, là được rùi. Có gì, hẹn gặp Chị ấy, rồi rủ đi chơi... Kết bạn, và....tình yêu.... ;-)
Em ủng hộ anh, anh Linh cố lên... Chiaki..hee..
Anh yêu Hằng My đến thế cơ à?.cleopark2911 said:Hằng My !!!
Dù em có tin hay ko, những điều anh nói..?. Thì đó vẫn cứ mãi là sự thật My ạ. Lần viết này, anh muốn gửi tất cả tình cảm của mình, đến em. Anh biết, em đã, và vẫn đang đọc những gì diễn ra , trong topic này. Và anh hy vọng, em hiểu được tình cảm của anh, My ạ !
Sáng nay, được gặp em , là anh đã vui lắm rồi ! Anh nói thật lòng mình đấy ! Như những gì, anh đã viết ở trong tin nhắn cho em.... Em có hỏi anh :" Sao anh lại làm thế?"...Anh vẫn muốn nói với em rằng :" Anh chưa từng đùa cợt trong chuyện này !". Mong em hiểu và tin điều đó !..
Anh biết.. nếu như, em đã có bạn trai, em sẽ nhìn anh, cái nhìn, dành cho kẻ hâm hâm, dở dở.. Nhưng với anh, chỉ cần mang trong mình, tình yêu em là quá đủ rồi ... Cũng có làm sao, khi mà em có bạn trai cơ chứ?. Điều đó, không có nghĩa, là anh đã hết cơ hội, phải không My?. Anh vẫn cố gắng, như những gì trong con người anh vẫn từng như vậy. Anh sẽ không từ bỏ, đến khi nào, anh cảm thấy sự tuyệt vọng là lớn nhất đối với anh.
Ở CVA, trái tim anh, đã thực sự rung động với 2 người con gái. Lần đầu tiên, với 1 bạn học A4... Chuyện đó, đã lâu lắm rồi. Anh cũng không ngại nói ra ở đây ! Nhưng lần này , người đó , lại là em , My ạ. Anh thực sự không hề muốn điều đó xảy ra... Nhưng như anh từng nói, giữa trái tim, và lý trí, đôi khi, con người, vẫn không thể khống chế được.
Em có nói, em sẽ sang Úc.. Nhưng thành phố , nơi em đến, lại không gần Sydney, nơi anh ở... Có lẽ , thực sự, trong cuộc chiến này, anh đang ở vào thế khó khăn vô cùng.
Em thấy rồi đấy, mọi người, đã và đang phản đối anh ghê quá. Nhưng với anh, điều đó, cũng có nghĩa lý gì, khi người anh muốn được tâm sự cùng, là em !?
Mong em hiểu cho anh.
Và em cũng đừng ngạc nhiên, khi một người con trai, khi họ đang yêu một người con gái, họ sẽ cố tìm mọi cách, để có thể đến được bên người mình yêu.
Em cứ im lặng mãi thế sao?
Mà Chị Hà nói đúng, cùng đất nước, là được rùi. Có gì, hẹn gặp Chị ấy, rồi rủ đi chơi... Kết bạn, và....tình yêu.... ;-)
Em ủng hộ anh, anh Linh cố lên... Chiaki..hee..