Tình yêu đến từ đâu ?

hì hi.

baby love said:
Lày lày lày
Cái bác này
Em đã gặp anh ý bao giờ đâu ( mà chắc gì bác đã gặp ) mà bác dám nói lung tung
Bác không xin lỗi em thì...
Hay rùi đấy... Anh Tú nói gì mà "hóm hỉnh", thế?? hee :p
Còn em Babylove ơi, anh em mình, làm "Đôi lứa đẹp đôi" cũng được đấy chứ??
haaaa.......
 
hay quá/

snoopyencourate said:
Tôi ước sao mình biết làm thơ
Để nâng những giọt mưa trên dòng thơ mềm mại
Để hòa quện thơ cùng mây , cùng gió
Để thơ tôi phảng phất cánh hoa bay..............
-----> anh ơi làm thơ cũng là kiểu giúp đời mình tự do hơn mà......:p
Hay quá em ạ ! Thơ em rất đẹp. Mới học lớp 9, mà hồn thơ lãng mạn quá.
 
Grenouille_vert said:
Hic, trẻ con bi giờ tiến bộ ghê, mới lớp 10 (bằng tuổi con em gái mình) đã sáng tác được những tác phẩm... não tình thế này :p! -> Sống đời tự do sướng hơn em ạ, đừng nghe lời thằng cờ lê ô pác bạn anh dụ dỗ, thằng đấy chỉ văn hay thôi :D!
!
Sư phụ ơi, người lại " play me on a trick" rủi... khổ lắm cơ !
:p
Anyways, sư phụ nói cũng có lý...heee...
 
Đố mọi người miêu tả, tình yêu "điệu đà", qua nét "khô cằn" của Toán học đó...( Vì toán học ko hề Khô cằn, nên Linh mạn phép, cho vào quote mark)
Bây giờ, phải thi như thế, mới là "beautiful".
Hẹn gặp mọi người, khi bài thơ của Linh hoàn thành nhé
cya
 
thanks

cleopark2911 said:
Hay quá em ạ ! Thơ em rất đẹp. Mới học lớp 9, mà hồn thơ lãng mạn quá.
oài anh ơi học xong lớp 9 rồi..kekek.. bắt đầu chuẩn bị học lớp 10 rùi :p
thơ nói về t/yêu nhưng lại mang nét toán học chỉ co thơ con cóc thui anh ạ :D
TRong lớp,ai là người giỏi toán
Hãy chứng minh định lí t/yêu
Giả thiết cho : thương nhớ thật nhiều
Hãy chứng minh : tôi yêu người ấy
---> thơ con cóc, bài nì rất phổ biến hs ai cũng biết :cool:
 

Tinkerbell

Member
Gửi cho các bạn bài thơ của QD.

Không đề

Quang Dũng

Em mãi là hai mươi tuổi

Ta mãi là mùa xanh xưa

Những cây ổi thơm ngày ấy

Và vầng hoa ngâu mưa thu

Tóc anh đã thành mây trắng

Mắt em dáng thời gian qua



Ngày nay ngày nay

Chuyện đẹp qua đi

Thời gian gấp đuổi

Còn lại chúng ta

Em mãi là hai mươi tuổi

Ta mãi là mùa xanh xưa

Giữ trọn tình người cho đẹp



Ơi! Con đường xưa

Những mùa trút lá

Cành bàng mồ côi

Cảnh cũ rêu phong

Ý đợi người



Ơi! Con đường xưa

Men vườn ổi thơm

Em tuổi hai mươi

Yêu anh hào hiệp



Bỏ em, anh đi

Đường hai mươi năm

Dài bao chia li



Có những vợ chồng

Không là trăm năm

Mà tình yêu thương



Sông ơi! Dài sao

Rộng ơi! Biển cả

Thôi em nước mắt

Đừng rơi lã chã!



Em mãi là hai mươi tuổi

Ta mãi là mùa xanh xưa…

Giữ trọn tình người cho đẹp.

1970



@ Banzac: hình như bạn suy diễn hơi quá rồi, làm vậy tội nghiệp cô ấy lắm.
 

baby love

Moderator
cleopark2911 said:
Hay rùi đấy... Anh Tú nói gì mà "hóm hỉnh", thế?? hee :p
Còn em Babylove ơi, anh em mình, làm "Đôi lứa đẹp đôi" cũng được đấy chứ??
haaaa.......
1 từ thôi : Tởm
 

baby love

Moderator
Muốn làm lover của em phải đạt các tiêu chuẩn sau
-Nhìn được
-Cao
-Học giỏi
-Trung thực
-Vui tính
He ai đủ tiêu chuẩn lào :p :p :p :p
 

baby love

Moderator
Ai dịch được bài thơ này nào ( dịch hay vào nha ) ;-) ;-)
They say in this world, nothing lasts forever
But I don’t believe that’s true
Cause the way that I feel
I know that’s the way, I always feel for you
Then will come a day when the world stops turning
And stars will fall from the sky
When the suns stops burning
But all I wanna do is love you
Until the end of time
From now until forever thats how long I’ll be true
I will make you this vow and promise you now until forever
I’ll never stop loving you
:D :x :x :D

He em mất 2 ngày để nghĩ và 1 ngày để dịch đó
 
snoopyencourate said:
oài anh ơi học xong lớp 9 rồi..kekek.. bắt đầu chuẩn bị học lớp 10 rùi :p
thơ nói về t/yêu nhưng lại mang nét toán học chỉ co thơ con cóc thui anh ạ :D
TRong lớp,ai là người giỏi toán
Hãy chứng minh định lí t/yêu
Giả thiết cho : thương nhớ thật nhiều
Hãy chứng minh : tôi yêu người ấy
---> thơ con cóc, bài nì rất phổ biến hs ai cũng biết :cool:
Em ơi, phải do chính mình sáng tác chứ. Mà thêm 1 điều nữa, là ko phải dòng thơ "THỊ TRƯỜNG".. heee... :p
 
hay rùi đây.

baby love said:
Muốn làm lover của em phải đạt các tiêu chuẩn sau
-Nhìn được
-Cao
-Học giỏi
-Trung thực
-Vui tính
He ai đủ tiêu chuẩn lào :p :p :p :p
Em ơi, 4 tiêu chuẩn của em, với anh còn ít quá. em thêm thêm vào nữa đi, chứ ko, thì anh vào "Chung kết" mất thôi. haaaa.. :p
Khi nào, em tìm đủ được trên 10 tiêu chuẩn, cho 1 người đàn ông lý tưởng, thì hẵng marketing trong topic "Tình yêu đến từ đâu " này nhé, baby.
haaaa.. =))
 

baby love

Moderator
Em chỉ cần thế thôi
Nếu ông anh chê ít thì thêm tiêu chuẩn
-có tương lai sáng lạn
-Nhiều $$$
-Thích thần tượng của em (cấm chê , chê là ăn tát )
 
thôi rùi.

baby love said:
Em chỉ cần thế thôi
Nếu ông anh chê ít thì thêm tiêu chuẩn
-có tương lai sáng lạn
-Nhiều $$$
-Thích thần tượng của em (cấm chê , chê là ăn tát )
Cái khoản "thần tượng " của em, thì anh chịu rùi.. haaa..aaaa.. :p
Biết em thích ai, để mà, thích thần tượng của em???...
Thế cho nên ----> ANH NHƯỜNG EM, CHO NGƯỜI KHÁC.. haaaaa
thế nhé.. baby.
Anh nghĩ, con trai thời nay, với 6 tiêu chuẩn đầu của em, thì có nhiều quá. Nên, em nên dành thời gian, suy nghĩ thêm nhiều nhiều nữa đi em ạ. Nếu ko, yêu rùi, lại hối hận đấy. haaaa
cya.
Chatting với em, hôm nay, là enough.
have good day nhé, Cô bé ngổ ngáo ạ. heee :p
 

baby love

Moderator
He
Em nói đùa thui
Thần tượng thì ai mà chả được
Em bít ngay mà
Chỉ cần đưa ra tiêu chuẩn thần tượng thì các anh chỉ có... chạy mất cả quần
=)) =)) =))

Oh my star I love You :* :x
 

baby love

Moderator
cleopark2911 said:
Cái khoản "thần tượng " của em, thì anh chịu rùi.. haaa..aaaa.. :p
Biết em thích ai, để mà, thích thần tượng của em???...
Thế cho nên ----> ANH NHƯỜNG EM, CHO NGƯỜI KHÁC.. haaaaa
thế nhé.. baby.
Anh nghĩ, con trai thời nay, với 6 tiêu chuẩn đầu của em, thì có nhiều quá. Nên, em nên dành thời gian, suy nghĩ thêm nhiều nhiều nữa đi em ạ. Nếu ko, yêu rùi, lại hối hận đấy. haaaa
cya.
Chatting với em, hôm nay, là enough.
have good day nhé, Cô bé ngổ ngáo ạ. heee :p
He anh ơi
Không phải 6 mà là 7
 

Grenouille_vert

Moderator
Hê, Linh, chú thử nhìn lại tiêu chuẩn 1 và 2 của em ý xem, không "tự lượng sức mình" hả, em Hạnh ơi, đừng nghe lời thằng giám đốc "cô ty lưa" này, đừng để nó dụ dỗ, mà thằng này mới đi Tây mấy năm đã Anh Việt lẫn lộn rồi, tệ quá!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top