^.^ TÌNH IU TÌNH BÁO CÓ GÌ VÀO ĐÂY XẢ ĐÊ ^.^

Tick vào ý kiến bạn cho là đúng


  • Total voters
    66
Ôi chết chết anh Tiến cũng lên 4rom CVA và.... Hoa ơi xác định rồi nhé 8-}, muốn toàn mạng với ny thì kín kín miệng và cứ nói " em ko biết chuyện gì đang xảy ra " :)) =))
 

Ice_Fire

Member
ờ ờ , tình hình là vợ anh kể hết rồi , B-) , có 1 câu trích dẫn là " Anh chấp gì cái bọn đấy , mm chỉ yêu mình anh thôi mà " :"> !
 

Hoàng Ánh .Bùi

Active Member
hahahahaahahah
chị đã bảo rồi mà..chị hoa chỉ coi em như em bé ko hơn ko kém..cảm giác bị coi là trẻ kon kinh khủng lắm đấy..chị mài là ví dụ điển hình..hix!
 
Vợ anh kể hết rồi à 8-}, kể những gì thế, cho bọn em nghe với, quả thật từ đầu đến h em chỉ biết hùa theo mọi người 8-}, cái hôm đi offline sự thật là em bia vào say bí tỉ nằm lê la 1 góc vừa nghe hát vừa ngủ mà :)) =))
 

zantetsuken

New Member
OHBGV-GM3007 said:
EM ko nói là Thành Công trong tư tưởng mà Thành Công nghĩa là những gì em đã làm đc ý >:), Hoa có đọc được đừng giận nhá, đang trêu chị Ánh tí thôi >:) :p
Oài hôm nay xòe bị đau tay đau chân nhưng đc các em hỏi han rất là chân tình nha, sướng :p
Ặc !
Thế ra hum đấy ông Sơn bị xòe đẹp à :)) Tiếc quá, mình phóng nhanh cóc kịp chiêm ngưỡng =))
 
=))=))...phóng nhanh xong bị lạc đúng không Minh:))=))
Oài oài, đây là hội độc thân mờ, cũng lại off luôn seo các em iu "quái" của chị:(:)((...Mờ Sơn oai, chị có bảo là muốn thôi làm h.t đâu, chỉ bảo là tại (nhờ) chú Si mờ chị làm thêm được một thời gian nữa:D:D
@pp: mm co ca^u trich dan~ i ah:):)
 

zantetsuken

New Member
Ai bảo mấy ông bà tự nhiên dở chứng đi ra ngõ trạm làm chi ?
Tui đứng chờ dài cổ ra ở phùng hưng mà có thấy nhân quái nào đâu !
 
Thoai, dù sao thì cũng lạc đề roài:D:D...miễn bàn:D
Hôm nay bé Hiền với h.t ra căng tin, bé Hiền bảo bé nhìn thấy chú Si, h.t già mắt kèm nhèm chả bít có đúng ko, cũng chẳng dám gọi:)):))
 

tidus_167

New Member
Lâu lắm tui mới ghé thăm 4rum CVA thấy cái "hội" này hay wá mà lại rất đúng hoàn cảnh tui nên ghé qua xem. Định đăng kí làm hội viên nhưng sao thấy toàn câu bài vậy ha`. Chán !=;
 
Oài oài anh oai...câu đâu mờ câu ạ:D:D..đang bàn tán đây ạ:D
Nhân thỉa giới thịu luôn ạ:D..em là hội trưởng (h.t) hội độc thân ạ:D (chít kiu wé:)))...sắp rời khỏi cái ghế này vì đang bị khép tội "phá giới" (tức là hết độc thân ạ=)))...nhiệt liệt chào mừng anh gia nhập hội độc thân ạ:D:D...tình hình là giờ đang có chú Si (cận thần trung thành của em:D)...đang có giáo án dạy dỗ gì anh em để chuyển từ "độc thân" sang "độc hại"...mời anh ghé thăm mí bài trước (nếu đủ kiên nhẫn+hứng thú;)) và đón đọc típ mí bài sau:D
Dù sao cũng hoan nghênh anh đến với hội độc thân của một người ko độc thân ạ (quảng cáo wé:)))
 

DanteXXL

New Member
Hix! H.t mà đi quảng cáo thì....yên tâm là ế chỏng ế chơ =))! Nhưng ko sao, vẫn OK :D! Cho tui nhập hội dzới!
 
Liên hệ gì đặc biệt ý hả :)) Tạm thời ko thể nói hết ngay đc :)) Nhập hội rồi thì yên tâm, dần dần mày sẽ hiểu rõ >:), nhiều cái hay lắm :D
 

Sirius

Member
soi_hoang_g5d4 said:
Oài oài anh oai...câu đâu mờ câu ạ:D:D..đang bàn tán đây ạ:D
Nhân thỉa giới thịu luôn ạ:D..em là hội trưởng (h.t) hội độc thân ạ:D (chít kiu wé:)))...sắp rời khỏi cái ghế này vì đang bị khép tội "phá giới" (tức là hết độc thân ạ=)))...nhiệt liệt chào mừng anh gia nhập hội độc thân ạ:D:D...tình hình là giờ đang có chú Si (cận thần trung thành của em:D)...đang có giáo án dạy dỗ gì anh em để chuyển từ "độc thân" sang "độc hại"...mời anh ghé thăm mí bài trước (nếu đủ kiên nhẫn+hứng thú;)) và đón đọc típ mí bài sau:D
Dù sao cũng hoan nghênh anh đến với hội độc thân của một người ko độc thân ạ (quảng cáo wé:)))
Em sẽ giết hội trưởng vì câu nói này ^^.Nhưng cũng cảm ơn nhìu vì đã lăng xê bài giảng của em.Em tiếp tục nhé.À quên, cũng xin lỗi anh em trong hội là vì mấy bũa trước em ốm, cóc đi làm được ^^Nhớ hội muốn chết đi được


III. Buổi hẹn đầu tiên
III.1 Chuẩn bị
Sau khi đã làm quen, anh em có thể tiến đên bước tiếp theo là hẹn đi chơi. Tuy nhiên nên nhớ là tránh mời đi vào tối T7, những buổi tối có phim Hàn Quốc , nói chung là tối CN là thích hợp nhất. Khi mời đi thì nên có 1 lý do nào đó, có thể là SN, hoặc đơn giản là bạn đang buồn và muốn có người nói chuyện. v.v...
Bạn nên chuẩn bị sẵn tiền, phòng khi hết xăng hoặc thủng lốp. v.v..
Xác định trước quán nước sẽ đến, sẽ là nơi ko quá ồn ào cũng như không quá lãng mạn, Nói chung là nên đến nơi nào đông thanh niên nhưng lịch sự kiểu như window hay phố cổ, v.v.. chấp nhận tốn kém thôi
Ví, khăn giấy, bút cài áo, giầy đánh xi bóng. ăn mặc gọn gàng, cắt tỉa móng tay, vệ sinh sạch sẽ. Thêm tí double mint cho nó hoành tráng.
III.2 Tiến hành
Tuyệt đối ko nên đến đón sớm quá , nên đến trước khoảng 5p là đẹp.
Nếu bạn đến đón thì trước khi đến nên gạt để chân sau lên. Khi đối tượng ra thì bạn gạt để chân sau xuống cho đối tượng. Bạn sẽ gây được 1 ấn tượng rất tốt với cử chỉ đó. Vì con gái rất hay để ý những sự quan tâm dù nhỏ nhặt của con trai. Khi thấy đối tượng ra thì nên xuống xe, ko nên vừa ngồi trên xe vừa chào. Nên hỏi là :"Có cần anh vào xin phép bố mẹ em ko?" Chắc chắn nó sẽ ko để anh em làm vậy đâu nhưng như thế sẽ rất được điểm, tuy nhiên nếu làm được như thế thì rất tốt.
Thường thì con gái khi gặp lần đầu sẽ rất e ngại. thế nên sau khi gặp nên nói 1 câu gì đó, một lời ngợi khen hoặc 1 câu nói đùa để phá tan khoảnh khắc xa lạ. dễ gần với nhau hơn.
Trước hết bạn nên đi dạo ở những phố lớn khoảng 10p rồi sau đó đưa đến quán bạn định vào. Sau khi đến bạn nên là người vào trước, chọn những bàn ở góc khuất tuy nhiên có thể quan sát được mọi người. Hãy chọn cho đối tượng chỗ ngồi quay lưng với mọi người, vì như thế khi nói chuyện bắt buộc đối tượng phải chú ý tới bạn, ko bị ngoại cảnh tác động. Bạn ngồi phía đối diện. Nên kéo ghế cho đối tượng và cố gắng tỏ ra lịch sự. Bạn nên gọi đồ uống là 1 cốc trà lipton, thường thì theo phép lịch sự đối tượng cũng sẽ gọi 1 cốc trà gì đó ( cam vắt 30K thì héo nhỉ, mà lại là cam vắt nóng nữa chứ thằng nobita dính quả này rồi), như thế sẽ giảm bớt kinh phí đi rất nhiều, Bạn có thể biến chuyển kiểu như gọi 1 cốc lipton ko có đường không chanh ( cái nì giống cách uống của mình ), theo kiểu anh có gu uống nước riêng, đỡ bị biết là mình nghèo.
Sau khi phục vụ mang nước đến, bạn nên đón lấy đưa cho đối tượng kèm theo 1 nụ cười và 1 câu mời.
Khi nói chuyện nên tránh nhìn ngó xung quanh, lúc này cần phải thể hiện là 1 người phong độ, lịch sự. Tuyệt đối ko hút thuốc dù rất thèm.
Câu chuyện nên xoay quanh những chủ đề mà đối tượng biết hoặc quan tâm. Trước đó bạn phải nắm rõ đối tượng là loại con gái gì để có cuộc nói chuyện thích hợp. Tránh nói thao thao bất tuyệt hoặc nói quá ít. Tránh nói về mình quá nhiều. Nên khơi câu chuyện để đối tượng nói sau đó thỉnh thoảng chêm vào 1, 2 câu. Thỉnh thoảng cũng đưa ra những phản bác, lập luận ngược lại để câu chuyện thêm hấp dẫn. Nói chung nên tỏ ra mình là người hiểu biết và biết lắng nghe. Nói những chuyện mang tính gợi mở, thỉnh thoảng xen lẫn vài ba câu nói đùa.
Khi nói chuyện nên nhìn thẳng vào mắt đối tượng, mặt hơi cúi xuống ( nhớ là chỉ hơi thôi không thì lại tưởng là ... ) luôn nở 1 nụ cười nhẹ. Tỏ vẻ đang lắng nghe.
Nên ghi nhớ kỹ cuộc nói chuyện và chú ý quan sát những biểu hiện của đối tượng để có biện pháp thích hợp.
Ví dụ như đối tượng nhìn ngó xung quanh, xoay cốc hoặc nghịch thìa ==> Chủ đề anh em nói đang gây nhàm chán. ==> Đổi chủ đề nói chuyện.
Nhìn đồng hồ==> phải về ==> anh em nên hỏi luôn để thể hiện sự quan tâm, tinh ý. Con gái sẽ rất ấn tượng với những người con trai hiểu ý chúng.

Phần trên rất khó để đưa ra 1 cách hay, nó tuỳ thuộc vào bản thân bạn,. vào hoàn cảnh, vào con người của đối tượng, Thế nên sẽ ko có 1 công thức chung để nói chuyện, Bắt buộc bạn phải có sự chuẩn bị, tuỳ cơ ứng biến. Gần như ko ai có thể giúp bạn được, Bạn phải vượt qua chính mình thôi. Hãy luôn tâm niệm trong đầu đây là 1 trò chơi, mọi cái sẽ trở nên đơn giản hơn với bạn
Nói chung nên giới hạn cuộc khoảng 40 đến 1 tiếng, anh em nên là người chủ động nói câu đó, kiểu như mặc dù rất vui nhưng vì anh ko muốn buổi đi chơi đầu tiên đã đưa em về muộn.v.v.. (cài cắm trước vụ đi chơi thứ 2 )
Sau đó đưa đối tượng về, nên đưa đến tận nhà, chúc ngủ ngon. ( hoặc là 5 p sau thì gọi đthoại tới chúc ngủ ngon, nói là anh đang trên đường, lúc nãy quên ko chúc em ngủ ngon, thêm vài ba câu nữa. )

với những anh em chưa từng yêu thì rất cần những thông tin trên. Các anh em đã có kinh nghiệm có thể tham khảo ở các bài viết tiếp theo như Tỏ tình, Hôn, , và cuối cùng là Giẫy ( chia tay ). hoặc có thể tham khảo tại Thợ săn chuyên ngành với những bài hấp dẫn như yêu nhiều em, cưa bạn người yêu, cưa em có nhiều vệ tinh, yêu em đã có chồng hoặc người yêu. yêu để lợi dụng ( tiền và tình ). Nghệ thuật giữ và vờn. v.v... Sẽ có rất nhiều điều bổ ích, hy vọng anh em đón đọc và cho ý kiến
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top