hix, xin chân thành cảm ơn tấm lòng thiện tình của bác nôbi với bác vova đã sẵn sàng xả thân hi sinh những sợi lông chân vàng ngọc cho em. Nhưng chắc em hết thuốc chữa rồi. Nghe lời sư huynh vova em đã ra sức uống sữa đức, từ sữa đặc, sữa bột, sữa tươi, sữa cực tươi đến sữa chẳng còn tươi tí gì. Tưởng rằng lông chân sẽ mọc lên cuồn cuộn, quyết chí năm sau về hạ gục những hàng lông chân cuồn cuộn của đăm săn, thế nhưng lạ thay... lông chân thì kô thấy đâu nhưng tóc thì cứ cuốn theo chiều gió. Hixx, mái tóc óng ả của em gì gần như chỉ còn là "con số 0". chuyến này em quyết "ra khơi", tìm "người đàn bà hóa đá" để hỏi cách chấm dứt ngay chuyện "tóc gió thôi bay này"̀, để một ngày nào đó đứng trước mặt anh em em lại được hãnh diên với "niềm tin cho cát bụi" mà nói rằng "i'm stylish man" !