Thơ thẩn D1

binhan_tran83

New Member
Chúc mừnng trang đã trở thành cô giáo của ngôi trường CVA thân yêu. Biết đến bao giờ mới được trở lại trường, được gặp cô hạnh, gặp thầy khải. Nhớ trường, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm những ngày chúng ta bên nhau, hix hix, hôm nay cảm xúc hơi dạt dào, vì em cũng đang sắp phải chia tay mấy ngừoi bạn bên này. Lại nhớ đến những ngày chia tay ở lớp mình. Chỉ có khóc và hát, khóc đến hết nước mắt, hát đến khản cả cổ, nhưng vui thật.
Gió hỡi gió gió bay về đâu hỡi gió ....... :x
 

thangdeu

New Member
Cuộc sống bế tắc,vô vị và nhạt nhẽo. Tương lai là 1 dấu hỏi còn lâu mới có câu trả lời. Nhìn về quá khứ lại thấy mình già dần, có trách thì trách mả mẹ cái quy luật thời gian nghiệt ngã. Nhưng miễn là khi nghĩ về những kỷ niệm đã qua, ta lại mỉm cười rồi quay lại với bon chen đời thường.
Chúc mừng Trang nói riêng và chúc chị em lớp mình có được những thành công riêng cho mình.
Còn anh em,zo^!!!!
 

VIVA_R

New Member
Đấy là phản ứng của kẻ giang hồ các bác ạ
Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng
Em đừng tưởng bở thế là xong
Anh về mài lại con dao nhọn
xin thăng chồng em bát chao lòng
 

nobita_d1

New Member
hê hê tưởng chú Nam này thuận buồm xuôi gió lắm mà, tình cảnh bi đát đến phải vào con đường giang hồ rồi cơ à, kinh thật:D
 

Vova

New Member
Ngộ ái nị
Hơn là Nị ái Ngộ
Nhưng yêu rồi
Hảo lá nợ duyên thôi
Ngộ chịu lỗ
Nị lời tình cũng được
Miễn nị dzui
Chịu gả ngộ cho rùi
Không để cho nị đói
No đồ ăn dzà no cả trên giường ... !!!
 

Vova

New Member
Quanh năm hút chích ở mom sông,
Hít đủ năm phân, chích một liều
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
yỉu xìu bủng bẻo buổi tuần tra,
một duyên hai nợ âu đành phận.
năm nắng mười mưa chẳng bỏ chơi,
cha mẹ thói đời ăn ở bạc
có tiền hổng chích cũng như không...



Nhắc đến lại thèm. Đi chích một bi cái ....8-|
 

Phuc19982001

New Member
Công nhận với Nguyễn Mạnh Tuấn là topic nào bạn Ánh cũng nhảy vào, hay mình làm một cuộc cá độ xem bao giờ thì Ánh bị Admin treo nick :D?
 

Hoàng Ánh .Bùi

Active Member
trời ơi!
sao lạc hậu thế ông anh?
tình hình là em ánh đã vào tù ra tội n` rồi
mà tôi làm j` phi pháp nhỉ?
tôi tham gia đàng hoàng
ko câu như mấy ông trong topic lớp đâu!
 

Archangel

Member
Phuc19982001 said:
Công nhận với Nguyễn Mạnh Tuấn là topic nào bạn Ánh cũng nhảy vào, hay mình làm một cuộc cá độ xem bao giờ thì Ánh bị Admin treo nick :D?
Không phải cá đâu chú ạ em ý bị treo nick 1 phát rồi ... =))=))=))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top