Đêm nay có thể nói là đêm khá nhất của SM từ đầu vòng 1 đến hiện tại. Theo ý kiến của riêng em có thể nhận xét về cả 7 người 1 cách khả quan thế này:
1.
Mai Trang: đáng ra có thể làm nổ tung sân khấu với giọng hát cực cực khỏe + âm vực rộng (nói hơi quá chứ, có thể so được với XTina - Baby Jane đấy :x). Nhưng ở cả 2 bài MT gào hơi bị nhiều + lên cao lại "chua" quá, tuy ko có cái kiểu vừa chua vừa yếu như Minh Thư. Dù sao đi nữa thì có lẽ MT đã chọn được đúng con đường của mình rồi
Có 1 đoạn rất thú vị là chỗ "người em như nổ tung..." gì gì đấy, nghe rất đúng phong vị thơ VTL =))
Đánh giá (cá nhân em thôi nhé ^^): 8.5/10
2.
Anh Khoa: miễn bàn, giọng hát + style biểu diễn vẫn giữ phong độ. Đặc biệt là bài thứ 2, quả thật The Wall đã biến tấu 1 bài hò (kéo lưới) thành 1 bản rock-pop, vào tay AK đã tạo hiệu quả bất ngờ! Nhưng có 1 cái dud rất chi là to đùng của AK, đấy chính là cây guitar. Nhìn thì tưởng gảy thật - tay trái thỉnh thoảng có di chuyển trên phím đàn, tay phải thì gảy gảy, lại còn có cả pickup nữa chứ. Anh Fong công nhận quá tinh khi dùng từ quạt chả =D> =))
Đánh giá:9/10 (-1 can tội oánh guitar giả lúc hát bài 1
)
3.
Anh Tuấn/HAT: đúng như Hội đồng thẩm định nhận xét, lần này AT đã nhảy vọt 1 bước rất xa trong việc xử lý bài + kỹ thuật hát. Những lần trước AT hát vẫn còn cái gì đó amateur, và đến tuần thứ 7 Tuấn đã chứng tỏ với HDNT rằng mình đã nỗ lực rất nhiều, và mình sẽ có 1 chỗ đứng trong làng nhạc. Cả 2 bài HAT chọn đều rất hợp giọng. Rất xứng đáng được 1 trong 2 chỗ khán giả bầu chọn vào chung kết!
Đánh giá: cũng 9/10 luôn
4.
Ngọc Anh: NA hôm nay như 1 thỏi chocolate đen-trắng ngọt ngào, quyến rũ :x Bài 1 không còn gì để chê cả, quá tuyệt. Đúng là tâm trạng của 1 người yêu chồng hết mực. Phần phối khí kết hợp quá ổn với giọng hát được xử lý rất trau chuốt, lên xuống đều có chủ định. Lần này NA ít vấp phải lỗi kỹ thuật hơn hẳn so với các đêm trước, và đã làm chủ được bài hát + lối biểu diễn. Khen như thế có phải là quá nhiều không nhỉ?
Đánh giá: 9.5/10 (0.5 nữa lẽ ra có thể thêm vào nếu như xử lý giọng tốt hơn nữa)
5. Minh Thư: Vẫn 1 style thống nhất - alternative pop (chứ ko phải rock như các vị giám khảo nói ^^) từ đầu đến giờ, và vẫn chứng minh được dòng alt pop là sở trường của mình. Biểu diễn rất tự tin, sung sức - đây là điều bù đắp cho giọng hát không-được-đặc-biệt-lắm của Thư. Cả 2 bài Thư đều thể hiện khá tốt. Lyrics có noob như anh rikku nói hay ko thì em ko chắc lắm :">
Đánh giá: 8.5/10
6.
Hoàng Hải: Dù được khán giả cổ vũ hăng nhất nhưng HH hình như vẫn chưa tìm được đúng hướng cho mình. Hát lỗi nhịp nhiều (theo lời của Mỹ Linh), giọng tuy hay nhưng chưa bắt nhịp với band nhạc tốt. Chưa được thành công lắm.
Đánh giá: 7.5/10
7. Phương Linh: Bài 2 để lại dư vị nhiều hơn bài 1. Hát ổn, rất mượt, hầu như ko mắc lỗi nào. Tuy nhiên có cái gì đó làm mình ko được thiện cảm như những người còn lại - có lẽ vì kiểu nhạc mà PL chọn, có gì đó "chợ" như 1 Myta thứ 2 thì phải. Rất khó nói rằng PL hát thế nào.
Đánh giá: tạm thời là 8.5/10