Chai chai , lau roi ko nen . Dong vui nhu chua ba Dinh nhe . Nhang that . Oa ! Tu nhien co ban nao xinh we , chui nham vao forum lop minh kia . Ban i cam cai que lam gi the , danh nhau ah . So that !
mấy ngày tới không gặp lớp mình chán quá!! tốt nhât chúng mày nên ở nhà tu đi (mình bạo mồm quá). Hôm nay tao mới hỏi được một bạn xem kế hoạch nó mấy ngày tới thế nào >>> nó trả lời luôn là học học và chỉ học, sợ vãi.... mà cái thằng đấy lớp mình chứ ai, con trai đấy--> sợ quá. Thế mà mấy ngày tới mình định cùng gia đình đi du lịch sinh thái mới hay chứ =))
hôm nay thi thử cái đề chuối cóc chịu được =(( huhuuhu
Lịch mấy ngày này thi thử thi thử và chỉ thi thử Xa cả nhà mới một ngày mà nhớ quá (thông cảm đang ngồi viết lưu bút củ chuối )
tùng anh vừa ngấm thuốc rồi chúng mày ạ, chưa đủ tuổi 18 trăng tròn ... đúng ngày đẹp trời thằng bé tẽo đến khổ =))
cái đề hóa bị sai mà chả ai sửa cả, tức thế! nhưng chả sao, đằng nào mấy bài kia cũng sai =((