Hehehehe, sorry bà con vì đến giờ phút này mới chịu ló mặt ra.
Tui Hương đây !
Đợt trước vào trong này suốt mà chả bao giờ thấy bóng dáng đứa nào lớp mình, để bẵng đi một thời gian bi giờ vào lại thì ngụt nghịt toàn khói là khói , ây QAnh, sao ko bắt tui chúng nó vào đây buôn chuyện cho vui vậy ?!
Tui ở bên này vừa bắt đầu kỳ nghỉ Easter 3 tuần liền, vừa làm việc ( kiếm tiền mua quà ) vừa ôn thi luôn, thang' 6 thi cho 11 module, lặc lè ...lặc lè...Ưm nhưng mà 24-6 la tui bay về rồi , nhớ nhà chết men đi được !
Êu, đang thấy ở nhà có vụ thi nữ sinh thanh lịch gì đúng không, chồng tui đi thi à, sao nó không nói gì với mình nhỉ, khó hiểu quá ? Hay la nó không đi thi mà mình tưởng bở...? So distracting...cập nhật thông tin lại hộ nhé !
Mà cưới năm nay thấy thằng Hưng kêu là đi đâu chơi đúng ko ?