Trên thế giới này, mỗi người đều có một khái niệm riêng về may mắn! Riêng đối với Long, may mắn đầu tiên là được gặp những người mình thật sự yêu quí. Và Long thật may mắn khi được gặp gỡ My và các pạn - những con người thực sự thân thiện, cởi mở và vui tính. Nhưng rồi gặp gỡ cũng sẽ phải "hẹn ngày tái ngộ". Điều đó có thể khiến Long không được vui nhưng dẫu sao cũng xin hẹn gặp lại My vào ngày không xa. Chúc My và những người ra đi được bình an, hạnh phúc và luôn gặp được may mắn (theo khái niệm của mỗi người). Vào một ngày không xa, chúng ta sẽ tái ngộ, và hy vọng là lúc đó, mọi người đều cảm thấy mình thật may mắn!
Trời đất! Mình đang lải nhải cái gì thế này? Sao lại nói như vầy ở chỗ này chớ? Mình điên rùi!