HoangNamLinh
New Member
Không hiểu đứa mất dạy nào chơi trò lập bàn trù người khác mà từ sáng tới giờ xui quá chừng .
Ngày nghỉ mà phải dậy từ lúc 6h .Lại còn bị phá bĩnh ( khi đang cố gắng hoàn thành cái công việc thần thánh : xây dựng quân đội ,nhà cửa cho dân chúng như thần Dớt đã từng làm ) bởi một người mà quyền lực cao hơn đã làm Zớt phải khiếp sợ : mẫu thân của Zớt.
Mọi chuyện tưởng đã xong xuôi nào dè con em đáng ghét còn " đáng yêu " đến mức : thà nghỉ không chơi với con búp bê mà quay ra chăm sóc ông anh đáng thương của nó - người mà mọi ngày nó sẵn sàng đá đít không thương tiếc .
Ấy là còn chưa buồn nói đến chuyện bị thằng bạn thân nhất trấn lột mất 10 000 duy nhất còn sót lại sau khi lỡ nói chuyện với nó vài ba câu không đầu , không cuối.
Trời ơi !!!! Con làm cách nào xoay sở cho ra một lít ( để đủ mua cái cặp mà " Người Ấy " sẵn sàng bỏ con để ngắm nó - đang được treo trong lồng kính ) làm quà sinh nhật cho " Người Ấy " vào ngày mai đây hả trời ?????????!!!!!!!!!!!
Ngày nghỉ mà phải dậy từ lúc 6h .Lại còn bị phá bĩnh ( khi đang cố gắng hoàn thành cái công việc thần thánh : xây dựng quân đội ,nhà cửa cho dân chúng như thần Dớt đã từng làm ) bởi một người mà quyền lực cao hơn đã làm Zớt phải khiếp sợ : mẫu thân của Zớt.
Mọi chuyện tưởng đã xong xuôi nào dè con em đáng ghét còn " đáng yêu " đến mức : thà nghỉ không chơi với con búp bê mà quay ra chăm sóc ông anh đáng thương của nó - người mà mọi ngày nó sẵn sàng đá đít không thương tiếc .
Ấy là còn chưa buồn nói đến chuyện bị thằng bạn thân nhất trấn lột mất 10 000 duy nhất còn sót lại sau khi lỡ nói chuyện với nó vài ba câu không đầu , không cuối.
Trời ơi !!!! Con làm cách nào xoay sở cho ra một lít ( để đủ mua cái cặp mà " Người Ấy " sẵn sàng bỏ con để ngắm nó - đang được treo trong lồng kính ) làm quà sinh nhật cho " Người Ấy " vào ngày mai đây hả trời ?????????!!!!!!!!!!!