[^o^]Nhật ký Online[^.^]

BlackDragon

Active Member
Thay đổi ?

Cuộc sống của tôi thay đổi .
Suy nghĩ của tôi thay đổi .
Hành động của tôi cũng thay đổi .
Trong mắt mọi người , tôi đang thay đổi , theo chiều hướng tiêu cực .

Nhưng tôi biết , mình chưa bao giờ thay đổi !
 
Hôm nay tam học......................đứa bạn bảo đèo về.............okie.........quay đi quay lại đã thấy nó biến mất....................chít................cũng không thấy thèng chồng đáng iu đâu.....................đang loay hoay...........gặp chú GOD ( 12A4 )........thèng bé đèo về nhưng đang đi thì xe chú ý bị hỏng.........ui giời.......lại phải nhảy lên xe một chú khác.............ít có bùn cười.........nhưng cũng còn hơn là đi bộ về nhà :rolleyes: :p
 
cả ngày thứ 7 mà vẫn fải đi cày, sáng xôi, chiều xôi tối ko cơm nhà, caf3 rồi chân gà nướng, thứ 7 x j mà sit thế ko biết, sắp đến mùa đông rồi, lại lạnh lẽo lắm đây... :(
 
mùa đông sắp đến rùi nhớ HN quá.Mùa đông mà đi lượn lờ ngồi sau có ai ôm thì sướng phải biết.Nhớ lại hồi học cấp 3 ( cũng vào mùa đông ) sao mà thấy hạnh phúc và sung sướng thế nhỉ.Ước gì năm nay cũng được vậy,mà ko biết có được ko nữa.Mà hum qua sang nhà đứa bạn được ăn món ăn VN( do bọn nó nấu) ăn cũng thấy được.càng làm tăng lỗi nhớ HN của mình. :(
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Chán, chán quá, chán như chưa bao giờ từng chán, chán đủ mọi mặt, chẳng có chỗ nào để có thể dựa để cổ vũ tinh thần cả....

Học:
Hôm trước đọc cái thông báo trên trường ĐH là có 1 môn thi bị hoãn, hix, hoãn gì hoãn đến đúng 1 ngày sau ngày mình bay về VN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hix, hoãn đến ngày 26-1 mới đau chứ........................ Chẳng biết làm thế nào đây........... Mai thử đến tìm gặp ông Giáo sư hỏi xem ông ý có làm thêm 1 đợt thi nữa không (SV có thể tự chọn khi nào thích thi mà).................

Gia đình:
Hôm qua vừa bị Mẹ mắng can tội ngồi máy tính lâu quá, hic, can tội cố chép nốt cái bài trong mục "Ẩm thực" lên Forum nên mới lâu thế, hic...................... Chẳng bao giờ muốn làm Mẹ buồn mà lại thế này....................... Chán quá............

Tình củm:
No comment, bây giờ chắc chỉ có wait and see thui............

Bạn bè:
Mai mời 4 đứa bạn thân đến nhà chơi thì 2 đứa mới gọi ĐT bảo bận đột xuất nên không có thời gian nữa........ Đúng là trong trường hợp này thì không làm gì khác được cả, nhưng vẫn chán............ Thôi để khi chúng nó đi Scotland về thì gặp nhau sau vậy.........
 

akaay

Member
Nơi than vãn à?Hay thiệt!!!!!
Hôm nay vui hay buồn chưa biết đợi đến chiều xem xếp có chửi không đã!Ha ha suốt ngày sếp chửi mà vẫn không chán!
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Ôi nhớ Hà Nội quá..............
Hôm nay buổi sáng dậy sớm... thấy trời có sương mù, lại mưa phùn, giống Hà Nội mùa thu quá.... Tự nhiên ngửi thấy mùi xôi lạc hay xôi vừng gì đấy... thơm phức... vẫn phảng phất mùi lá bàng bọc nó.... Lại còn mùi cốm nữa chứ...........
Mùa thu ở Hà Nội lãng mạn lắm.... Vào những ngày cuối tháng 10, mùi hoa sữa thơm ngào ngạt... Chỉ muốn đi dạo hết các đường phố ở Hà Nội.... Rồi những ngày cuối thu, trời hơi hơi se lạnh...... Nếu mà có ai đi dạo cùng thì hay nhỉ...... :p :rolleyes: :rolleyes:
 

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Ôi,thật là mệt mỏi,nhưng cái cảm giác đè nặng trên lưng giờ đã trôi qua.Một tuần chán và 3 ngày thức đêm vì cái FR này quả là một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.Cái FR sau khi chuyển server thì giờ đã xong rồi,nhưng còn bao nhiêu vấn đề vẫn còn tiếp tục trong tôi.Tôi vẫn còn phải suy nghĩ về bản thân tôi và sự cống hiến của tôi cho cái Website này.Ước gì có ai giúp tôi được cái gánh nặng đó thì tốt biết mấy.

"Đâm lao thì phải theo lao
Gánh gặng thì phải hi sinh đầu đời"
 
<!--QuoteBegin-LamborghiniPtH+Dec 2 2003, 12:56 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (LamborghiniPtH @ Dec 2 2003, 12:56 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Thế mà cũng nói :lol: :p [/b][/quote]
:angry: Hmm............. :eek: ..........nhật kí thì tui viết gì thì vít chứ.... :p .....cái bác này.......................ai cho đọc trộm......... <_< ... <_< ....đã không hỏi han người ta lời nào rui còn ngồi đó mà cười à
Chip nhớ cả nhà nên lên thăm cả nhà trước khi đi ngủ thì sao...........cả nhà nhờ :rolleyes: :p
 

BlackDragon

Active Member
<!--QuoteBegin-Chip_pi_pi+Nov 23 2003, 03:53 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Chip_pi_pi @ Nov 23 2003, 03:53 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Chán...........và............mệt mỏi..............buồn ngủ nữa..........đi ngủ đây............chào cả nhà [/b][/quote]
Good night ! Have a nightmare ! :D
 
To BD: Anh bót thừa em không bit tiếng Anh rùi mà..........hmm
Hôm nay ở nhà chán wá........lượn một vòng quanh HN cùng con bạn thân..........rùi stop ở Ams để cổ vũ bóng đá..................VN thắng rùi bà con ơi..........bravo............. :lol: :lol: :lol:
 
Hix...Nightmare là ác mộng...Anh BD dzã man wá...^^.Huhu, hum nay chán wá...Đi học thêm, ko đc xem đá bóng... -_- . Đến lúc về thấy mọi ng đổ ra đường mới bít là VN thắng... ^_^ . Thế có bác nào ra ngoài đường chơi ko??? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
 
hum này là ngày khá vui vẻ đến lớp mà cười đến phớ lớ chẳng hiểu bà giáo hum nay ăn cái gì mà tự nhiên vui tính thế chẳng bù cho mọi ngày .Sang Tuần tiếp tục thi ..thui chăm chỉ ôn thì để thì tốt còn chơi cho thoải mái he he ... :lol:
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top