binhan_tran83
New Member
Thể loại > Tâm lý hành động
Tác giả > Nguyễn Dư Minh (kephanchua, kakaka, judaspriest v.v...)
Năm xuất bản > 2001
Tái bản > 8-2005
Những Mối tình D1
Những mối tình D1
Lớp chúng tôi là lớp toán vốn rất đông con trai, nên xảy ra hiện tượng khan hiếm phụ nữ. Đúng như mọi người nói, thế giới mà không có phụ nữ thì thế giới không còn là thế giới. Chúng tôi, suốt 3 năm học, giờ đây thấm nhuần chiết lý đó. Nhưng không vì thế mà D1 thiếu đi những mối tình học trò đẹp đẽ
Tuy nhiên, nói về D1. Thì nói rằng thiếu phụ nữ cũng đúng mà không thiếu cũng đúng. Tại sao tôi lại nói thiếu ? Lý do thì cũng đơn giản thôi. Cứ nhìn thực tế các bạn khắc thấy. Một bộ phận không nhỏ các bạn trai trong lớp luôn luôn connect với các bạn gái ở phương khác. Họ connect với nhau bằng đủ mọi thứ. Thư từ, điện thoại, mail...... Và một ví dụ điển hình nhất là cặp đôi Tuấn Anh và bạn Thu NGa lớp D3. Theo lớp chúng tôi, đây là một đôi rất điển hình cho tình yêu thủa học trò. Rất trong sáng hồn nhiên, đầy mộng mơ, lãng mạn lắm. Không ai biết chuyện họ đến với nhau ra sao (ma có biết chắc cũng không ai nói). Chỉ biết rằng cặp uyên ương đó đã sánh vai sau nhau suốt thời áo trắng cấp 3 đó. Và tất nhiên là cả tương lai nữa. Mối tình này, theo bản thân tui, ko có gì để kể cả. Họ yêu nhau rồi, chuyện bí mật chỉ họ biết. Tui chẳng biêt viết gì. Thoi, hết.
Người thứ 2 mà tôi muốn lấy làm ví dụ điển hình là bạn Quốc Trung B. Nếu các bạn học ở D1 các bạn sẽ biết rõ hơn nhiều về con người lắm tài nhiều tật này. Người này có đặc điểm rất dễ nhận dạng, đó là : chỉ yêu ai tên là Anh. Anh chàng này đã có tới 3 mối tình trong thời gian cắp sách ở ngôi trường Chu Văn An(giữ kỷ lục ở lớp tui đó). Mối tình đầu tiên là với bạn Lan Anh học lớp D3(98-01). Mối tình này tuy chỉ duy trì trong một thời gian rất ngắn. Song nó không những để lại ấn tượng sâu sắc đẹp đẽ trong lòng bạn Trung, mà cả với chúng tôi nữa (những người đang đi làm phóng sự này). Nếu như các bạn biết, chúng tôi đã vài phen điêu đứng, suy nghĩ cực độ để thúc đẩy tiến trình mối tình này. Kết quả là, họ đến với nhau như 2 người bạn tốt. Không yêu đương. Mối tình thứ 2 là với em Hồng Anh học lớp D3(99-02). Theo tôi, ở mối tình thứ 2 này. Điều cốt lõi của sự không thành công la do suy nghĩ, và tính cách rất khác nhau của 2 người. Trong khi em Hồng Anh là tín đồ rock hạng nặng. Thì bạn Trung của chúng ta lại là fan của “tình xưa nghĩa cũ”. Và thế là, mâu thuẫn đã dần dần phát sinh trong quá trình “tiến hoá “ của tình yêu. Sau nhiêu đem suy nghĩ vất vả, sau nhiều tháng làm việc căng thẳng với các công cụ “toan học là tích phân và đạo hàm” bạn Trung của chúng ta đã phải bó tay trước vấn đề nan giải. Chuyện tình kết thúc trong sự nuối tiếc của ca 2 và sự tiếc thương vô hạn của chúng tôi. Đến mối tình thứ 3. Đây mới thực sự la đỉnh cao của thiên tình sử các câu chuyên tình. Ban Kim Anh lớp A4(98-01) đã trở thành 1 tiếng sét ngang bầu trời trường Chu Van An. Theo ý kiến chủ quan, và qua thăm dò thực tế của tui. Thi bạn Trung của chúng ta không phải la người duy nhất chúng ngay phát sét đó. Nhưng nhiều khả năng bạn Trung bị trúng nặng nhất. Phải nói rằng Kim Anh la hoa khôi là đại mỹ nhân của Chu Van An. Chình vì thế bạn Trung đứng trước 1 thử thách vô cùng khó khăn Bạn Trung tay trong tay những vú khí thô sơ nhất, tá điền nhất. Phải có trách nhiệm vượt qua các tình địch mạnh vể đủ các phương diện, có các trang thiết bị hiện đại. Để tiếp cận với 1 trong những lô cốt kiên cố nhất trong lich sửu Chu Van An. Và phải huỷ diệt nó. Với lòng quả cảm, với tình yêu mãnh liệt. Bạn Trung đã không nể hà xông pha chiến trận. Để rồi gửu lại mình nơi chiến trận đau thương. Nhung dù sao bạn Trung cũng rất đáng khen. Đã vượt qua các tình dịch của mình(điều này tui không làm được). Và chỉ bị tiêu diệt bởi cái lô côt mà thui
Thôi, ta hãy tạm quên bạn Trung đi, mà đến với một nhân vật phụ nữ. Đó là sếp của chúng tôi. Theo những gì tui được biết, thì mối tình của sếp cũng chông gai ra phết đó. Nhân vật đầu tiên là bạn Tuấn lớp chúng tôi. Người này đã để lại trong tâm trí sếp chúng tôi, một hình ảnh tuyệt đẹp. Oii anh ta học thật giỏi, lại sáng sủa điển trai nữa. Một con người lý tưởng có thể cùng ta hoạch định tương lai. Nhưng một thực tế là, ấn tượng đẹp đẽ đó không tồn tại được bao lâu. Kể từ khi bạn Tuấn đi vào con đường rock. Thằng Tuấn trở nên nghệ sĩ hơn nhiều, có thể còn thực dụng hơn nữa. Và thế là sụp đổ thần tượng. Ngay sau tình hình đó, sếp đã lập tức tìm người kế nhiệm. Không ai khác, Việt Anh xứng đáng hơn cả. Rốt cục thì sao, Việt Anh cũng giống Tuấn, lại đi theo con đường rock. Điều này có lẽ nên trách cái thằng Dư Minh ý (ui ui ui, tui xấu hổ quá, đừng trách tui mà) (chúng ta sẽ nói rõ hơn về Việt Anh trong phần sau, tuy đi theo rock, nhưng tương lai đang rất sáng sủa). Nhưng không sao, cuối cùng cái gì đến cũng đã đến. Phúc Anh xuất hiện. Mối tình của 2 người xuất hiện có lẽ từ buổi tâm sự về tình yêu trong buổi đi thăm quan đền Hùng. Hôm đó, trời trong xanh, gió mùa thu rất ân cần thổi từng đợt lồng lộng. Bên sườn đồi, 2 anh chị ngồi nói chuyện cùng nhau suốt buổi. Mầm mống tình yêu xuất hiện từ đây. Nó như một cây xanh thèm khát sức sống. Đã đâm trồi nẩy lộc thật nhanh, vươn ra những cành lá chắc khoẻ man mát yêu thương. Nhưng buổi học nhóm giữa 2 người, càng làm khăng khít thêm tình yêu tuổi học trò hồn nhiên. Chỉ toàn một màu hồng. Thật sự ai trong lớp chúng tui cũng rất vui mừng vi tinh yêu đẹp đó. Và thui, tui cũng xin dừng ở đây. Không bàn thêm về những kỷ niệm đẹp đó nữa
Bây giờ, ta đến với nhân vật thứ tư. Thằng Đạt. Trời ơi. Đây mới là tài năng thực thụ. Anh chàng này cùng với bạn Trung có kỷ lục. 3 năm yêu 3 người. Mà đấy chỉ là mới 3 năm cấp 3 thui. Khuôn khổ bài phóng sự không cho phép lan man. Chứ thực tế, tụi nó đâu có chịu dừng ở con số đó. Hiện tại còn kinh dị hơn nhiều. Năm lớp 10 đánh dấu mối quan hệ sắc son của D1 với D3. Chàng Đạt của chúng ta yêu cô bạn xinh xắn Cao Thanh Hương học lớp D3(98-01). Quả thật, bạn Hương rất xinh. Chàng Đạt của ta thời đó lại đang cực kỳ phong độ. Nhìn vào thấy họ thật đẹp đôi. Đúng là trai tài gái sắc. Cặp đôi tuyệt vời. Nhưng đấy chỉ là trên lý thuyết thôi. Cô bạn Thanh Hương của họ, dần dần đã thấy bộ mặt thật của chàng Đạt. Do đó, tình yêu này cũng sớm nói lời kết thúc. Năm lớp 11 đánh dấu 1 bước nhảy vọt của các chàng trai D1. Tình yêu đúng là không phân biệt tuổi tác. Anh Đạt của chúng ta là 1 trong 2 người làm sáng tỏ chân lý đó. (Người thứ 2 xin đề cập sau). Tui nhớ, năm đó rất đặc biệt. Lớp chúng tôi, được học cùng tầng với 2 lớp 12. Trong đó có lớp 12C1. Theo đánh giá của tui, thì lớp 12C1 đó cực kỳ nổi tiếng. Lý do đơn giản thui. Lớp đó chứa tới 2 đại mỹ nhân mà ngay cả Kim Anh cũng phải kiêng nể phần nào. Và cả 2 đại mỹ nhân đó đều liên quan tới mối tình D1. Chàng Đạt của chúng ta kết chị Hà Phương. Theo thổ lộ của anh Đạt, thì anh đã để ý bà chị từ năm lớp 10 cơ. Hồi đó Hà Phương để tóc dài, cũng đã khá là xinh. Nhưng chưa chín muồi như năm chị ta học lớp 12. (Điều này tui cũng xác nhận, vì chính tui cũng đã để ý chị ta mà, nhưng may mà không kết hahahah). Thế là Đạt đã thầm yêu trộm nhớ. Ngồi cạnh anh ta tui biêt. Nhiều hôm không được nhìn thấy Hà Phương, anh ta như người mất hồn vậy, học hành sa sút, tinh thần hoảng loạn. Nhứng cứ mỗi lần Hà Phương đi qua hành lang lớp học là anh Đạt của chúng ta tỉnh cả người. Đạt say mê trước vẻ đẹp symphony của bà chị hơn mình một tuổi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ngày 8/3 đã đến. Sau những đêm dài trằn trọc. Anh Đạt đã đưa ra một quyết định mang tính đột phá. Làm quen với chị ta. Sáng đó, chàng ta thức dậy, đánh răng 8 lần. An mặc lịch sự, mua một bó hoa rất to và đẹp. Sau tiết 4, đơn thương độc mã, anh đã đến gõ cửa lớp và xin gặp Hà Phương. Sau 1 lúc chat chít thuần tuý, mọi việc thành công không ngờ. Hà Phương đã đón chào Đạt rất nhiệt tình. Câu chuyện giữa 2 người cứ thế tiến triển. Nhưng nó cũng sớm đến hồi kết thúc khi Hà Phương ra trường. Và có lẽ chúng ta cũng nên dừng chuyện về anh Đạt ở đây thôi. Mối tình thứ 3 của anh Đạt sẽ đựoc nói ở phần sau.
Người thứ 5 mà tui muốn giới thiệu chính là tui. Trời ơi, viết về mình thật là khó. Nhưng không sao, tui sẽ cố gắng viết nó một các khác quan nhất. Mối tình đầu tiên của tui là với bạn Kiều Phương lớp D2(98-01). Thật là cay đắng. Nhưng không sao
Có thức đêm với biết đêm trường
Đời có khóc mới biết cười là sung sướng
Vả lại tui cũng không ân hận vì đã từng thích Kiều Phương đâu.
Tác giả > Nguyễn Dư Minh (kephanchua, kakaka, judaspriest v.v...)
Năm xuất bản > 2001
Tái bản > 8-2005
Những Mối tình D1
Những mối tình D1
Lớp chúng tôi là lớp toán vốn rất đông con trai, nên xảy ra hiện tượng khan hiếm phụ nữ. Đúng như mọi người nói, thế giới mà không có phụ nữ thì thế giới không còn là thế giới. Chúng tôi, suốt 3 năm học, giờ đây thấm nhuần chiết lý đó. Nhưng không vì thế mà D1 thiếu đi những mối tình học trò đẹp đẽ
Tuy nhiên, nói về D1. Thì nói rằng thiếu phụ nữ cũng đúng mà không thiếu cũng đúng. Tại sao tôi lại nói thiếu ? Lý do thì cũng đơn giản thôi. Cứ nhìn thực tế các bạn khắc thấy. Một bộ phận không nhỏ các bạn trai trong lớp luôn luôn connect với các bạn gái ở phương khác. Họ connect với nhau bằng đủ mọi thứ. Thư từ, điện thoại, mail...... Và một ví dụ điển hình nhất là cặp đôi Tuấn Anh và bạn Thu NGa lớp D3. Theo lớp chúng tôi, đây là một đôi rất điển hình cho tình yêu thủa học trò. Rất trong sáng hồn nhiên, đầy mộng mơ, lãng mạn lắm. Không ai biết chuyện họ đến với nhau ra sao (ma có biết chắc cũng không ai nói). Chỉ biết rằng cặp uyên ương đó đã sánh vai sau nhau suốt thời áo trắng cấp 3 đó. Và tất nhiên là cả tương lai nữa. Mối tình này, theo bản thân tui, ko có gì để kể cả. Họ yêu nhau rồi, chuyện bí mật chỉ họ biết. Tui chẳng biêt viết gì. Thoi, hết.
Người thứ 2 mà tôi muốn lấy làm ví dụ điển hình là bạn Quốc Trung B. Nếu các bạn học ở D1 các bạn sẽ biết rõ hơn nhiều về con người lắm tài nhiều tật này. Người này có đặc điểm rất dễ nhận dạng, đó là : chỉ yêu ai tên là Anh. Anh chàng này đã có tới 3 mối tình trong thời gian cắp sách ở ngôi trường Chu Văn An(giữ kỷ lục ở lớp tui đó). Mối tình đầu tiên là với bạn Lan Anh học lớp D3(98-01). Mối tình này tuy chỉ duy trì trong một thời gian rất ngắn. Song nó không những để lại ấn tượng sâu sắc đẹp đẽ trong lòng bạn Trung, mà cả với chúng tôi nữa (những người đang đi làm phóng sự này). Nếu như các bạn biết, chúng tôi đã vài phen điêu đứng, suy nghĩ cực độ để thúc đẩy tiến trình mối tình này. Kết quả là, họ đến với nhau như 2 người bạn tốt. Không yêu đương. Mối tình thứ 2 là với em Hồng Anh học lớp D3(99-02). Theo tôi, ở mối tình thứ 2 này. Điều cốt lõi của sự không thành công la do suy nghĩ, và tính cách rất khác nhau của 2 người. Trong khi em Hồng Anh là tín đồ rock hạng nặng. Thì bạn Trung của chúng ta lại là fan của “tình xưa nghĩa cũ”. Và thế là, mâu thuẫn đã dần dần phát sinh trong quá trình “tiến hoá “ của tình yêu. Sau nhiêu đem suy nghĩ vất vả, sau nhiều tháng làm việc căng thẳng với các công cụ “toan học là tích phân và đạo hàm” bạn Trung của chúng ta đã phải bó tay trước vấn đề nan giải. Chuyện tình kết thúc trong sự nuối tiếc của ca 2 và sự tiếc thương vô hạn của chúng tôi. Đến mối tình thứ 3. Đây mới thực sự la đỉnh cao của thiên tình sử các câu chuyên tình. Ban Kim Anh lớp A4(98-01) đã trở thành 1 tiếng sét ngang bầu trời trường Chu Van An. Theo ý kiến chủ quan, và qua thăm dò thực tế của tui. Thi bạn Trung của chúng ta không phải la người duy nhất chúng ngay phát sét đó. Nhưng nhiều khả năng bạn Trung bị trúng nặng nhất. Phải nói rằng Kim Anh la hoa khôi là đại mỹ nhân của Chu Van An. Chình vì thế bạn Trung đứng trước 1 thử thách vô cùng khó khăn Bạn Trung tay trong tay những vú khí thô sơ nhất, tá điền nhất. Phải có trách nhiệm vượt qua các tình địch mạnh vể đủ các phương diện, có các trang thiết bị hiện đại. Để tiếp cận với 1 trong những lô cốt kiên cố nhất trong lich sửu Chu Van An. Và phải huỷ diệt nó. Với lòng quả cảm, với tình yêu mãnh liệt. Bạn Trung đã không nể hà xông pha chiến trận. Để rồi gửu lại mình nơi chiến trận đau thương. Nhung dù sao bạn Trung cũng rất đáng khen. Đã vượt qua các tình dịch của mình(điều này tui không làm được). Và chỉ bị tiêu diệt bởi cái lô côt mà thui
Thôi, ta hãy tạm quên bạn Trung đi, mà đến với một nhân vật phụ nữ. Đó là sếp của chúng tôi. Theo những gì tui được biết, thì mối tình của sếp cũng chông gai ra phết đó. Nhân vật đầu tiên là bạn Tuấn lớp chúng tôi. Người này đã để lại trong tâm trí sếp chúng tôi, một hình ảnh tuyệt đẹp. Oii anh ta học thật giỏi, lại sáng sủa điển trai nữa. Một con người lý tưởng có thể cùng ta hoạch định tương lai. Nhưng một thực tế là, ấn tượng đẹp đẽ đó không tồn tại được bao lâu. Kể từ khi bạn Tuấn đi vào con đường rock. Thằng Tuấn trở nên nghệ sĩ hơn nhiều, có thể còn thực dụng hơn nữa. Và thế là sụp đổ thần tượng. Ngay sau tình hình đó, sếp đã lập tức tìm người kế nhiệm. Không ai khác, Việt Anh xứng đáng hơn cả. Rốt cục thì sao, Việt Anh cũng giống Tuấn, lại đi theo con đường rock. Điều này có lẽ nên trách cái thằng Dư Minh ý (ui ui ui, tui xấu hổ quá, đừng trách tui mà) (chúng ta sẽ nói rõ hơn về Việt Anh trong phần sau, tuy đi theo rock, nhưng tương lai đang rất sáng sủa). Nhưng không sao, cuối cùng cái gì đến cũng đã đến. Phúc Anh xuất hiện. Mối tình của 2 người xuất hiện có lẽ từ buổi tâm sự về tình yêu trong buổi đi thăm quan đền Hùng. Hôm đó, trời trong xanh, gió mùa thu rất ân cần thổi từng đợt lồng lộng. Bên sườn đồi, 2 anh chị ngồi nói chuyện cùng nhau suốt buổi. Mầm mống tình yêu xuất hiện từ đây. Nó như một cây xanh thèm khát sức sống. Đã đâm trồi nẩy lộc thật nhanh, vươn ra những cành lá chắc khoẻ man mát yêu thương. Nhưng buổi học nhóm giữa 2 người, càng làm khăng khít thêm tình yêu tuổi học trò hồn nhiên. Chỉ toàn một màu hồng. Thật sự ai trong lớp chúng tui cũng rất vui mừng vi tinh yêu đẹp đó. Và thui, tui cũng xin dừng ở đây. Không bàn thêm về những kỷ niệm đẹp đó nữa
Bây giờ, ta đến với nhân vật thứ tư. Thằng Đạt. Trời ơi. Đây mới là tài năng thực thụ. Anh chàng này cùng với bạn Trung có kỷ lục. 3 năm yêu 3 người. Mà đấy chỉ là mới 3 năm cấp 3 thui. Khuôn khổ bài phóng sự không cho phép lan man. Chứ thực tế, tụi nó đâu có chịu dừng ở con số đó. Hiện tại còn kinh dị hơn nhiều. Năm lớp 10 đánh dấu mối quan hệ sắc son của D1 với D3. Chàng Đạt của chúng ta yêu cô bạn xinh xắn Cao Thanh Hương học lớp D3(98-01). Quả thật, bạn Hương rất xinh. Chàng Đạt của ta thời đó lại đang cực kỳ phong độ. Nhìn vào thấy họ thật đẹp đôi. Đúng là trai tài gái sắc. Cặp đôi tuyệt vời. Nhưng đấy chỉ là trên lý thuyết thôi. Cô bạn Thanh Hương của họ, dần dần đã thấy bộ mặt thật của chàng Đạt. Do đó, tình yêu này cũng sớm nói lời kết thúc. Năm lớp 11 đánh dấu 1 bước nhảy vọt của các chàng trai D1. Tình yêu đúng là không phân biệt tuổi tác. Anh Đạt của chúng ta là 1 trong 2 người làm sáng tỏ chân lý đó. (Người thứ 2 xin đề cập sau). Tui nhớ, năm đó rất đặc biệt. Lớp chúng tôi, được học cùng tầng với 2 lớp 12. Trong đó có lớp 12C1. Theo đánh giá của tui, thì lớp 12C1 đó cực kỳ nổi tiếng. Lý do đơn giản thui. Lớp đó chứa tới 2 đại mỹ nhân mà ngay cả Kim Anh cũng phải kiêng nể phần nào. Và cả 2 đại mỹ nhân đó đều liên quan tới mối tình D1. Chàng Đạt của chúng ta kết chị Hà Phương. Theo thổ lộ của anh Đạt, thì anh đã để ý bà chị từ năm lớp 10 cơ. Hồi đó Hà Phương để tóc dài, cũng đã khá là xinh. Nhưng chưa chín muồi như năm chị ta học lớp 12. (Điều này tui cũng xác nhận, vì chính tui cũng đã để ý chị ta mà, nhưng may mà không kết hahahah). Thế là Đạt đã thầm yêu trộm nhớ. Ngồi cạnh anh ta tui biêt. Nhiều hôm không được nhìn thấy Hà Phương, anh ta như người mất hồn vậy, học hành sa sút, tinh thần hoảng loạn. Nhứng cứ mỗi lần Hà Phương đi qua hành lang lớp học là anh Đạt của chúng ta tỉnh cả người. Đạt say mê trước vẻ đẹp symphony của bà chị hơn mình một tuổi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ngày 8/3 đã đến. Sau những đêm dài trằn trọc. Anh Đạt đã đưa ra một quyết định mang tính đột phá. Làm quen với chị ta. Sáng đó, chàng ta thức dậy, đánh răng 8 lần. An mặc lịch sự, mua một bó hoa rất to và đẹp. Sau tiết 4, đơn thương độc mã, anh đã đến gõ cửa lớp và xin gặp Hà Phương. Sau 1 lúc chat chít thuần tuý, mọi việc thành công không ngờ. Hà Phương đã đón chào Đạt rất nhiệt tình. Câu chuyện giữa 2 người cứ thế tiến triển. Nhưng nó cũng sớm đến hồi kết thúc khi Hà Phương ra trường. Và có lẽ chúng ta cũng nên dừng chuyện về anh Đạt ở đây thôi. Mối tình thứ 3 của anh Đạt sẽ đựoc nói ở phần sau.
Người thứ 5 mà tui muốn giới thiệu chính là tui. Trời ơi, viết về mình thật là khó. Nhưng không sao, tui sẽ cố gắng viết nó một các khác quan nhất. Mối tình đầu tiên của tui là với bạn Kiều Phương lớp D2(98-01). Thật là cay đắng. Nhưng không sao
Có thức đêm với biết đêm trường
Đời có khóc mới biết cười là sung sướng
Vả lại tui cũng không ân hận vì đã từng thích Kiều Phương đâu.