Hi hi, biết về con trai lớp Toán là sao nhỉ? Tất nhiên, ba năm học cùng trường luôn ở cạnh lớp nhau thì chỉ biết con trai lớp Toán chỉ biết đến các con số thôi, à mà còn rất nghịch, rất quậy nữa chứ! ^^kiban said:Mình tưởng Chip biết về con trai lớp Toán lâu rồi chứ nhỉ :-O , sao cứ giả vờ ngây ngô thế
Hình như có tớ nhớ mang mang mặt bạn yến, hình như tóc ấy hơi dài quá vai 1 chút, không bị cận, lớp 12 cao khoảng 1m60( bây giờ có cao thêm thì ko biết)? có phải ko? nếu ko phải cho tớ thứ lỗi, mà thằng nào lớp tớ lại được ấy để ý đến vậy, nói đi, bọn tớ sẽ mai mối chotottochan_vn said:hixhix...Ngày xưa tớ cũng thích một bạn lớp D1 đấy, hihi...Bây giờ nghĩ lại buồn cười quá, nhưng đúng là thời kỳ đó đẹp thật, hehe...Cái thời dại dột không dám nói với ai cả, hihi...Thế mới hay chứ, biết đâu nói ra có khi lại chẳng thích và kỷ niệm lại chẳng đẹp được như bây giờ, hahahaha...Chắc chắn D1 không biết tớ là ai đâu nhỉ?hihi...thế lại càng hay, càng thích...hahahahaha...
Bủng Beo tự an ủi mình kìa =))Vova said:Béo thì sao ? người ta trộm vía có hơi mũm mĩm thôi mà
Lùn thì sao ? Khi trọng tâm con người gần mặt đất,bạn sẽ đứng vững hơn mà