Những mối tình D1

binhan_tran83

New Member
Thể loại > Tâm lý hành động
Tác giả > Nguyễn Dư Minh (kephanchua, kakaka, judaspriest v.v...)
Năm xuất bản > 2001
Tái bản > 8-2005
Những Mối tình D1
Những mối tình D1

Lớp chúng tôi là lớp toán vốn rất đông con trai, nên xảy ra hiện tượng khan hiếm phụ nữ. Đúng như mọi người nói, thế giới mà không có phụ nữ thì thế giới không còn là thế giới. Chúng tôi, suốt 3 năm học, giờ đây thấm nhuần chiết lý đó. Nhưng không vì thế mà D1 thiếu đi những mối tình học trò đẹp đẽ

Tuy nhiên, nói về D1. Thì nói rằng thiếu phụ nữ cũng đúng mà không thiếu cũng đúng. Tại sao tôi lại nói thiếu ? Lý do thì cũng đơn giản thôi. Cứ nhìn thực tế các bạn khắc thấy. Một bộ phận không nhỏ các bạn trai trong lớp luôn luôn connect với các bạn gái ở phương khác. Họ connect với nhau bằng đủ mọi thứ. Thư từ, điện thoại, mail...... Và một ví dụ điển hình nhất là cặp đôi Tuấn Anh và bạn Thu NGa lớp D3. Theo lớp chúng tôi, đây là một đôi rất điển hình cho tình yêu thủa học trò. Rất trong sáng hồn nhiên, đầy mộng mơ, lãng mạn lắm. Không ai biết chuyện họ đến với nhau ra sao (ma có biết chắc cũng không ai nói). Chỉ biết rằng cặp uyên ương đó đã sánh vai sau nhau suốt thời áo trắng cấp 3 đó. Và tất nhiên là cả tương lai nữa. Mối tình này, theo bản thân tui, ko có gì để kể cả. Họ yêu nhau rồi, chuyện bí mật chỉ họ biết. Tui chẳng biêt viết gì. Thoi, hết.

Người thứ 2 mà tôi muốn lấy làm ví dụ điển hình là bạn Quốc Trung B. Nếu các bạn học ở D1 các bạn sẽ biết rõ hơn nhiều về con người lắm tài nhiều tật này. Người này có đặc điểm rất dễ nhận dạng, đó là : chỉ yêu ai tên là Anh. Anh chàng này đã có tới 3 mối tình trong thời gian cắp sách ở ngôi trường Chu Văn An(giữ kỷ lục ở lớp tui đó). Mối tình đầu tiên là với bạn Lan Anh học lớp D3(98-01). Mối tình này tuy chỉ duy trì trong một thời gian rất ngắn. Song nó không những để lại ấn tượng sâu sắc đẹp đẽ trong lòng bạn Trung, mà cả với chúng tôi nữa (những người đang đi làm phóng sự này). Nếu như các bạn biết, chúng tôi đã vài phen điêu đứng, suy nghĩ cực độ để thúc đẩy tiến trình mối tình này. Kết quả là, họ đến với nhau như 2 người bạn tốt. Không yêu đương. Mối tình thứ 2 là với em Hồng Anh học lớp D3(99-02). Theo tôi, ở mối tình thứ 2 này. Điều cốt lõi của sự không thành công la do suy nghĩ, và tính cách rất khác nhau của 2 người. Trong khi em Hồng Anh là tín đồ rock hạng nặng. Thì bạn Trung của chúng ta lại là fan của “tình xưa nghĩa cũ”. Và thế là, mâu thuẫn đã dần dần phát sinh trong quá trình “tiến hoá “ của tình yêu. Sau nhiêu đem suy nghĩ vất vả, sau nhiều tháng làm việc căng thẳng với các công cụ “toan học là tích phân và đạo hàm” bạn Trung của chúng ta đã phải bó tay trước vấn đề nan giải. Chuyện tình kết thúc trong sự nuối tiếc của ca 2 và sự tiếc thương vô hạn của chúng tôi. Đến mối tình thứ 3. Đây mới thực sự la đỉnh cao của thiên tình sử các câu chuyên tình. Ban Kim Anh lớp A4(98-01) đã trở thành 1 tiếng sét ngang bầu trời trường Chu Van An. Theo ý kiến chủ quan, và qua thăm dò thực tế của tui. Thi bạn Trung của chúng ta không phải la người duy nhất chúng ngay phát sét đó. Nhưng nhiều khả năng bạn Trung bị trúng nặng nhất. Phải nói rằng Kim Anh la hoa khôi là đại mỹ nhân của Chu Van An. Chình vì thế bạn Trung đứng trước 1 thử thách vô cùng khó khăn Bạn Trung tay trong tay những vú khí thô sơ nhất, tá điền nhất. Phải có trách nhiệm vượt qua các tình địch mạnh vể đủ các phương diện, có các trang thiết bị hiện đại. Để tiếp cận với 1 trong những lô cốt kiên cố nhất trong lich sửu Chu Van An. Và phải huỷ diệt nó. Với lòng quả cảm, với tình yêu mãnh liệt. Bạn Trung đã không nể hà xông pha chiến trận. Để rồi gửu lại mình nơi chiến trận đau thương. Nhung dù sao bạn Trung cũng rất đáng khen. Đã vượt qua các tình dịch của mình(điều này tui không làm được). Và chỉ bị tiêu diệt bởi cái lô côt mà thui
Thôi, ta hãy tạm quên bạn Trung đi, mà đến với một nhân vật phụ nữ. Đó là sếp của chúng tôi. Theo những gì tui được biết, thì mối tình của sếp cũng chông gai ra phết đó. Nhân vật đầu tiên là bạn Tuấn lớp chúng tôi. Người này đã để lại trong tâm trí sếp chúng tôi, một hình ảnh tuyệt đẹp. Oii anh ta học thật giỏi, lại sáng sủa điển trai nữa. Một con người lý tưởng có thể cùng ta hoạch định tương lai. Nhưng một thực tế là, ấn tượng đẹp đẽ đó không tồn tại được bao lâu. Kể từ khi bạn Tuấn đi vào con đường rock. Thằng Tuấn trở nên nghệ sĩ hơn nhiều, có thể còn thực dụng hơn nữa. Và thế là sụp đổ thần tượng. Ngay sau tình hình đó, sếp đã lập tức tìm người kế nhiệm. Không ai khác, Việt Anh xứng đáng hơn cả. Rốt cục thì sao, Việt Anh cũng giống Tuấn, lại đi theo con đường rock. Điều này có lẽ nên trách cái thằng Dư Minh ý (ui ui ui, tui xấu hổ quá, đừng trách tui mà) (chúng ta sẽ nói rõ hơn về Việt Anh trong phần sau, tuy đi theo rock, nhưng tương lai đang rất sáng sủa). Nhưng không sao, cuối cùng cái gì đến cũng đã đến. Phúc Anh xuất hiện. Mối tình của 2 người xuất hiện có lẽ từ buổi tâm sự về tình yêu trong buổi đi thăm quan đền Hùng. Hôm đó, trời trong xanh, gió mùa thu rất ân cần thổi từng đợt lồng lộng. Bên sườn đồi, 2 anh chị ngồi nói chuyện cùng nhau suốt buổi. Mầm mống tình yêu xuất hiện từ đây. Nó như một cây xanh thèm khát sức sống. Đã đâm trồi nẩy lộc thật nhanh, vươn ra những cành lá chắc khoẻ man mát yêu thương. Nhưng buổi học nhóm giữa 2 người, càng làm khăng khít thêm tình yêu tuổi học trò hồn nhiên. Chỉ toàn một màu hồng. Thật sự ai trong lớp chúng tui cũng rất vui mừng vi tinh yêu đẹp đó. Và thui, tui cũng xin dừng ở đây. Không bàn thêm về những kỷ niệm đẹp đó nữa

Bây giờ, ta đến với nhân vật thứ tư. Thằng Đạt. Trời ơi. Đây mới là tài năng thực thụ. Anh chàng này cùng với bạn Trung có kỷ lục. 3 năm yêu 3 người. Mà đấy chỉ là mới 3 năm cấp 3 thui. Khuôn khổ bài phóng sự không cho phép lan man. Chứ thực tế, tụi nó đâu có chịu dừng ở con số đó. Hiện tại còn kinh dị hơn nhiều. Năm lớp 10 đánh dấu mối quan hệ sắc son của D1 với D3. Chàng Đạt của chúng ta yêu cô bạn xinh xắn Cao Thanh Hương học lớp D3(98-01). Quả thật, bạn Hương rất xinh. Chàng Đạt của ta thời đó lại đang cực kỳ phong độ. Nhìn vào thấy họ thật đẹp đôi. Đúng là trai tài gái sắc. Cặp đôi tuyệt vời. Nhưng đấy chỉ là trên lý thuyết thôi. Cô bạn Thanh Hương của họ, dần dần đã thấy bộ mặt thật của chàng Đạt. Do đó, tình yêu này cũng sớm nói lời kết thúc. Năm lớp 11 đánh dấu 1 bước nhảy vọt của các chàng trai D1. Tình yêu đúng là không phân biệt tuổi tác. Anh Đạt của chúng ta là 1 trong 2 người làm sáng tỏ chân lý đó. (Người thứ 2 xin đề cập sau). Tui nhớ, năm đó rất đặc biệt. Lớp chúng tôi, được học cùng tầng với 2 lớp 12. Trong đó có lớp 12C1. Theo đánh giá của tui, thì lớp 12C1 đó cực kỳ nổi tiếng. Lý do đơn giản thui. Lớp đó chứa tới 2 đại mỹ nhân mà ngay cả Kim Anh cũng phải kiêng nể phần nào. Và cả 2 đại mỹ nhân đó đều liên quan tới mối tình D1. Chàng Đạt của chúng ta kết chị Hà Phương. Theo thổ lộ của anh Đạt, thì anh đã để ý bà chị từ năm lớp 10 cơ. Hồi đó Hà Phương để tóc dài, cũng đã khá là xinh. Nhưng chưa chín muồi như năm chị ta học lớp 12. (Điều này tui cũng xác nhận, vì chính tui cũng đã để ý chị ta mà, nhưng may mà không kết hahahah). Thế là Đạt đã thầm yêu trộm nhớ. Ngồi cạnh anh ta tui biêt. Nhiều hôm không được nhìn thấy Hà Phương, anh ta như người mất hồn vậy, học hành sa sút, tinh thần hoảng loạn. Nhứng cứ mỗi lần Hà Phương đi qua hành lang lớp học là anh Đạt của chúng ta tỉnh cả người. Đạt say mê trước vẻ đẹp symphony của bà chị hơn mình một tuổi. Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ngày 8/3 đã đến. Sau những đêm dài trằn trọc. Anh Đạt đã đưa ra một quyết định mang tính đột phá. Làm quen với chị ta. Sáng đó, chàng ta thức dậy, đánh răng 8 lần. An mặc lịch sự, mua một bó hoa rất to và đẹp. Sau tiết 4, đơn thương độc mã, anh đã đến gõ cửa lớp và xin gặp Hà Phương. Sau 1 lúc chat chít thuần tuý, mọi việc thành công không ngờ. Hà Phương đã đón chào Đạt rất nhiệt tình. Câu chuyện giữa 2 người cứ thế tiến triển. Nhưng nó cũng sớm đến hồi kết thúc khi Hà Phương ra trường. Và có lẽ chúng ta cũng nên dừng chuyện về anh Đạt ở đây thôi. Mối tình thứ 3 của anh Đạt sẽ đựoc nói ở phần sau.

Người thứ 5 mà tui muốn giới thiệu chính là tui. Trời ơi, viết về mình thật là khó. Nhưng không sao, tui sẽ cố gắng viết nó một các khác quan nhất. Mối tình đầu tiên của tui là với bạn Kiều Phương lớp D2(98-01). Thật là cay đắng. Nhưng không sao
Có thức đêm với biết đêm trường
Đời có khóc mới biết cười là sung sướng
Vả lại tui cũng không ân hận vì đã từng thích Kiều Phương đâu.
 

binhan_tran83

New Member
Người thứ 5 mà tui muốn giới thiệu chính là tui. Trời ơi, viết về mình thật là khó. Nhưng không sao, tui sẽ cố gắng viết nó một cách khác quan nhất. Mối tình đầu tiên của tui là với bạn Kiều Phương lớp D2(98-01). Thật là cay đắng. Nhưng không sao
Có thức đêm với biết đêm trường
Đời có khóc mới biết cười là sung sướng
Vả lại tui cũng không ân hận vì đã từng thích Kiều Phương đâu. Theo đánh giá khách quan của tui thì một phần do tui hơi yếu kém. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều Kiều Phương quá kiêu. Cô ta thậm chí không biết tui la ai nữa chứ. Thế mới đau. Đáng ghét thật. Tuy nhiên cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Kể ra chia sẻ cùng các bạn cho vui nhé. Tui nhớ hôm đó, sắp tới bế giảng rồi, trường ta có tổ chức một cuộc vui, diễn ra ở vườn hoa Lý Tự Trọng. Và tất nhiên trong đêm đó, có xuất hiện sự diễn xuất của nhóm nhạc lớp D2 (như hôm hội trường vậy). Quả thật, hôm hội trường các bạn nữ D2 chới nổi thiệt. KHi đó phần lớn các bạn học sinh còn chưa quen nhau lắm, thì các bạn phụ nữ đó lập ngay một nhóm nhạc rất dễ gây ấn tượng mạnh. Theo tui đánh giá, thì sự thành công đó phần nào sau này giúp các bạn D2 trở nên khá nổi tiếng. Thôi, trở lại với câu chuyện. Tui với thằngTrung, Khánh và thằng Dũng, tối hôm đó cũng có mặt. Thực ra 3 thằng chúng nó đi cùng tui là để cổ vũ tui thui. Cỗ vũ tui đến tặng hoa bạn Kiều Phương. Hôm đó, D2 được coi như con ách chủ bai của trường Chu Van An. Chình vì thế, mà phần biểu diễn của lớp D2 được ém đến tận cuối chương trình. Báo hại bọn tui ngồi chờ dài cả cổ. Thế nhưng cài gì đến cũng đã đến. Lấy hết sinh khi (vận công lực đấy hahah) tui đã ra gặp riêng bạn Kiều và nói chuyện. Tui đã nói chuyện gì, tui không nói đâu (mí mật). Nhưng tui nhớ là đã đi cùng Kiều Phương từ chỗ vườn hoa về trường mình đấy. Romantic chưa ? (nhưng hình như cũng không xalắm đâu). Đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Vì quả thực, số phận cay nghiệt không cho tui có cơ hội lần thứ 2. Thiệt đáng ghét. Vậy mà nó cũng kéo dài ra phết đó. Cho đến tận khi tui gặp Anh Thư lớp A4 (98-01) Đây là câu chuyện thứ 2 mà tui muốn kể đó. Nêu như năm lớp 10 đánh dấu mối quan hệ của D1 với D3 (có tơí tận 2 mối tình). Thì năm lớp 12 nè, D1 lại đặt mốc quan hệ với A4. (ừ ừ, để nghĩ đã, lúc khác viết tiêp)

(người thu 6 là bạn Hiền, gửu sau)

Người thứ 7 là chàng Hiệp. Đây là con người có số phận cay đắng không kém gì tui. Ngay từ những ngày đầu nhập học. Lãng tử Hiệp đã tia được bạn Thu học lớp D2(98-01). Chàng ta nhanh chóng bị vẻ đẹp đặc sắc của bạn Thu đánh gục. Tuy nhiên mối tình này đã để lại trong ban Hiệp của chúng ta chút vị đắng dầu đời. Như lập luận của các bạn cùng lớp. Thi Hiệp chưa đủ “đô” so với Thu. Thêm vào đó là sự nổi tiếng đôi chút của bạn Thu, khiến Hiệp trở nên mờ nhạt trong mắt Thu. Với con chiến mã bằng sắt, chàng ta đã dong duổi khắp nẻo đường Hà Nội. Dọc Nam chí Bắc. Chỉ với một mục đích duy nhất thui, co thể gặp được Thu. Thu ở đâu là ta sẽ thấy ngay Hiệp ở đó. Kể cả khi cô nàng ở nhà, chàng ta cũng cất công cùng chiến hữu là Tuấn và Hà Mình, lảng vảng trước dinh cơ nhà nàng. Tui nhớ, có lần chúng nó đến đấy (tức nhà bạn Thu). KHông kìm nổi nỗi nhớ nàng. Chàng Hiệp chúng ta đã bịa ra một lý do rất hay để gặp nàng (cụ thể lý do như thế nào, xin phép không được nói ra). Chang Hiệp đã thoả thuận, để Tuấn và Hà Minh ở ngoài giữ xe, còn mình trực tiếp đi gặp nàng. Bên ngoài, vì chờ quá sốt ruột. Cậu bạn Ha Minh vói Tuấn quyết định ngồi chời điện tử. Đúng lúc đó, chàng Hiệp đi ra. Tìm mãi không thấy bạn đâu. Bạn Hiệp quyêt định nhảy xe bus đi về, phó mặc số phận con chiến mã bằng sắt cho các chiến hữu của mình. Trở lại với 2 người bạn kia. Chơi chán chê xong, mãi vẫn không thấy thằng Hiệp dâu. tức mình chúng nó vác luôn xe thằng Hiệp đi, kệ xác chiến hữu Hiệp. Nào ngờ đâu giờ này chàng ta đã yên vị ở nhà rồi. Kết quả là mấy ngày thằng Hiệp không có xe đi học. Nhưng đó chưa phải là đỉnh cao trong sự nghiệp của Hiệp nhà ta. Cũng phải thừa nhận rằng, thằng Hiệp khá hơn thằng Dư Minh đôi chút. Dù sao nó cũng khiến bạn Thu chú ý đôi chút. Nhưng bức thư hẹn hò nói chuyện ngoài lăng Bác, giúp Hiệp trở nên cụ thể hơn, rõ ràng hơn trong mắt Thu. Thành công nhất là hôm Hiệp mời được cô nàng đi bơi thuyền cùng mình, nhân diph sinh nhật Hà Minh. Không rõ, hôm đó, ngồi trên thuyền họ đã nói những gì. Song một diều chắc chắn rằng, bạn Hiệp của chúng ta lại càng phê hơn nữa con người Dương Quỳnh Thu. Thế nhưng một thực tế rõ ràng rằng, mà ai cũng thấy được, là Thu không hề thích Hiệp. Thật là đau lòng cho số phận các chàng trai D1. Cho tới giờ, qua nhiều bài phóng sự. Chúng ta mới chỉ thấy duy nhất cặp uyên ương Tuấn Anh và bạn Thu Nga la thành công. Còn phần nhiều các mối tình khác của dân D1 đều thất bại thảm hại. Phải chăng các chàng trai D1 quá yếu kem. Câu trả lời sẽ có trong phần cuối của bài phóng sự này.
 

binhan_tran83

New Member
Người thứ 6 là bạn nữ Mai Thị Thanh Hiền. Như đã nói ở trên, giờ chúng ta trở lại đây để đến với mối tình thứ 3 của anh chàng Đạt. Có thể nói rằng, đây là một mối tình gây nhiều ngạc ngiên nhất lớp D1 chúng ta. Mọi chuyện đến rất bình thường thôi, không ai ngờ được, ngay cả tui, là họ đã thích nhau thực sự (tui không dám dùng từ yêu). Theo lời tự thuật của anh Đạt. Câu chuyện là như thế này. Bạn Hiền của chúng ta rất hay bị các bạn trong lớp trêu. Và tất nhiên cô Hiền cũng là nạn nhân của anh Đạt. Theo như tui được biết thì bạn Hiền trọc của chúng ta đây cũng rất chi là nổi tiếng. Nêu kể thêm cả anh Đạt nhà ta, thì bạn Hiền cùng thời điểm lớp 12 có tới tận 3 người thích. Vì không rõ lắm về 2 con người kia, nên tui không đề cập tới. Câu chuyện của chúng ta sẽ chỉ xoay quanh cô Hiền và bạn Đạt mà thôi. Bắt đầu từ đâu nhỉ, trước hết ta sẽ đến với những trò đùa của các chàng trai D1. Một vài cái vuốt tóc, nhưng câu đùa tinh nnghịch. Dần dà Đạt và Hiền xích lại gần nhau hơn. Đối với thằng Đạt, các buổi học trên lớp đã đỡ tẻ nhạt đi nhiều rôi. Mà cái thằng điên ấy có học hành gì đầu cơ chứ. Ngồi ngắm chị Hiền đấy thôi. Ông bực cả mình. Những phút riêng tư của 2 người ở trên lớp ngày một nhiều. Cứ mỗi giờ ra chơi là chúng ta được chứng kiến cành tượng thì thầm nho nhỏ của 2 người. Góc bàn, chiếc ghế đã trở nên thân quen hơn, đáng yêu hơn. Song dường như, thế vẫn chưa đủ. Lúc đầu họ đi về cùng nhau, gửu xe ở cùng 1 chỗ... Tiến xa hơn, anh Đạt bắt đầu rủ chị Hiền cùng đi học. Không quản đưởng xá xa xôi, khi hậu thất thướng. Chàng Đạt cắn răng, dậy sớm hơn thường lệ. Đi từ vùng đất hoang vu, vuợt qua muôn trùng khó khăn vất vả. Đến bên chị Hiền đê đưa chị đi học. Quả thật tình yêu có sức mạnh ghê gớm. So với nó dường như mọi khó khăn đều chỉ là cát bụi ma thôi. Nó như một cơn lốc quét sạch mọi chông gai. Thế nhưng nó vẫn bị một trở ngại chặn đứng. Đó là tài chính. Với nguồn ngân sách hạn hẹp, chàng ta không thể duy trì được chuyện đó bao lâu. Xe không có xăng làm sao mà chạy được. Về phần chị Hiền. Tuy thích thì thích thật đấy. Song không thể sáng nào cũng nói dối bố mẹ, có bạn qua đèo được (chắc bạn gái). Thành ra, xét trên 1 khía cạnh khác. Chuyện đó lại tốt cho cả 2. Để bù đắp lại thiếu sót đó, họ giành cho nhau khá nhiều thời gian ở trên lớp, cũng như lúc đi chơi. Chẳng ai xen vào được giữa họ cả. Chị Hiền của chúng ta coi như lần đầu được yêu, nên cũng khoái trí lắm. Càng thích anh Đạt hơn. Anh Đạt tự dưng có người để quan tâm chăm sóc, trở nên chững trạc, người lớn hơn nhiều. Họ như đôi bạn cùng tiến sánh vai trong thời gian cuối của năm học. Nhưng, như mọi người cũng đ biết. Giờ họ đã chia tay nhau. Tui không hiểu lý do tại sao, dẫn đến tình huống đó. Nhưng theo tui, lỗi chắc do phía thằng Đạt thôi. Thật đáng tiếc cho một mối tình đẹp đến vậy
Chúng tôi đã hỏi các bạn, phải chăng con trai D1 quá yếu kém ? Thực tế không hẳn là như vậy. Và ngay bây giờ đây, tui sẽ đưa các bạn đến với người 8 trong bài phóng sự này. Anh Thụ. Như nhiều bạn đã biết, anh Thụ của chúng ta vào trường Chu Văn An, vốn đã là một người nổi tiếng. Cấp 2 anh chàng này hết sức đào hoa, một đống những bức thư làm quen, một cô người yêu (có thể chưa hẳn là người yêu) là một minh chứng khá rõ ràng cho sự đào hoa đó. Năm lớp 10 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối tình đầu với bạn Quế Phương. Chia tay. Quả đúng như vậy. Chia tay thật các bạn a. Khác với các nhân vật khác trong lớp. Quế Phương không học cấp 3 ở Chu Van An. Mà lai hoc o Phan Dinh Phung. KHoang cách đã khiến 2 người không còn được tinh cảm như xưa. Sự thiếu quan tâm đúng mức của anh Thụ, thêm vào đó là chút hơi chủ quan khiến Quế Phương không giành sự ưu ái của mình cho Thụ như trước nữa. Cuộc tinh nay sớm nói lời chia tay. Sau sự kiện đó chàng Thụ quyết định đi tu. Nhưng dường như sự nổi tiếng của anh không bị chôn vùi qua năm tháng. Noen năm lớp 11 lại đánh dấu một bước ngoặt khác. No càng khẳng định hơn nữa sự đào hoa của anh Thụ. Một tấm thiếp bằng tiếng Đức khiến Thụ nhà ta muốn tìm lại mình xưa. Đáng chú ý là ở chỗ, dường như người con gái này chỉ thầm thương trộm nhớ tới anh Thụ mà thôi. Cô gái đó không dủ bản lĩnh tự thú sự thật đó với Thụ. Thật đáng tiếc. Nếu cô ta dũng cảm một chút, biết đâu mọi chuyện đã tốt đẹp. (Nếu ai khi đọc bài phóng sự này, nhận ra rằng cô gái đề cập ở trên chình là mình, tui khuyên bạn 1 câu “Thà làm để rồi phải ân hận, còn hơn là không làm để rồi cũng phải ân hận”). Dù sao thì chuyện này cũng cho thấy rõ Thụ ta hơn hẳn các bạn trong lớp về khoản đào hoa rồi. Nhưng thực tế cũng không dừng lại ở đó. Phải nói 1 câu đáng chê trách là : thằng Thụ nó có tu tỉnh gi đâu. Bằng chứng là câu chuyện tình năm lớp 12 đó. Nắm lớp 12 này, D1 ngoài việc đặt mốc quan hệ với A4 ra, còn đặt mốc quan hệ với chính D1 nữa. Thụ là mối tình thứ 3 của lớp nảy sinh trong năm học cuối cấp này. Cho đến giờ vẫn không ai biết khi nào và bằng cách nào Thụ va Chu Linh lại đến với nhau. (Chúng ta cũng không cần thiết quan tâm làm gì cho mệt). Nhưng rõ ràng, họ cũng tuyệt đấy chứ. Chuyện của họ, ai cũng biết, cũng thấy rùi. Tui thấy mình nếu cứ viết thì thừa quá. Vậy bây giờ xin chuyển tiếp sang người thứ 9.

Nãy giờ chúng ta chỉ toàn nói đến những câu chuyện tình rất nổi tiếng và ai ở D1 cũng biết. Nhưng D1 vẫn còn mang trong mình nó những bí mật, những mối tinh câm đã dấu kín suốt 3 năm qua. Trong bài viết này, tui chỉ muốn đưa ra nhận xét rất chủ quan của riêng mình. Không có ý nghĩa về thực tiễn, đơn giản hơn, thực tế có thể không hắn như những gì sắp viết dưới đây trong bài phóng sự này.

Như tôi đã nói trong phần viết về bạn Đạt. Lớp chúng ta có tới 2 nhân vật đang cố gắng chứng minh rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Người thứ 2 là Hà Minh. Phải nói rằng Hà Minh rất thích Hạnh. Nhưng Hạnh là ai, và là người như thế nào? Chúng ta hãy cùng phân tích kỹ Hạnh một chút nhé. Ai cũng công nhận một điều rằng Hạnh rất xinh. Thêm vào đó phải kể đến trình độ học vấn khá cao của Hạnh. Và ngoài ra cũng không thể không nhắc đến tài ngoại giao, cách đối nhân xử thế đặc biệt được lòng người của Hạnh. Khiến Hạnh trở nên nổi bật trong số it ỏi các hoa khôi trong trường. Hạnh không phải là người quá khó tính, quá kiêu căng để không thể không làm quen đựoc, Bằng chứng là việc Hà Minh đi chơi với Hạnh. Song chiếm được tình cảm của Hạnh lại là việc hoàn toàn khác. ở cái trường Chu Văn An này, thời Hạnh còn học. Tui biết không ít người đã điên cái đầu vì Hạnh. (trong số đó cũng có dân D1 đấy). Hà Minh cũng vậy. Hà Minh biêt đến Hạnh trước hết phải kể đến thằng Dư Minh. Năm hội trường lớp 10, có thể coi như là lấn đầu tiên Hà Minh gặp Hạnh. Tối hôm đó, và cả đêm nữa tui cùng nó đã khá nhiều lần gặp Hạnh. Hạnh cùng tui là học sinh Thực Nghiệm cũ, nên chúng tui đã dừng lại nói chuyện. Hà Minh do đó cũng đã biết đến Hạnh. Nhưng mọi chuyện sau đó dường như không được nhắc đến. Vì lớp ta học sáng còn Hạnh học chiều. Chỉ đến năm lớp 11 Hà Minh mới được gặp lại Hạnh, và mọi chuyện cũng nảy sinh trong năm học thứ 2 này. Bức thư làm quen của Hà Minh đã gây được ấn tượng mạnh với Hạnh. Phải nói rằng Minh giỏi hơn Đạt nhiều. Trong khi chàng Đạt không thể nào thay đổi được cách xưng hô chị em với Hà Phương. Thì anh Minh đây đã làm được điều đó. Với lập luận không chặt chẽ cho lắm là. Anh Minh sinh tháng 1/83 gần với năm 82 nên được quyền chỉ coi Hạnh là bạn chứ không hề kém tuổi. Để thuyết phục được Hạnh. Thực ra, theo sự phân tích của tui. Hạnh cư xử hơi cao tay đó.Tui nghĩ rằng Hạnh coi Hà Minh chỉ như con ngựa non, háu đá. Muốn thể hiện mình trước bạn bè. Hạnh đã tự hạ thấp mình một chút đông ý gọi Minh bằng bạn, không hề chị chị em em gi cả. Người ngoài cho rằng như thế Hạnh không thực sự đứng đắn. Song thế mới cao tay. Hạnh không muốn cho Minh thất vọng. Có thể Hạnh muôn chơi với Hà Minh như bạn thật. Việc yêu đương thì chắc chắn không xảy ra rồi. Ngược lại với những suy nghi cao cơ đó. Anh Minh nhà ta lại có vẻ hơi tự đắc. Càng chơi với Hạnh, Minh càng bị cuốn hút hơn nữa bỏi con nguời Hạnh. Cách đối nhân xử thế của Hạnh quá hoàn hảo, khiến Minh không thể không kết được, nhưng cũng không thể tiến xa hơn đựoc. Dần dần Minh ta đã nhận thấy rằng, việc có đựoc Hạnh không dể như việc gọi Hạnh bằng bạn. Hạnh không những hơn Minh một tuổi, mà còn hơn Minh cả cái đầu nữa. Quên Hạnh đi là một phương châm rất đúng đắn mà chỉ khi trải qua cay đắng Minh mới nhận ra được. Đây không hẳn đã là một câu chuyện buồn. Hà Minh đã không mất cái gì cả. Ngược lại, anh ta đã có được nhiều bài học quý báu. Đặc biệt hữu dụng nếu sau này có yêu ai hơn tuổi mình. Dầu sao Hà Minh cũng đã để lại ấn tượng tốt trong suy nghĩ của Hạnh. (tui biết điều đó vì chính tui cũng chơi với Hạnh mà)
 

lengocthuj

New Member
tuyệt đấy . Nhưng mà kakaka nên viết mỗi mối tình cho vào một bài thì dễ thở hơn. đọc nó mới ngon, nhiều chữ quá, hơi mỏi mắt.
 

Chipflo

Member
Anh Lợi nói cũng phải, nhưng tại sao lại không thể có phần 2?
Cứ xuất bản tới đâu hay tới đó, forum còn sống, ta còn sáng tác.
 

Chipflo

Member
D1 ghi công bạn An đã lưu truyền tác phẩm quý này.
Còn về tác giả, chắc không cần phải nói nhiều ... XIN CẢM ƠN.
 

Vova

New Member
Tìm tiên giữa suối mơ
Rêu xanh đá trắng bụi lu mờ
Tôi về dạo bước cõi thiên thai
Tiên cảnh nay mong trởi lại rồi
Tiên nữ hỡi ! Nàng ở đâu sao không thấy ? ? ?
 

binhan_tran83

New Member
tiên nữ của Hiệp thi thoảng mới lên forum, khổ thân, không biết sau khi đọc xong các mánh khóe tán tỉnh của Hiệp có đổi ý kô, hé hé
 

kakaka

New Member
binhanga lưu truyền tác phẩm nhanh qua'
nếu chịu khó biên tập lại
chắc sẽ hấp dẫn hơn nhiều

văn phong qua' tệ
các cậu thứ lỗi

kakaka cũng xin lỗi thêm
tất cả những nhân vật liên quan đến tác phẩm tai tiếng này
mong được thứ lỗi
 

binhan_tran83

New Member
không phải đâu minh ơi, mày để tự nhiên như thế nó mới hay, chứ bây giờ mà mày viết lại, nó chẳng ra cái gì đâu
 

Anhtq

New Member
Tác phẩm của Minh xứng đáng là tác phẩm để đời của những thành viên D1 đấy.
Giờ có xuất bản 2e edition thôi, chứ viết lại thì không hay đâu :)
 

kiban

Member
cơ mà sao tác phẩm này ko thấy thằng QA nó xuất hiện nhỉ? nhớ ngày xưa nó cặp kè với em nào trong trường mình mà ko thằng nào biết để viết à????
 

nobita_d1

New Member
hi hi chuyện của thằng QA hồi đấy anh em có biết nhưng mà chi tiết không rõ lắm nên viết ra .........sợ nhầm hê hê
 

tottochan_vn

New Member
Đây quả là một topic có giá trị! Lâu lắm rồi mới đọc được những mối tình thời cấp 3 như thế này... các bạn D1 tiếp tục đi, nếu cần D3 cung cấp gì thêm, xin cứ hỏi - D3 luôn sẵn sàng phanh phui những mối tình có liên quan đến D1 nhằm bổ sung vào hồ sơ những mối tình xuyên Lớp này...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top