Nhật kí 0508...

@ Chanh: cai' này thì phải hỏi ông anh đáng kính của em đó =))
@ Vân: hoàn toàn trong sáng, đấy là dồn vào một góc để bảo vệ công chúa không thì bọn quỷ nó bắt cóc hết à, anh với tên Tú phải chiến đấu mệt mỏi mới bảo vệ được CÁC công chúa đó
@ Ngọc: hôm nay nhìn thấy bà đáng lẽ tôi phải nói "Chào bà" thì tôi lại nói "Chào cậu" hix nghe rất là bựa ? Mà lúc tôi ra thì bà đang tìm ai thì phải, đang định rủ đi uống nước, lão Tú đang giàu he he
 

haketu

Member
êu thằng quân hâm kia! tao có mời chú đi uống nước đâu mà dám....
tao mời mỗi em ngọc thôi(ngọc nó còn ăn ít)
loại mày mời có mà...................................lỗ!!!!!
 

RED_A3

New Member
hehe,các bác 888 vui quá cơ!!Hết nhật kí giờ thành họp chợ,xếp Ngọc lại công cốc lập topic roài.Mọi con đường đều dẫn đến 8
 

Sirius

Member
Đồng ý với đồng chí RED A3, topic này đi lệch chủ đề quá xá là xa rồi đó .Đề nghị đồng chí Lương Minh Ngọc chấn chỉnh ngay lại cái topic ''phản quốc'' này
 

RED_A3

New Member
Xếp Ngọc đi nghỉ phép roài còn đâu mà trị nữa!!Tạm thời cho các đồng chí ấy xả hơi tí chút,xong rồi vuốt mặt ko kịp vì bị del!!
 

RED_A3

New Member
Hôm qua ngày tập quân sự đầu tiên đã nhớ nhầm giờ tập trung:12h30~~>1h30.Tai hại bị/được cô CN có lời mời nói chuyện với mama.Nguyên văn mama:Ừ để đấy mẹ gọi,xong rồi vào chuẩn bị ngoáy tai là vừa con ạ!!:9
Đến tối thì...nghe đồng dao thập cẩm,màn mào đầu là nhạc country(tức là những lỗi lầm từ thủa hàn vi cách đây chứng 6 năm),tiếp theo là pop và hip hop với nhịp điệu sôi động và phấn khích(tức những điều sai trái vừa xảy ra):>>:>>:>>,tiếp theo là rock với những âm thanh chói tai(tức là đến màn quát tháo):-&:-&,và để kết thúc live show đó là âm thanh classic trầm ấm và buồn ngủ(đây là tiết mục giáo huấn về đạo lý làm người)I-|I-|I-|I-|
 

Sirius

Member
Nam mô a di đà phật, thiện tai thiện tai, thí chủ quả nhiên nội lực thâm hậu . bần tăng vô cùng bái phục
 

RED_A3

New Member
Lại một ngày tập quân sự trôi qua trong sự...vui mừng của RED!!Hum nay lớp mình nhắng dĩ sợ,đầu tiên là màn xin nước(=1 chai),tiếp theo là...cướp nước(=1 bình),tiếp theo là dành giật..ca uống nước.Nguyên là bình nước này là của chung nhưng mà thầy quân sự lại cho lớp A2 tập ngay chỗ đựng nước,hehe lớp bọn em hung có giở trò cướp bóc giề đâu nhớ mà chỉ là của chùa ai nhanh tay thì lấy thoai!! :q: :q: :q:


Nường bí thư làm lớp muộn mất mí phút can tội ko giơ tay lúc đăng kí đồng phục,thế mà cô nàng còn hồn nhiên:Ơ em giơ tay đấy chứ ạ!!Hờ,Giơ tay mà bạn trưởng+cô đếm 5 lần 7 lượt đều thiếu à???Đúng là bí thư mà còn cứ ko gương mẫu,lại còn quanh co chối nữa!Chẹp,như zậy là sai lý tưởng của Đảng à ko của Đoàn nhớ!!
:p
 

Hôm nay vui dễ sợ, tội nghiệp các chiến sĩ tổ 1 va 2 phải phơi mình dưới cái nóng gay gắt của cuối hè. Chính vì vậy các nam sĩ trung đội 10a3 đã xung phong ra xin nước của trung đội 10a2, lúc này hai bên còn nhường nhịn vì chúng ta đi với tinh thần hòa bình. Song lần hai chúng ta đi với tinh thần cướp giật, trung đội trưởng ta đây là kẻ đầu tiên, vị lãnh tụ ăn trộm nước cho dân tộc. Bên kia chỉ biết há mồm kêu ơ ơ =))

Sau đó, bên địch điều động hai tên ngụy sang cướp lại, mặc dù trung đội ta đã mai phục rất kĩ nhưng chúng vẫn phá thủng hàng rào bảo vệ và xông vào được tuyến phòng thủ, màn tiếp theo là chúng ung dung đi về trong ánh mắt tức tối của các "cô gái mở đường" trung đội 10a3.

Lãnh tụ lớp 10a3 sang đòi lại thì bị chúng phục kích đánh cho tơi tả, nhân cơ hội đó, chiến sĩ cung cấp nước cho quân đội ( > 60 tuổi ) đã đuổi trung đội trưởng a3 về đơn vị. Các chiến sĩ của ta không phải tay vừa, họ đã bỏ tiền túi ra mua nhân trần đá về giải quyết nỗi buồn cho trung đội, cả trung đội vỗ tay hoan hô rầm trời ( năm nay ả galang dễ sợ ). Các nữ sĩ của a2 ghen tị tức nổ măt, chê bọn nam sĩ lớp địch sao mà ích kỉ.

Buỏi tập kết thúc trong sự phấn khích của mọi người

 

haketu

Member
ngu thì chết, bệnh tật j` đâu
anh mày đây này, chạy lung tung===>jam' thị bắt
chạy nhanh quá===>ngã
chạy chậm qua===>bị chửi, vì tội đứng trựoc mặt người ta!!!
tóm lại là ngồi yên 1 chỗ!!!
 

RED_A3

New Member
hôm nay hết đi lại đứng,hết xếp hàng rồi lại giải tán,hết dậm rồi lại bc đều bc,mà cứ triền miên thế ko mệt cũng chán!!May mà ba vụ ngoài lề đủ vui cho cả ngày nên quên hết mệt!
 

medusa

New Member
@ quân : tưởng ông thế nào hóa ra ông tú bảo ông k biết đếm , đếm mấy ng` để ;lấy đồng phục mà k xong mất ăn chân gà hôm đó , mà tui vẫn chưa biết mẹt ông!
 
medusa said:
@ quân : tưởng ông thế nào hóa ra ông tú bảo ông k biết đếm , đếm mấy ng` để ;lấy đồng phục mà k xong mất ăn chân gà hôm đó , mà tui vẫn chưa biết mẹt ông!
KHông hiểu bà nói j`
thế bà không xem hôm nay truung dội a3 của tôi phải len kt à, thế mà không thấy
@ Ngọc: hôm nay tôi thấy bà lấy xe định gọi lại nhưng thôi
 

haketu

Member
gọi làm je`? có ý đồ j` hử
ặc, sáng nay đến trường, nghe em Trang kêu con mụ chủ nhiểm lớp em ấy
ôi, thương thay số phận Á năm nay, bị gặp bà chủ nhiệm quái ác
hixxx
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top