Nhật kí 0508...

t2_wuis_t2

Member
:( Trung thu, được đi chơi! Mưa, con bạn k đi được, nó ở nhà ~~> k có ai đi cùng. Chị đi với ng` iu,~~> 10h mới được về ~~> ĐÓI từ trưa đến 10h tối ~~> chết mất!!! :( Lạy chúa, hix, :( Bi h ai cho con ăn chắc con iu thằng đấy mất thôi hix hix < vì mình bít là sẽ chẳng ai cho mình ăn cả :( ~~> thế mới đau> ~~> có sống nổi đến mai k nữa ??? ~~> :( < Mai dân a1 nếu k thấy Trang đi học ~~> Trang k được ăn ~~> đi theo ông bà ngoại rùi :( >
 

blue eyes

Moderator
Mọi người đi Trung Thu vui vẻ và hạnh phúc quá !!!
Còn mìn vẫn cô đơn, tối Trung Thu đang ngồi nhà soạn văn và nhớ kỉ niệm hồi xưa ......:((
 

shrewishgirl_151

New Member
Uầy chị Ngọc có vẻ
mong ước kỉ niệm xưa quá đi
trung thu ngồi nhà soạn văn
lại còn tơ tưởng về những ngày xa xưa nữa chớ
(Chắc cái ngày đó có... người đặc bịt nào đóa)
kinh thiệt
em giống chị 1 phần nè, TT chả đi đâu cả
ngồi nhà, làm bài
ko hơn ko kém
đc cái cả ngày đi chơi chán chê roài :D
 

blue eyes

Moderator
Cả ngày chị cũng đi chơi (sn bạn) nhưng mệt và chán lắm, vì trời lúc nắng lúc mưa, đèo cả con bạn, đừong xa, è hết cả cổ ra .....quan trọng là....chả muốn đi chơi tẹo nào :D
 

tuankazzan

Member
Ặc ặc!Hôm nọ lên Việt Đức xem nhảy break,cuối cùng trời mưa tầm tã,về nhà ướt như chuột lột!
Đúng là xui như chó!!!!
 
Hôm nay phải làm vệ sinh sân trường. Ui sao mà nó toàn cát là cát thía không bít, như là bãi biển í, làm cái đầu mình vừa gội hôm qua xong đã fai gội lại rùi +_+ +_+ +_+ +_+ +_+
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top