Nếu bạn biết ngày mai bạn chết....

Red Devil

Member
Thì hôm nay bạn sẽ làm gì nào? Em sẽ lập di chúc này cảm ơn những người đã giúp đỡ, lôi người yêu đi chơi thật thoải mái, sau đó nói lời chia tay và chết.. :-( :-(
 

banzac

Member
nói thế chứ, biết ngày mai chết thì tâm trạng đâu mà chơi với bời! Tui mua vé xuống với Diêm Vương sớm 1 ngày cho xong :D
 

unni_x

Active Member
Ngày mai phải chết thì làm nốt những điều chưa làm ( còn nhìu lém hehe ;-)), yêu quý ai thì nói thật lòng tình cảm ra, ko chết lại phải hối hận :>> rùi viết thư cho 1 số người ở xa căn dặn đủ điều :p phụng dưỡng nốt cha mẹ rùi viết di chúc hiến các bộ phận cơ thể cho ngành Y :D
 

vichia

Active Member
Đông ý với Un. Đi uống thêm cốc bia và :

- tặng thầy Mão cái áo đồng phục 3 năm mới dùng 2 lân vào dip khai giảng.
- Tặng anh smooth cái ghi ta 2.4T, tặng thằng napster dàn máy tính,
- tặng Nho tất cả các tác phẩm ..đơn ca của tao.
- tặng con Hằng bức tranh ghép hình con mèo vẫn treo ở phòng tao.
- tặng thằng SH 2 chữ "thiên tài" vẫn treo trong phòng tao,
- tặng chú red devil 1 cái underwear xách tay từ UK chưa dùng ( anh nhớ cái chữ kí trước đây của chú )
- tặng thằng vanh đống CD của tao
- nói cho thằng ark biết 1 đống bí mật về em PL mà về sau sẽ dùng đến.
- giao lại cho Lê Tồn bộ TBC chân kinh đang viết dở
- tặng mattucach cái cát-xét đời 94 để em học tiếng anh =))

Còn con Thảo, tao sẽ cầm luôn cái đĩa Đỗ Bảo của nó sang bên kia, dek trả =))


Tao là con mày hồi nào hả thằng Vịt con kia X(
 

KenDigital

Member
Biết mai chết thì hôm nay phải đi chơi cho thật đã. Đời mấy tí, những gì chưa dám thử thì thử nốt đi đã để ra đi cho thanh thản.
 

Red Devil

Member
Tự tử bằng coca ấy, đảm bảo được lên Tv, gia đình sẽ được thơm lây bởi có một thằng con đễn chết vẫn điên....
 

chocomog_257

Moderator
Trước khi chết 24h sẽ chọn ra 1 bài thật đỉnh để làm nhạc nền cho đám tang của mình mà ko ai có thể quên được <:p Và đi studio thu luôn :D Sáng hôm sau khi chết cũng là lúc phát hành single one-hit-wonder đó, xuất hiện trên tất cả các kênh MTV... :D
 

banzac

Member
Trước khi chết tui rủ người iu tôi ra cầu Chương Dương ngắm mặt trời lên hoặc đi dạo dưới trời mưa, người yêu tôi thích thế lắm, em nhỉ :D
 

unni_x

Active Member
Sống là sướng rùi...bi giờ sức khỏe un yếu....muốn sống như trước cũng ko được nữa rùi :-(
 
Có 1 hôm tớ mơ có thần chết đến... :D Hỏi tớ có muốn bay :? ko =)) Tớ nói có...Thế là :|
Như phim hành động, bay vù vù...Đâm lung tung vào cây cối, xe cộ mà ko thấy đau (Tất nhiên rồi =)) ) Nhất là lúc lên cao nhìn phong cảnh ở dưới đẹp cực...Tóm lại là :>> sướng lắm :D
Donc...Vì tớ thấy chết chả có gì là...ghê gớm thế nên chắc hôm đấy cũng vẫn đi chơi thui...Xong rùi nghĩ xem sau khi chết sẽ "ám" :q: ai :p
 

DarkTemplar

Member
Ai cũng yêu đời nên nói chuyện chết chóc vẫn thấy yêu đời... :D
Riêng anh thì.. xem nào.. trời ơi, mai anh biết anh chết thì hôm lo lắm... Anh mà chết thì hai cụ chắc cũng không sống nổi. Hôm nay chắc phải thu xếp sao cho hai cụ không shock quá.. Khoai đấy, chết cũng thành ma bạc đầu mất..
 
Cái chết là bắt đầu của sự sống mới ... Một người chết đi tức đã nhường chỗ cho một sinh linh mới ra đời và phát triển ... Thế nên ai muốn chết vào ngày mai thì cứ chết nhé. Tớ chưa muốn chết :)
 

kiwi_vn

Active Member
Khà khà . Sống mà ko bằng chết thì khác nào teddy đang bị lưu đày nhẩy :D . sốngtheo những gì mình thích . Miễn là ko phải sống đại là được .
 

megalosarus

New Member
chết mà 1 phát chết lun ,hay là chết 1 cách nhẹ nhàng như ...thở :-/ :-/ :D hay là cái chết nhẹ tựa lông hồng :9 :9 mà ko có điều gì luyến tiếc thì sướng quá =)) =))
chỉ lo khi chết còn nhiều việc vô cùng có ý nghĩa hay vô cùng quan trọng như có cả 1 khoản gia tài kếch xù cỡ 10 tỷ đô la mà chưa kịp hưởng tý gì ,phải để nó trôi nổi trong ngân hàng cho con cháu tha hồ ... xé xác nhau ,hay gia cảnh khó khăn mà mình bỏ con cái bơ vơ ra đi :-( :-( :-(
hic còn cái đoạn bị bệnh hiểm nghèo hành hạ chết dần chết mòn nữa chứ ,nhất là lúc già .Tui chỉ mong sống hết 59 tuổi trong hạnh phúc ,khỏe mạnh ấm no đầy đủ là tốt rùi
 

t2_wuis_t2

Member
Thì chết đi coi như là đi nước ngoài ấy, đến một "đất nước" khác, cuộc sống mới, thế là k thấy sợ nữa!!!! Tr'c khi chết, nói nhiều, ăn nhiều, nhưng.. ngủ ít thui^^
 

teddybear

Member
dragon_knight said:
Cái chết là bắt đầu của sự sống mới ... Một người chết đi tức đã nhường chỗ cho một sinh linh mới ra đời và phát triển ... Thế nên ai muốn chết vào ngày mai thì cứ chết nhé. Tớ chưa muốn chết :)
Hé hé... cho phép buôn một tẹo rồi bàn đến chết chóc sau nhá. Bạn gì gì ui, Nguyên Gia Thiều cũng có lớp K á... bây giừ mới bít!
Còn chết... đàng nào thì rồi cũng chết hết thui. Nhưng mà nếu biết ngày mai mình chết thì kinh lắm. Một ngày chẳng đủ làm những gì mình mún, thế nên cứ chẳng bít gì thì hay hơn :p
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top